Toán 2: challenge everything!

Nguyễn CS là Nguyễn Chán Sống à :)) ông Thắng quen thằng Hiển Lê Quý Đôn à tình cờ tôi biết nó quen ông
 
Dis. Quan tâm làm chó hs mới. Vào thì vào, ra thì ra. Lớp năm nay đã trật. Vào lắm mệt l`. Thằng Nhắng dở hơi. CS là Counter Strike hả.:))
 
không CS là Chấn Song cơ anh em ạh :))
@Hà:thằng Hiển đấy là hàng xóm của một thằng bạn của tao :)) hồi trước toàn bảo với ông bà zà đi bơi rồi anh em ra hàng luyện game suốt :))
 
hnay có 1 bạn T1 hỏi t bạn Thủy học ntn
thi chuyển hệ 5dd là đỗ
Thuỷ được 4.5
bạn ý bảo nếu cô Hồng ANh xin cho thì chưa biết đc thế nào 8-}
 
Ờ hình như CS là Chấn Song thì phải chat ko dấu thì phải chịu thôi!
Công nhận anh em ta giống nhau ghê cơ! Bây giời tôi thì cứ nói đi học thêm rồi ra Net Chùa luyện game với nó :)):))
 
Haha,hôm qua tao làm trọng tài bàn trận 0508 Ams-Funfox vui vãi.Hôm qua kết thúc mà 0508 thua có 4 điểm là tốt đấy(42-46).À,ở giải bóng rổ các câu lạc bộ hôm qua CDunk cũng thua đấy(thua Ba Đình 25-35).Hôm qua là ngày đen đủi của dân Ams và cựu Ams.
K Lọ
 
Dis hẹn được. Còn mấy thằng khác nữa. Đâu phải mày nói cái là được.
 
*****,dạo này thằng An với Sơn lông chăm chỉ chơi br vãi đái.Hay lắm.Còn thằng Chính chồn tao nói thật,mày muốn chơi giỏi thì phải chịu khó vào mà đánh cùng chứ cứ đứng ngoài thế thì thà không đi còn hơn.Thật đấy,lúc đầu đánh kém có bị chửi tí cũng không sao đâu,dần dần sẽ khá.
 
AN hôm nay có quả kính vãi nha :))
t quên k bảo mày cho tap chụp phát ảnh:))
 
Khánh Lọ lanh tranh thế. Làm gì đấy????
Năm sau chắc chắn anh em phải làm được cái gì đấy. Không thì đừng có đi đấu Saqs làm gì.
 
Này,thằng HS thik cà tao đấy à?Tao đấu ở đâu kệ tao chứ.Chả bít sang năm có đủ người mà đánh không đây. Mày thử xem xem có thằng nào chịu chơi br đâu.
 
Trò trẻ con nhà mày đấy àh mà thích chơi là xin được.
@Khánh: bọn thằng Khánh Lý 2 bảo năm nay liên quân lớp mình cùng với Lộc với Sơn Tùng với Giang H2 làm 1 đội. Nhất định phải vô địch giải trường, thắng đội Long Con với Quang Hưng (chắc là có thêm Saha nữa). Cố lên. Lớp mình có tao, mày, An béo rồi. Nhưng vẫn chưa yên tâm vị trí C. Mày làm thế nào thì làm.
 
Hết mẹ mình luôn. Mà hình như tao kể thiếu thằng Duy đụ (nó chuyển sang Lý 2 hay sao). Cố lên. Chiều nay ts thằng gia sư làm bố đếch đến trường được.
 
Back
Bên trên