Thế mới là T2 uh? Nó là quy luật rồi đấy ah, ko bùng đến nửa lớp thì thấy xấu hổ lắm ah, sợ mang tiếng T2 mà lại ko biết cách chơi bời nhỉ..
Tao chả có tư cách j` để nói vì bản thân tao hôm đấy cũng bùng( dù có thực sự ốm nhưng tao đã ko về nhà, cũng thế cả thôi), uh thì tao ko ra j` nên tao cũng ko mong người khác coi trọng những điều tao nói.
Tao ko quá yêu quý thầy Cường nhưng tao ko vô (lương) tâm đến mức cười được nếu chứng kiến thầy mình như thế. Đấy là mới chỉ nghe kể lại thôi mà tao đã thấy rất ******** rồi. Châu ah tao hy vọng đó chỉ là 1 lời nói đùa thiếu suy nghĩ vì tao ko nghĩ mày là một đứa ko có trái tim như thế. Mày thử đặt mình vào vị trí thầy Cường xem, ngần ấy tuổi đầu vác xác đi dạy, 1 nửa bùng, số còn lại đa phần ko coi mình ra j`, vô lễ, làm việc riêng như mình ko có ở đó... , là tao chắc chắn tao ko chịu nổi.
Học hành, chơi bời ra sao là cách sống mỗi người chả ai cấm được ai, ko thể phán người này xử sự thế này là ngoan, đứa kia là hư được, nhưng làm thế nào cho nó có chừng mực thôi, làm thế nào cho nó còn tình người 1 tí.
Lớp mình bên cạnh những người ko thích ngồi trong lớp học( bận đi chơi, lười, thấy mình giỏi quá rồi, ghét giáo viên hay đơn giản vì tự dưng thấy chán ..etc lý do đek j` cũng dán 1 cái mác là bùng học thôi) còn có những người biết quá rõ, ko thích nhưng vẫn tỏ ra trung lập kiểu việc mình mình làm, chuyện đã thế chả làm j` được. Bản thân tao thuộc cả 2 nhóm hay đúng hơn là ĐÃ. H tao chán lắm rồi, tao ngán cái cảnh thầy Cường cười cười hỏi tao sao lớp hôm nay vắng thế, tao ghét cái câu thầy Quyến bảo tao quan liêu... Tao mệt vì buộc phải chấp nhận, phải kệ, phải bơ vì chính mình cũng nằm trong số đó. Thế là đủ rồi.
Học hành thế nào là việc của mỗi người, tao chả hơi đâu xía vào nhưng từ h: đừng đứa nào mong tao vs cái Thủy lờ đi bát cứ cái giấy phép đểu nào nữa. Thích anh hùng hảo hán, thích chơi trội, muốn cho xứng tầm cái tên T2? Tốt thôi, đó thuộc về quan niệm, cách sống mỗi người, tao chả thấy có vấn đề j` cả. Nhưng có gan bùng thì có gan bị trừ điểm đi, đừng có cố công fake đơn xin phép này nọ nữa. Bọn mày đừng thấy Thủy hiền+ nhu nhược mà lợi dụng mãi, từ h bọn tao sẽ ko nhận bất cứ cái giấy phép giả nào nữa. Nói thật là cái kiểu điểm điếc thi đua lớp mình là thứ ngu xuẩn nhất tao từng biết, một khi đã bùng tức là đã ko quá coi trọng cái hạnh kiểm với học bạ rồi, xoắn làm j`. Đấy biết thế nhá, phần bọn tao là thế, còn nghĩ ra chiêu j` để lách là việc bọn mày.
Tao ko muốn gây căng thẳng, và cũng ko có chuyện tao phủ nhận những j` tao vừa nói là trong lúc lên cơn điên đâu, bây h tao đang hoàn toàn tỉnh táo. Đừng nghĩ tao thấy hối hận, cố cứ vãn hình ảnh 1 lớp trưởng gương mẫu

), vì tao không phải thế

. Bọn mày muốn chửi thế nào cũng được( năm ngoái sau vụ văn nghệ tao nghe quá đủ đến mức thấy trơ rồi), nhưng tao mệt vs chán lắm rồi. Ai muốn coi ra j` thì coi, còn tao là tao cứ lẳng lặng mà làm đấy.