heheheh trước nỗi vui mừng của anh em khi đá hòa < nhưng mà lại coi như thắng > 12 tin . tôi xin được tường thuật lại nội dung cuộc đấu cho mọi người cùng biết
7 giờ sáng trước cửa đạt đội tuyển của chúng ta tập trung
7 giò 30 có mặt tại sân thì 12 tin đã tập trung đầy đủ và đang khởi động ngược hẳn với đội chúng ta chỉ có vài nhân mà lại chưa khởi động một tý nào
trận đâu bắt đầu vì chưa có chuẩn bị nên ngay từ đầu 12 tin đã xông lên ép sân . và có lúc họ suýt đưa bóng vào lưới . nhưng bằng tinh thần 11 t2 được thầy việt đào tạo chúng ta đã lấy dần lại thế trận đến khoảng giữa hiệp một chúng ta bắt đầu đá 5 ăn 5 thua với họ . sang đến hiệp hai chúng ta có nhiều đợt phản công hơn và có vẻ như đá ép sân họ . nhưng rất tiếc ko có cơ hội nào được chuyển thành bàn thắng . kết thúc chúng ta hòa với đội ban với tỷ số 0_0 và cũng đành hẹn đội bạn vào trận chung kết để phân thắng thua
tin ngoài lề: vô cùng thương tiếc báo tin thầy việt của chúng ta đã bị mất con @ mà thầy vô cùng yêu quý . còn tại sao thầy bị mất thì chúa mới hiêu?