Toán 2: challenge everything!

Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

Mày điên mẹ nó rồi

Bức Tường chỉ là gà...

Hãy lấy Ưng Hòang Phúc làm đỉnh cao mà ngước nhìn
Hãy lấy Ca trù làm mẫu mực để học tập.....:)>- :)>-
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

Pó tay thằng An :)) 8-}
À dạo này C với CM là 1 đôi à, ko bít sớm mà chúc 2 bạn vui vẻ :D
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

:)) Thằng Sơn đang định tăm tia gì con Châu thì tự nhiên Chí Mính xông ra "thọc gậy bánh xe". Thế là hết rồi còn gì.:))8-}
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

Vũ Minh đã viết:
Mày điên mẹ nó rồi

Bức Tường chỉ là gà...

Hãy lấy Ưng Hòang Phúc làm đỉnh cao mà ngước nhìn
Hãy lấy Ca trù làm mẫu mực để học tập.....:)>- :)>-
yeah, mày tiên phong đi, thật là hứng thú với ƯHP và ca trù 8-}
@ 2 Sơn: chuyện riêng, ko mang lên 4rum nói [-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

Trần Vũ Hoàng Sơn đã viết:
Pó tay thằng An :)) 8-}
À dạo này C với CM là 1 đôi à, ko bít sớm mà chúc 2 bạn vui vẻ :D
dis mẹ cái thằng này nói thì phải nghĩ một tí nhé
***** ai cần mày chúc mừng
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

nè thằng bí thư trọc, mày nói bức tường của tao như thế hả, cẩn thận đó nhé!!!!
sao con Trâu đầu lâu cũng vào hùa với thằng trọc thế nhỉ, thôi nể mặtCm đại ca vậy, he he he!!!
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

Chí Minh đại ca :o:o:o:o
Cho chị hỏi Toán 2 tháng 5 có định làm giao lưu nữa ko nhỉ :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

Chị hỏi thế làm gì??? Đằng nào chúng nó chẳng bảo có.
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

10 toán 2 thì làm làm gì vội, lần trước làm mất đoàn kết lớp nt chưa đủ ah, để năm lớp 11 làm
có ai biết ở đâu bán áo có logo BỨC TƯỜNG không????
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

2 đứa 2 ý kiến . Chẳng hiểu thế nào . Thôi có gì thì cứ sang bảo lớp trưởng lớp chị 1 câu . Để còn biết đường nhé . Chị chỉ nhắn hộ thôi
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

*****, thằng An dở hơi thì biết cái gì, em bảo có là có. Mất đoàn kết là tại chúng mày, tao không cần biết, tao chỉ biết là sẽ làm, thế thôi.
@An: Bức tường của mày vứt vào xọt rác đi là vừa, An ạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

chán quá . con lạy ông đi qua con lạy bà đi lại cho con xin ít tiền . dạo này nghiện võ lâm hết tiền rùi có đứa nào có tiền thì cho tao vay vài đồng nha
nghĩa bướm < bài nào có từ "nghĩa bướm " là bài của tao còn ko có là bài của thằng thắng trố lớp anh 2
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

tao cũng hết tiền :-< hôm trước vừa có 100k, lại tiêu sạch toàn vì lý do vớ vẩn 8-}
hôm nay vừa có vài đồng, cũng hết chỉ vì cả ngày đi ăn uống (sáng+trưa+chiều ăn) :-< chán quá
hết tiền thì còn làm gì được
cề việc văn nghệ thì tao nghĩ là vẫn làm
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

8-} Mày dốt thế, con Châu này, làm ... của Chí Minh mà lại nghèo mạt dệp thế àh??? Phải biết... nó chứ, mà nếu có làm thế thật thì cũng đừng quên tao nghe chưa, tại tao cũng đang hết tiền đây. 8-} Mà mày cắt tóc mất bao nhiêu hả Châu?? Trông duyên thế :tongue:
@All: Chết iem, tuần sau bắt đầu phải học gia sư Hóa, Lý, chết em:((:((:((:((:((:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

đùa, ko mang chuyện riêng lên đây nói nhớ /:)
làm gf nó thì sao? chẳng liên quan gì đến việc tao hết tiền cả /:)
"..." là cái j`? tao ko hiểu, nếu thik nó chỉ vì như mày nói thì tao chuyện của bọn tao đã ko bắt đầu /:)
ko nhắc đến new hair của tao nữa :| tao hối hận vì đã cut :| :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

hình như HAO cho đăng ký thành viên lại rồi đó, sao con Châu vẫn cứ lấy nick của người khác thế nhỉ, tự lập 1 phát đi chứ
mà mày cắt tóc ở đâu thế, nói tao biết tao còn tránh :D :D :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

kệ tao đi mày:(( đừng đả kích tóc tao nữa mà:((
CM cũng mới cut tóc đấy :)):)):)) bộ đôi ngu xuẩn :)):)):))
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

quái ***** thiểu sao topic lớp mình toàn rơi xuống trang hai vậy . spam bài đi chúng mày tất cả hãy cầm bàn phím lên và ..........spam vì danh dự của lớp mình

----------

alo
1234567812345678
để thực hiện lời nói tôi xin hành động đầu tiên
nghĩa bướm hahahahah

----------

alo
1234567812345678
để thực hiện lời nói tôi xin hành động đầu tiên
nghĩa bướm hahahahah

----------

alo alo alo alo aloa lao aloa lao camphuchia viet nam my trung quoc
spam di bà con
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

Spam nè:

Nhân dịp cả làng đang phải làm bài tìm hiểu về văn hóa phục hưng, mọi người liếc qua chút nhé::)>- :)>-


ÂM NHẠC THỜI PHỤC HƯNG

Sau khi ra khỏi thời Trung cổ, loài người bước vào một bình minh mới. Thời Phục hưng (1450-1600) đã được ghi nhận như giai đoạn vàng của nghệ thuật, khoa học, như sự khải thắng của nhân văn và những tư tưởng tiến bộ. Không được như hội họa, âm nhạc Phục hưng tiến chậm hơn, ít thành tựu hơn, song không vì thế mà kém hấp dẫn.

Trong thời Phục hưng, những hình thức âm nhạc dân gian vẫn còn chiếm lĩnh. Hát rong vẫn được xem là thể tài văn nghệ hấp dẫn nhất. Vì kỹ nghệ in chưa hình thành nên âm nhạc truyền miệng vẫn phổ biến. Nhiều tác phẩm thời ấy không thể tìm được tác giả, vẫn được xem là khuyết danh.Bên cạnh việc hát nhạc dân gian (phổ biến và hoàn thiện hơn hình thức chanson - tức ca khúc) và làm nhạc thánh như thời Trung cổ, các nhạc sĩ chỉ tiến thêm một bước ngắn là viết những tiểu phẩm bốn bè tựa như những bài tập ngẫu hứng. Theo Clark, có thể tóm lược những nét chính sau về âm nhạc Phục hưng:

- Hòa thanh bốn bè cho giọng hát hoặc những nhạc cụ cùng nhóm (chẳng hạn đàn dây, sáo)

- Mô phỏng giai điệu và tiết tấu được xem là kỹ thuật chủ đạo để tạo giai điệu

- Tiết tấu êm dịu, giai điệu cân phương

- Hòa âm dùng hợp âm ba đầy đủ

- Cấu trúc ca khúc hai đoạn đơn phát triển song song với việc xây dựng lời ca thành một câu chuyện hai đoạn

- Đặt cơ sở trên những vũ điệu nhịp hai và nhịp ba

Như thế, rõ ràng là âm nhạc đi chậm hơn hội họa. Những gì âm nhạc Phục hưng làm được thực ra chỉ là hoàn thiện hóa âm nhạc “truyền khẩu” Trung cổ. Vì vậy, các nhà nhạc học hiện đại thường xếp chung cả hai thời kỳ này vào làm một (Medieval & Renaissance music).

Các tác gia tiêu biểu thời kỳ Phục hưng có: John Dowland (1562-1626), Giulio Caccini (?), William Byrd (1543-1623), Andrea Gabrieli (1510-1586), Orazio Vecchi (1550-1605). Trong đó, Dowland có nhiều tác phẩm sau này được chuyển biên cho đàn guitar, và cũng là người có công nhất trong việc sưu tầm văn hóa dân gian Anh.

Vấn đề khuyết danh trong thời Phục hưng bình thường đến độ, dù nhiều chuyên gia đã bỏ công sức tầm nguyên bài hát “Greensleeves” (Cái bài hay có trong đĩa nhạc thiếu nhi í:> ) rồi cũng đành thua. Họ nói, “Chúng tôi tìm ra rất nhiều bài mang tên “Greensleeves”. Nhưng cái bài nổi tiếng [bài được cải biên thành nhạc Giáng sinh “What Child Is This” ] thì có lẽ phải được xếp vào thời Baroque, trong khi ai cũng cho là ở thời Phục hưng. Tác giả thì không biết. Có lẽ là dân ca Anh.”

Tương tự như vậy, ngày nay người ta xếp “Renaissance Faire”, “The Three Ravens”, “Ocean Gypsy”, “This Day Day Dawes”, “Jay Pryse Amours” (bài cuối tìm được bản chép tay của vua Henry VIII!) vào âm nhạc dân gian khuyết danh. Sung quỹ vào tài sản nhân loại.


Có khi đủ rồi đó nhỉ:> :>


Copyright by Tổ 1
FBI Anti-piracy Warning: Unauthorized copying is punishable under federal Law
:)) :)) :)) :)>- :)>- :)>-
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

đùa bọn mày spam cứ gọi là 8-} xuống p.2 roài, lên nào8-| 8-} thình thoảng phải làm 1 fats như thế này, nó cứ gọi là :|
tao đăng ký rồi :(( nhg acc của tao ko vô được các khoa đang học trong trường :((:(( đau buồn, đêk hiểu cái vị gì luôn :-<
 
Back
Bên trên