Toán 2: challenge everything!

bàn về con giai thì cái lũ lớp này bét hạng, chả galant tí nào, tính tình khó chịu, lại vô tâm nữa,
ah quên, có một vài bạn còn phát ra một số mùi lạ, có khả năng gây mê cho chuột từ cách đấy 10m ><
 
Chìu nay KT Văn. Nản wa'. Ngọc Anh cho vứt hết sách vở lên. Mệt rùi. Đề nghị mọi người làm ăn cẩn thận. Ko khéo chết toi. :)) :)) :)) :)) :))
 
hum nay đúng là bó tay an Lân Đần, quay lòi cả phao ra ngoài ^^
 
bàn về con giai thì cái lũ lớp này bét hạng, chả galant tí nào, tính tình khó chịu, lại vô tâm nữa,
ah quên, có một vài bạn còn phát ra một số mùi lạ, có khả năng gây mê cho chuột từ cách đấy 10m ><


:-?? :-?? :-?? :-?? :-?? :-?? :-?? :-?? :-?? :-?? :-?? :-?? :-?? :-?? :-??
 
sorry bí nhá
tao ko nói mày đâu
bí rất chí là dễ xương, lại hiền lành tốt bụng nữa ^^
 
Đấm xoa cái gè :-w phang cho 1 quả tạ vào đầu chứ đấm giè :-l
 
tuần này mưa nên tao bảo các ông í hoãn. Chủ nhật tuần sau bất kể thế nào cũng phải đi cho đủ nghe chưa? 9h sáng chủ nhật(11-3) sân Giao Thông đấy. Thằng An muốn đi chơi thì đừng có cãi nhau vs bà già nữa.
Mà tuần sau sẽ đấu 1000/1 điểm nên ngày mai mỗi thằng đem 3000 đi nộp cho tao(chắc cũng chỉ thua khoảng 15pts thôi).
Tuần sau phải đi đủ đội,không có lý do gì hết.

Khánh lọ
 
Kiểu như lão NA thì vẫn còn gà lắm, tao bị thu phao nhưng mà vẫn còn 1 bộ trong túi áo của Nguyên, cả h vẫn ngồi abc đc. Chứ ai như chú Dịch, bị thu phao mà ngồi mặt đần ra suốt cả tiết 1 ko biết làm je`, hình như ngắm trời mây...\:d/
 
:( Đừng nhắc đến nỗi đau của tao :(
Cả tiếT tao ko biết làm rì
Phải đợi đến tiết 2 lấy phao khác :L
 
tao làm như thần nhé ;))
để sách lên bàn nhé
lúc thầy đi xuống kiểm tra thì tao ngồi lên sách nhé

bọn mày thấy mông to vòng 3 150 có lợi chưa :))
 
Ấy ấy!!!!!! Cứ như chú Mew ý. Cả h ngồi gãi mông lấy phao là hay nhất. Mà tao nói thật với mày, Chiêm. Vòng 3 mày tao nghĩ phải........ 200 chứ ko ít đâu. :)) :)) :)) :)) :))
 
Back
Bên trên