Re: Toán 2 online !!!!!!!!!
Thằng con thầy xáu lắm em à!không nên cưa.
Anh em T2 02-05 phải truyền đạt lại cho các em kinh nghiệm bùng học chứ...anh không hay bùng nên chỉ dám nói những điều anh biét thôi:
*-* không nên bùng tập thể nhiều,khnhieeuf lắm thì nửa lớp thôi,nếu bùng thì nên viết đơn(tự miinhf viết là tốt nhất không nên nhờ ai,chữ giống ngừoi lớn là hay nhất,chữ trẻ con quá thì viết cũng được).Ở lớp anh co mấy người chuyên viết đơn cho lớp,1 người có thể viết cho tầm 6-7 người gì đấy với điều kiện chữ khác nhau 1 chút,khi nộp đơn thì nộp cách xa nhau ra,thầy mắt kém jkhoong nhận ra đâu,nếu nhận ra thì bảo la không biết tại sao giống nhau,ở lớp anh có anh,anh Giang,chị Trang béo,chị Quyên chuyên viết đơn,thầy cũng không biết đâu,các em học thầy Việt nên học cách viết cả của bố lẫn của mẹ,anh vói anh Giang có thể viết cả chữ của Bố lẫn của mẹ,lúc nộp đơn chữ bố,lúc nộp đơn chữ mẹ,thầy chịu chết không nhận ra đâu,bùng không có đơn hay là chốn không đưa đơn là tuyệt.
*-* Các em phải quan tâm đến thầy,ví dụ như Sinh Nhật của thầy,bọn anh năm đầu như các em không biết SN của ông ý,mấy hôm sau SN của ông ý ống nói lớp làm như lớp có tội lắm ý.....lúc đấy cáu lắm..Các ngày của ông ý,tết nên đến nhà,20/11 nữa,nói chung là đến càng nhiều càng được quý các em ạ....không đến mà lúc mà làm sao ông ý chửi nhiều lắm..Nhưng mà cũng không nên đến tay không,đến nhà giạc thì phải có súng đúng không!
Nói chung các em học thầy Việt thì khổ lắm.....cứ học rồi biết...khổ thân 1 thế hệ học sinh trường Ams........