Toán 2: challenge everything!

Điều bí ẩn trong rừng rậm !!!!!

Mọi người biết gì về Cúc Phương??? Nó là một khu rừng nguyên sinh??? Right! Nó đc bao phủ bởi một màu xanh hiền hòa của cỏ cây??? Right!!!..vân vân và vân vân những cái nhìn như vậy. Nhiều người thường coi đây là một địa điểm du lịch sinh thái lý tưởng.
Thế nhưng Cúc Phương không đơn giản như bạn tưởng[-x Hôm nay, đoàn chúng tôi có dịp tiếp cận địa bàn này và thực sự phải đặt một câu hỏi: Cái quái gì đang xảy ra dưới những tán lá xanh bình dị kia????

***********

Khởi đầu hành trình, dường như không mấy ai nghi ngờ về sự an toàn cũng như sức mạnh của lực lượng kiểm lâm nơi đây. Chúng ta có thể đọc đc sự vui vẻ, an nhàn, thảnh thơi trong từng con mắt của các nhà lữ hành:

DSCN5108.jpg


DSCN5109.jpg


DSCN5111.jpg


DSCN5163.jpg


Các nam thanh nữ tú của chúng ta đang vô tư tận hưởng kỳ nghỉ mà không hề biết một chuỗi những sự việc hãi hùng sắp diễn ra với họ. Và điều bất bình thường đầu tiên đã xuất hiện:

DSCN5095.jpg


Sở dĩ tôi nói điều này bất thường là bởi lẽ: Trong bối cảnh nước ta đã chính thức gia nhập WTO, đã trở thành 1 phần của thế giới, thì chính phủ ta có nhiệm vụ đẩy mạnh quá trình toàn cầu hóa trong nước. Mà toàn cầu hóa thế quái nào đc khi mà ta ko cho bạn bè khắp năm châu biết về những tinh hoa, tinh túy vật chất cũng như tinh thần của dân tộc???? Vì vậy nên chính sách của nc ta bây h là không thu phí vào các khu vực đc công nhận là di sản, kỳ quan thế giới (Vật thể và phi vật thể) nhằm khuyến khích mọi người tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam.
Do vậy, việc thu phí tại đây, rừng Quốc Gia Cúc Phương là hết sức vô lý, đặc biệt là trong những ngày trước thềm hội nghị APEC thế này /:)

********************

Việc gì phải đến cũng đã đến. Mọi người có thể không chú ý đến điều bất thường nơi cổng chính. Nhưng họ không thể nào yên tâm đc khi biết mình bị theo dõi bởi những tay súng lạ mặt:
DSCN5167.jpg


DSCN5165.jpg




Rất may là những tay súng này không hề có ý hạ gục cả đoàn tại đg trường. Một vài người đã bị thương. Và đoàn lữ hành của chúng ta bắt đầu phải sống chung với sự kinh hãi và hoang mang !!!!
Mọi người bắt đầu suy luận và đặt ra các giả thiết: Các tay súng này, dù không ai rõ mặt chúng, nhưng đều đc mô tả là những kẻ trắng trẻo, mặt búng ra sữa, có phần xinh trai ! Tướng mạo cũng như phục sức của bọn chúng không có gì khác thường, nếu không muốn nói là khá Xì Tin.
Đây quả là điều kỳ lạ vì cuộc sống trong rừng rậm chỉ có thể khiến con người ta gày ốm xanh xao, da bọc xương. Trừ phi họ là những người từ bé lớn lên trong rừng, thời gian lên cây nhiều hơn thời gian chúng ta lên Net!
Nhưng giả thiết này nhanh chóng bị loại bỏ bởi thử hỏi những kẻ như vậy sao có thể có phong cách xì tin như vậy dc???

<to be continued>
 
à lớp mình đã có Photobucket chưa nhỉ? nếu chưa thì tao vừa lập 1 phát này
username: t2_0508
pass: đến lớp tao nói cho :D

Minh với nhắng với Châu up hết ảnh đi.
 
Mấy cái ảnh thằng Vũ Minh chưa sửa trông ẹ quá :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
SAu đây. để đạp lại long fmong mỏi của quí vị, iem xin pót lốt xập ảnh con nại để Cm + GT cho sự "bất bình thường" của rừng QUốc Gia Cúc PHương
IMG_3861.jpg

TRong một ngày đẹp giời đầy nắng, bầu trời trong xanh. không khí trong lành, nhóm phóng viên chúng tôi đã có mặt để ghi lại mọi hoạt đọng của nhóm bạn trẻ trong khu rừng tối tăm và bí ẩn kia

Vừa đặt chân đến cửa khu rừng, nhóm bạn đã xí được cho mình những chỗ nghỉ thật lý tưởng để làm các công việc thường nhật là chơi TÚ. Vẻ mệt mỏi dường như tan biến và thay vào đó là tiếng la hét của các bạn nữ "bị" làm người mẫu trong An's mông collection, tiếng chửi bới của xới bài đã đến hồi gay cấn. VÂng, sự thanh thản được toát ra trên từng gương mặt, từng nụ cười, ánh mắt. Đến cụ hồ cũng xắn quần ngồi gãi chân(và một vài bộ phận khác) sồn sột thì biết rồi

DSCN5109.jpg


Làm sao có thể quên được nhóm bnaj nữ xinh xắn xủa 11T2
DSCN5111.jpg


một đia điểm không thể lý tưởng hơn dành cho cả bà già lẫn trẻ nhỏ. Nếu bạn không thích Chơi Tú, bạn hoàn toàn có thể ngồi đàm đạo về tình hình chính trị thế giới, các xu hướng mới của thế kỳ 21 cùng các "bô não" 11T2
DSCN5091.jpg

Có thể thấy vẻ mặt phớn không thể phởn hơn được của An, sau khi đã có một số vốn kha khá cho Mông collection. Chính trị gia tương lai Chí MInh có vẻ như đang diễn thuyết rất hùng hồn trước toàn những nhân vật tai to mặt nhớn là chủ tịch nước NGhĩa bướm cùng thư kí TUấn Linh, bí thư đảng cống sản Vũ MInh, bộ trưởng bộ chuyển đổi giới tính Tô vinh:)) :)) :)) :)) :))

và đây là bức ảnh ngoài lề của cuộc thương thuyết đã được tường thuật ở trên
Chính trị gia Chí MInh dường như đang mơ màng. Có vẻ như ngài đang suy tính cho buổi thương thuyết, quả là một con người vì nước vì dân
IMG_3868.jpg


điều j` thế này, An đang cầu hôn Nhắng chăng. Quả là một đôi trời sinh:)>- :)>- :)>-
IMG_3859.jpg


và sau đó thì chắc là nhắng từ chối, đem sinh nễ sang nhờ cụ hồ phân xửb-) b-) b-) Một quyết định sáng suốt

IMG_3860.jpg



BỨc ảnh kỷ niệm vô tiền khoáng hậu, nghìn năm trước không có,, nghìn năm sau chắc là cũng không có "nuôn"

IMG_3865.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
SAu khi nghỉ ngơi và thư giãn tại cửa rừng, nhóm bạn lại ên xe tiếp tục tiến đến trung tâm của khu rừng

đúng 11h, đoàn người bắt đầu lên đường đi tham cây chò chỉ trăm năm tuổi. Chặng đường quả là gian nan và không kém phần mạo hiểm, đường gập ghềnh lỗ chỗ đầy chông gai thử thách
cơ mà bác bí thư đang làm j` đấy, sao lại ... ngồi

CUcFng8-11-0615.jpg


CUcFng8-11-0611.jpg


NHưng du cho mọi nguy hiểm đang rình rập xung quanh. nhóm bạn vẫn băng băng tiến về phía trước. Đúng với tinh thần Ngất ngưởng của 11T2:)>- :)>- :)>- :)>-

và vẫn vui cười

CUcFng8-11-0613.jpg


NGồi nghỉ đã nào.

Thầy Việt quả là phong độ8-} 8-} 8-} 8-} 8-}

IMG_3904.jpg


Đến nơi gòi.Vậy là thử thách đã thành công=D> =D> =D> =D> =D> =D>

Nhắng "không thể trì hoãn sự sung sướng này lại"b-) b-)

IMG_3898.jpg


và đây nữa. Chắc là bạn Nhắng của chũng ta đang ngồi mơ màng, nghĩ lại giây phút được An cầu hôn:* :* :*

IMG_3899.jpg


CHính trị gia CHí Minh cũng với dáng ngồi đúng chất:)>- :)>-

IMG_3900.jpg


CUcFng8-11-0610.jpg


Và đây, Khánh tàu và cùng nhắng=D> =D> =D> =D> . Dân tình có ai nhìn thấy trái tim không:-$ :-$ :-$

IMG_3902.jpg


"CHụp lại 1 phát cho chắc, nhỡ con nào tưởng tao vs mày pede thì bỏ mẹ"
IMG_3901.jpg


Khánh tàu sau khi vinh hạnh được "sờ nắn" chủ tịch nước đã quyết tâm lên núi tu hành. Niềm xúc động hân hoan tôt cùng đã khiến nah cảm thấy cuộc đời đã hết ý nghĩa. Và người bạn lâu năm THanh An đã quyệt nước mắt tiễn đưa Khánh Tàu

DSCN5175.jpg


Và giả thuyết thứ hai được đưa ra xung quanh bức ảnh đình đám nhất này là tên Lí An đã có dã tâm sát hại A khánh từ lâu vì sự ghen ghét đó kí. Hắn rình mò lúc A Khánh đang bế quan để thực hiện dã tâm của mình8-| 8-| 8-| 8-|

SAu một thời gian dà rình bắt + mò mẫn, CUối cùng thì niềm tự hào của dân tộc ta _ cụ hồ đã tóm gọn được tên tội phạm nguy hiêm đến từ nước Ý xa xôi : Cosa. Thật là hoành tráng=D> =D> =D> =D> =D> =D>

DSCN5172.jpg

Cô sa và mẹ, 1 ph trước khi bị bắt;) ;) ;) ;) ;)

CUcFng8-11-062.jpg


tôi hân hạnh được chụp ảnh lỷ niệm với 2 nhân vật chủ chốt của bộ chuyendoigioitinh nước ta:)>- :)>- :)>- :)>-

CUcFng8-11-065.jpg


CUcFng8-11-063.jpg


và còn nữa, bí thư VÚ Minh

CUcFng8-11-064.jpg


Anh hướng dẫn viên đáng kính này

CUcFng8-11-066.jpg


Đi đã khó, về lại càng khó. KHu rừng âm u tĩnh mịch bông vang lên khúc ca hoành tráng "Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc...". SÚc động quá

IMG_3877.jpg


Dương như quá mệt mỏi sau khi may mắn thoạt nạn khỏi lưỡi hái tửthaanf của tên Lí An, A Khánh ngồi ngủ cạnh CHủ tịch nước một cách ngoan ngoãn.

IMG_3870.jpg



VÀ cuối cùng là Chí minh collection với 3 bức ảnh độc nhất vô nhị

CUcFng8-11-0618.jpg


CUcFng8-11-0617.jpg


CUcFng8-11-061.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
công nhận năm nay lớp minh` đi cúc phương vui thật . tuy mệt nhưng rất vui chỉ tội cho các bạn ở nhà ko được đi xem cảnh rừng núi ko được đi thăm nhưng cảnh tinh túy của việt nam .
nghĩa bướm
 
vậy là chặng thứ nhất của cuộc hành trình đã kết thúc.
Đoàn người lên xe đi ăn trưa. Ăn trưa xogn thì tiến đến động người xưa:)>- :)>- :)>- :)>-
Vì tính chất khó khăn vất vả của cuộc hành trình thứ hai này, không có vị anh hùng nào đủ can đảm để lia máy ảnh. Vì vậy, đã không có bức ảnh nào lưu lại cho hậu thế:-s :-s :-s :-s :-s :-s .
Có một vài điều còn đọng lại chỉ được diễn tả băng nhời
Trong cái hang tôi om + đen ngòm đầy bí ẩn, cả đoàn người bấy víu vào nhau đi. Nguồn ánh sáng duy nhất được phát ra từ 3 cái đèn phin và một vài chiếc di động + ipod. Nguy cơ của cuộc hành trình đã được cảnh báo bời một vài tay lão luyện như vụ 9,5:)) :)) :)) :)) :)) :)) :))

À quên, cũng có vài bức ảnh được lưu lại trong máy của bạn Nhắng, nội dung là cái mặt xanh lét của cụ hồ và đỏ ửng của An do xử lý ánh sáng,chi tiết thì xin quí vị và các bạn chờ hồi tiếp theo.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
À quên, cũng có vài bức ảnh được lưu lại trong máy của bạn Nhắng, nội dung là cái mặt xanh lét của cụ hồ và đỏ ửng của An do xử lý ánh sáng,chi tiết thì xin quí vị và các bạn chờ hồi tiếp theo.
thằng Vũ Minh chụp bị rung tay rồi :(( còn mỗi tấm của thằng Nghĩa trông đượck đượck,tao đang ngồi sửa.Mà thằng bí xóa *** nó mất cái tấm cuối của tao rồi :((
Tình hình là tao đang có 77 cái pic "xài" được,sẽ cố gắng tung lên khoảng 30-50 tấm trong thời gian sớm nhất.Bạn nào hôm trước có mang máy ảnh thì liên hệ với Nhắng để tớ chỉnh chọt tí rồi vứt lên :D

Àh Hoa ơi,cho vào 1 folder Cúc Fương đi ;) đừng để ở ngoài như thế :D
 
thôi Fương sek có gì thì bỏ mẹ cái chuyện đấy đi,bới mók lại làm gì.
Tình hình là mai kiểm tra 4 bài lận,thật lá sốk quá :-S :((
 
chết thẳng luôn :))
mai Đức Anh xuống ngồi cạnh tao kiểm tra công nghệ nhá :-j
cứu bọn ngồi dưới
phía trên có Thủy rồi

đứa nào up mấy cái ảnh lig tig vào photobucket của lớp <chắc thằng GIang ah`? >
@@ all: up vào photobucket thì chỉ up ảnh lớp thôi đừng up mấy cái mag tình chất cá nhân :-j nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bày đặt gọi tên môn là Công Nghệ 8-}

mai sợ nhất là Công Dân :|
 
thưởng cho mày cái kẹo vì đã hoàn thành côg cuộc up ảnh
thật kiên trì
 
Back
Bên trên