Toán 2: challenge everything!

. thằng hoàng sơn sao mày lại nỡ bán nhà bán cửa đi theo tiếng gọi của đồng tiền mà chạy ra nước ngoài vậy . thay mặt chính phủ tao kêu gọi đồng bào đang ở các trại tập trung< như hoàng sơn > quay về với tổ quốc việt nam < đồng bào có nghe rõ tôi nói gì ko>
nghĩa bướm
 
Nghe nè:

Người Việt con cháu Vua Hùng
Chỉ toàn 1 lũ vừa khùng vừa điên
Bọn Khôn thì đã vượt biên
Ở lại trong nước toàn điên với khùng !!

=> Cố mà vượt biên đê :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ai muốn đọc AMS truyền kỳ truyện( chuyện đàn ông An lick su viết) thì PM tao tắp lự
Thanh An tức An lịck sự
 
@ Minh : Tao dik ko phải Trang < mượn nik nghịch tí > ;)
Vượt biên để vào trại cơm ăn 3 bữa bóc lịch cả ngày ah :))
@ An : Lai. bắt trước con Hoa viết chuyện s.e.x ah
Hay đấy :))
 
vũ minh : mai tao gọi cho 113 bắt mày vì tội phản bội tổ quốc .
nhân danh lớp trưởng vân trang , nhân danh thầy việt nhân danh trường ams nhân danh tất cả nhưng thứ cần nhân danh tao tuyến bố tử hình thăng vũ minh
an : truyện se x hả
nghĩa bướm
 
bọn mày vừa thôi
Đừng làm cho cái 4rum của lớp bẩn thỉu như thế
THích thì ra chỗ khác mà nói
 
sex là phần ko thể thiếu của cuộc sống. Hãy coi nó như cái gì thiêng liêng, đừng bôi bẩn :D

@Nghĩa Dé: Sự thật mất lòng, chấp nhận đê:)). Mà mày luyện dc Kim cương Hộ thể chưa mà đòi bắt tao, Tao có Master Quyền :))
 
he he đã phục vụ xong Vũ Minh rồi, chìm đắm trong thế giới khoái hoạt đi nhé ai muốn tiếp nào
 
Mày thô[-x [-x Thô quá, Thô đ'''''''''''''o chịu đc, tưởng cái gì:-s :-s , Ams Truyền Kỳ................[-x [-x [-x Tốp đê:-s :-s
 
An ko nghĩ ra trò j` đỡ ngu hơn ah8-|
Trẻ con bik đc nó khinh cho(:x bọn trẻ con khinh mày thế)
nghĩ cái khác đi,học đánh bi-a ko tao mở lớp dạy;;) ;;)
 
@ Hoa : mày cũng hay viết còn rì nữa kêu ca rì >>>>>
@ Cả lớp : mở lớp day Space Cowboy đây !!! Ai cần pm ;)
 
Nguyễn Vân Trang đã viết:
@ Hoa : mày cũng hay viết còn rì nữa kêu ca rì >>>>>
@ Cả lớp : mở lớp day Space Cowboy đây !!! Ai cần pm ;)
X( X( X( X( X( X( X( X(
 
heheh con hoa cứ giả bộ ngây thơ thôi , chứ đầu óc nó nhiều cái thứ đấy lắm
chúng mày còn nhớ cái chuyện huyết nô mà con hoa mượn thằng ngọc về đọc ko . chính nhờ cái chuyện đấy mà con hoa yêu thằng ngọc đấy . chẳng hiểu chuyện đấy nó viêt cái gì nhỉ . nhưng hình như theo tao biết nó là truyện se x
 
@ Hoa : lại còn cãi nữa hả ???
@ bướm : Chỉ đc. cái nói đúng ;)
 
Back
Bên trên