Toán 2: challenge everything!

Trí thức nhưng mà sai chính tả:)) "chí" là chí trong từ chí minh, việt là việt trong từ Hồ Quốc Việt. :)) Đỡ đi.:))
@Đức Anh: năm sau chắc chắn mừng tuổi nhiều hơn năm nay với lí do cố gắng thi đỗ đại học.:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi giời ơi, nhắc đến chuyện thi đh lại ngán ngẩm
có đứa nào động đến sách vở chưa
thứ 5 chả bít có KT hóa vs Lý ko nhỉ >_<
 
lik kiểm tra là thứ 5(6 tết): tiết 3,4 kiểm tra 1 tiết Lý, Hóa.
Thứ 6(7 tết): tiết 2 kiểm tra 1 tiết Toán....8-}
Đỡ đi.
Àh quên, thứ 7 (8 tết) : kiểm tra Văn 2 tiết bài số 7.:)) (chắc thế).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tết nhất như lolz :-<
đầu năm mà chẳng có cái j` vào vs cái j`
 
:( :( :( tết mà đứa nào cũng kêu ca kinh nhỉ
tận hưởng nốt ngày cuối cùng đê:-< :-<
 
Thứ 7 chưa kt văn, cóa hôm nay mừng năm mới vs cụ Q và bà B, đỡ = mắt. Đứa nào có je` mới ko:-< :-< :-< :-< :-<
 
hí hí
hôm nay ko ktra
mai lại xin thầy Việt tiếp nhỉ :-x
 
mk x( Coi như là tao 2 lần b! thày Quyến lừa kiểm tra mà cuối cùg có kiểm kiếc j` đâu :| Mỗi lần ôn Lý, lại mòn mỏi lấy sách ra nhai, ngán vl` 8-}
Mai chắk cũng chả kiểm tra đâu :)):)):)) Tốt nhất là ngồi chơi dông, chán chả thèm ôn nữa >:P đằng nào cũg vẫn còn dư vị Tết mà ;)
 
hôm nay đề nổ đôm đốp 2 nháy, 1 9 1 10 đã quá :D :D :D
giá mà cả năm khi mô cũng như hôm nay thì hay lắm nhì :D :D :D
 
Mai mà xin đc. V thì giỏi, nhưng mà đằng nào kt nhanh nhanh cho nó đỡ mệt, mỗi lần kt lôi sách ra nhai oải lắm.
Cóa đứa nào làm sinh chưa???
 
Bọn mày đi đâu hết cả rồi, chả có chủ đề je` để nói, chán chết:(
 
nói cái j'
im lặng là vàng
mà hôm qua giang sến với thành bìu đi học lý với tao bị 1 con chu văn an nó đì cho ko dám ho 1 tiếng
 
Back
Bên trên