"Vì quá đỗi vui sướng trong khí thế chuẩn bị đón ngày tựu trường

, lòng tao lại bâng khuâng, xao xuyến :-s bồi hồi nhớ lại những phút jây tựu trường hồi Tiểu hoc. Em jai em gái tung tăng cắp cặp bước vào cổng, ngô nghê nhìn tr'c ngó sau

, nào quần đùi, váy vóc, điểm xuyết là vài bộ áo đồng phục trắng muốt trong cả rừng đồng phục "thập cẩm" lòe loẹt

, thất sắc, đc thiết kế do chính cha mẹ của mỗi em

. Cái cảm giác ấy thật tự do, tự tại, thỏa thích nô đùa, tung tăng, tíu tít, chả phải lo lắng j` cho tương lai trước mắt các em.
Còn bây h, khi đang đứng trước 1 hiện thực phũ phàng, cái cảm giác lâng lâng thoải mái trong ký ức tao khi nào, chợt bỗng nhiên "tắt ngóm" lại. Trái lại, lúc này, tất cả vây lấy tao, lại là một cảm giác gò bó, đầy tâm lý, chịu nhiều sức ép, đã bắt đầu trở lại. Ôi, cô Oanh! Cái hình ảnh đó lại xuất hiện, lại bám riết lấy tôi 8-}. Học sinh cấp 3 trường chuyên Hanoi-Amsterdam sắp sửa phải trải qua cả 1 cơn "ác mộng" dài luân phiên thường trực, và khởi động cho nó, đó là 1 Quy đ!nh còn khá mới mẻ trong số các trường Cấp 3 Hanoi (nhưng vì đã là Ams, thì phải tạo nên 1 phong cách riêng

, 1 phong cách không trường nào trong địa bàn có) : ngày tập trung sắp đến, tất cả các h/s phải có mặt đúng h giấc, h/s nam mặc quần áo đồng phục như mọi khi, nữ
thì phải mặc váy (ngắn vừa phải), áo có nơ. Vi phạm các điều trên, ko cho qua cổng ... "
Theo "suy nghĩ thực trạng trường học của 1 h/s nữ"
Còn các bạn, hãy nói lên suy nghĩ của mình về những quy đ!nh mới mẻ của Trường ta???