Cái vụ mùng 8 tháng 3, ngồi trong tiết oán đấy tao chỉ định bảo thằng bí xin tiết sinh để làm, lý do thì ai cũng biết rồi đấy. Lúc đấy trong tay tao chả có j` cả, ngoài cái đống hổ lốn từ tiết trước. Lúc đấy tao nghĩ là thôi được rồi, làm thì làm, dù sao thì cũng được nghĩ, mà chẳng nhẽ hát mấy bài, ngồi nói linhh tinh kko hết 1 tiết ah, thế là quyết định làm. Nhưng mà đến cái lúc vừa làm vừa phải nghĩ xem tiếp theo sẽ làm cái j, cộng thêm với những gương mặt nhìn là bực, làm tao chả biết nói cái j`
có lúc mà bà Sinh ko lên ý, tao nghĩa là thôi, chả làm nữa, ngồi chơi bài chứ tội j`. Nhưn mà nghĩ alị, công tụi con TRang HẠnh NS đi mau hao mua quà, côgn Z vs Hà ra hàng net, công bọn con gái đi photo, rồi công bao nhiêu đứa chạy đi chạy lại, nên lại chạy đi tìm cô Sinh với con TRang
có những lúc, cả bang chả thấy mặt thằng nào, tao đứng trên đấy chả biết nói j` cả, mặc dù tự nhận là một con rất lắm mồm
mà thôi, anyway, tao, với tư cách người tổ chức chương trình, xin lỗi tất cả mọi người. tao cũng ko trách những người bỏ về sớm, vì với tư cáhc khán giả, bọn mày có tểh bỏ đi bất cứ lúc nào, nếu thấy chương trình chán
Tao xin lỗi abìu, sến với dũng béo, nếu chúng mày thấy tao lôi chúng mày ra làm trò cười như thế chả hay ho j` cả. cả abiu` nữa, nói tật là cái free hugs đấy, tao cũng bảo hay là thôi, nhưng lúc đấy cả bọn gật đầu, mà chẳng nhẽ lại chả có phần thường j`, nên làm như thế. Dù sao thì, trong mặt bọn tao, abìu vẫn tốt bụng nhất
tao c ũng xin lỗi cả con gái lớp mình, vì đã làm tổn hại đến danh dự của bọn mày
anyway, dù sao tao cũng là ng` làm, có j` ko nên ko phải, tao nhận hết, okie? chúng mày đừng nhắc lại nữa
tao chỉ có 1 câu thôi, muốn nói với congái lớp mình mà chưa nói được. "COn gái lớp này có thể ko xinh, klo thời trang, ăn mặc ko sành điệu, kop giàu, nhưng mà con gái lớp này có thừa tốt bụng, thừa tự tin, thông minh nữa, phong cách... và mộth ngàn lẻ một điều khác có thể tự hào

"
bọn ấy tin tớ đi , vì câu này ko phải là tớ phát minh đâu, mà là một thằng con giai 100% nói ra đấy ^^
và tất cả lớp mình nữa, tao công nhận là cả lớp này chán ngát, tẻ nhạt, nhưng mỗi cả nhân đều có cái hay riêngm. điều quan trọng là chúng mày ko hoà nhập, hay đơn giản là bớt đi một ít cá nhân, để hoà cái tôi vào cái ta.
tao nhớ đã từng nói câu này, tao có thể ngồi kể một lúc cả đống tính xấu của con trai chúng mày, nhưng tao ocũng có thể nói liền tù tì 100 lý do để yêu quí chúng mày, đơn giản, vì là BẠN BÈ0

0
