Toán 2: challenge everything!

Fu` ko ngờ hôm nay tao lại làm dc. hóa !!
Cám ơn thang sơn H5N1 trc' roài đến thằng nhắng roài đến con mụ già Hoa hòe ngu nữa !!!!!
10 hóa ***** nó roài sướng wa !!
Mà anh nào định tăng wa` cho lớp em thế??
Cho em nhận trước được ko??
Mấy ngày nữa em bi đuổi học rùi !! Huuuuu ... huuuu
 
cáo lỗi với Quang Anh: hôm nay tao làm bài hóa cũng đek đc, nhưng về lỡ bốc phét với ông bà già là làm ngon rồi, hôm nay lúc gọi điện cho mày có ông già tao ở đấy, tao mới phải nói láo thế, mong mày bỏ qua nha! đời nào tao làm được lại giấu anh em bao giờ! (đừng cho em ra khỏi party thế, chết em!)
 
Thấy bạn An sang lớp tớ hỏi số ĐT cô Bính;;) ko biết là có vấn đề chi;;)b-):))
 
Hô hô hô, chắc muốn đăng ký trước 1 suất con rể cô ấy mà.
Mà nghe đâu em bé đc cô cưng lắm :)):)):)) ko biết xinh ko :o
 
Khốn nạn Văn Quyến năm nay về 2 nháy !!
MK
Bệt mie môn Toán nữa roài!!
Địt mie thằng Quyến khi??
Mai bố kill mày
Thằng chó
Nhắc tao chắc đến chục lần!@!!làm tao éo hỏi đc. bài huhuhuhuhu :((
 
:)) Quyến thì sao nhỉ?? ;)) Quan trọng là trình độ quay thôi :> mà Tùng dịch mày học bao nhiêu năm ở trường Ams mà vẫn non thế ah???Như tao này Văn+Toán quay được hết :)>-:)>-:)>-
 
Tâm ơi, nếu em có đọc được những dòng này thì hãy hiểu cho anh, anh không gọi điện cho em được vì nhiều lí do, em biết điều đó mà, hãy hiểu cho anh nhé, đừng giận anh, anh biết em sẽ buồn lắm, anh cũng thế, nhưng biết làm ntn đây? cuộc sống không bao h theo ý anh, cũng không bao h theo ý em cả, chúng ta cũng chỉ là những con người bé nhỏ mà thôi, không thể chống lại cả thế giới được, anh xin lỗi! Anh Yêu Em!!!
 
Nguyễn Thanh An đã viết:
Tâm ơi, nếu em có đọc được những dòng này thì hãy hiểu cho anh, anh không gọi điện cho em được vì nhiều lí do, em biết điều đó mà, hãy hiểu cho anh nhé, đừng giận anh, anh biết em sẽ buồn lắm, anh cũng thế, nhưng biết làm ntn đây? cuộc sống không bao h theo ý anh, cũng không bao h theo ý em cả, chúng ta cũng chỉ là những con người bé nhỏ mà thôi, không thể chống lại cả thế giới được, anh xin lỗi! Anh Yêu Em!!!
xúc động quá :((
 
8-} Tùng Dịch ngồi dưới còn chết, ngu vãi. Tao ngồi bàn đầu bị ông ý nhắc mà vẫn chép hết của hàng xóm tao được. b-)
Thi xong rồi, lớp mình hôm nào làm 1 buổi liên hoan hoành tráng tí đê!!! Nhậu tưng bừng vào.
 
An ơi. mày đừng post những bài riêng tư như thế trên HAO những đứa single như tao đọc thấy là như đấm vào mặt ý /:)
 
Vũ Phương Chi đã viết:
An ơi. mày đừng post những bài riêng tư như thế trên HAO những đứa single như tao đọc thấy là như đấm vào mặt ý /:)
đấm vào mồm:))
 
hôm thứ bẩy quyến lại coi một cái phòng gọi là 205 . hôm thi văn quyến đã coi rồi làm anh em tưởng đã sóng yên bể lặng nhưng than ôi quyến lại coi . nhưng quyến coi thì đã sao vỏ quýt dày có móng tay nhọn . em vẫn quyết tâm lách luật :" hỏi bài thì ko bị sao nhưng quay bài thì lại là chuyện khác " <- một kinh nghiệm quý báu cho những lần tái ngộ quyến
nghĩa bướm biệt hiệu cũ nghĩ gié
 
Back
Bên trên