Lớp ta có thể nói năm nay có cái may là:
+ Ban đầu tao nghe tin thày Quyến sẽ về lớp ta bổ trợ môn Kĩ thuật

Thiết nghĩ môn này cũng chỉ là 1 dạng "môn học vẹt" ấy mà, có j` to tát đâu :| Nhưng đấy là đối vs g/viên dễ dãi. Còn vs những thày <tiger&puma> như thày Quyến thì hãi lắm rồi...<càng đáng sợ hơn: đ.c nghe những đứa hồi cấp 2 Amz kể lại nỗi ám ảnh bi thương, khi phải trải qua khóa huấn luyện thép của thày

điểm phẩy bê bết > [TXĐ: 0 < x < 5 ] --> Đúp. Nhưng may mắn, lớp ta đã đón đc 1 ông thày dạy Kỹ Thuật ko có tý biểu hiện j` <tiger&puma> cho lắm
+ Cái may nữa đó là: Vật lí 11 năm nay mình học chỉ nghiên cứu chủ yếu là <Điện học-Từ trường> , tao thấy chính là phần dễ học, dễ hiểu, và nhất là đã học ở hồi lớp 9, nên càng khẳng định luôn: dễ nhất trong Lý. Khác vs mấy cái phần Cơ học khỉ gió hồi lớp 10, có đúng là mình phải học thêm cả Toán véc-tơ nữa, mới hiểu đc bản chất + B.T của nó, trong khi ấy Điện học ko cần quan tâm nhiều nhặt j` đến véc-tơ, véc-tiếc j` cũng làm ngon ơ. Thế nên nếu năm nay nhà trường có cho thày Quyến dạy lớp mình thì, thày chọn dạy môn Lý có lẽ hợp trời nhất

Dù giảng thế nào, hay or dở chăng nữa, chắc cũng vẫn hiểu. Còn hơn để Quyến phụ đạo môn Kỹ thuật, điểm lại lè tè thấp có phải oan ja ko. Hơn nữa Lí - Kỹ cũng đều hs 1 cả thôi
