Toán 2: challenge everything!

Re: Toán 2 online !!!!!!!!!

Phạm Đức Anh đã viết:
Điểm 10 Văn đầu tiên của tao mày ạ :D
Từ khi học lớp 1 đến h, tao đc 8 là may :(( :((

--Chú học Văn ai mà có điểm 10 thế :o:o, T2 bọn anh học bố Liêm thì cao nhất trên lớp chỉ có 7, đi thi thì điểm 7 hóa điểm 8.5 :)):))

Phạm Đức Anh đã viết:
Vạn sự khởi đầu nan :)):))

--10 điểm là khó, nhưng 1 điểm văn thì dễ lắm em ah :D:D:D
 
Re: Toán 2 online !!!!!!!!!

Trịnh An đã viết:
Chú học Văn ai mà có điểm 10 thế :o:o, T2 bọn anh học bố Liêm thì cao nhất trên lớp chỉ có 7, đi thi thì điểm 7 hóa điểm 8.5 :)):))

Ui dào ui, bọn anh đc nâng điểm thi như thế cũng sướng lém roài :))

Chả bù lớp mình, toàn 2, 3, 4, lão dạy Văn nâng cho có 1 điểm |=> 3, 4, 5 ,6, hóa ra cớ vẫn toàn là điểm kém, chả lấy đâu ra vui vẻ đc :D

Mà anh k0 biết hả, ông Ngọc Anh dạy văn thuộc hàng giáo viên ... khét tiếng nhất nhì trường đấy. Làm j` mà dễ 10 thế :| , 1 cũng đầy ra đấy...
 
Re: Toán 2 online !!!!!!!!!

:)) 10 điểm thì có ai chê bao giờ, mỗi tội tao không đủ vâm để học thuộc cái bài :"Bạch Đằng giang phú" đấy đâu mà. Đọc thì chẳng thấy gì là hay ho cả, chắc ĐA phải mất cả ngày để học nhỉ???
 
Re: Toán 2 online !!!!!!!!!

Tao thề là cả đời tao ko thèm học cái mớ BĐGP, cung~ giống như cả năm lớp 9 ko thèm học BNĐC ( thế nên tình trạng là trong đầu chả có ấn tượng j` về bài dey)
J` chứ cái kiểu bài dài lê thê, vần vèo ngổn ngang, nhin` đã phát ớn nói j` ngồi học, mấy' chục chỗ nếu ko có chú thik thi` dek hiểu j`, muh` có chú thik rồi đọc xong cung~ quên. Tóm lại là chả nhập tâm được j` cả.
Nói thật là tao ko thik kiểu chấm điểm thầy NA lắm, thả điểm quá bừa bãi, làm học sinh mất hết hứng học hành tử tế. Thì học làm j` khi muh` kiểu j` cuối kỳ cung~ thả, lên điểm ầm ầm. Chỉ tội cho mình chả bao h có hứng chấm vở ( đời thuở nhà cấp 3 rồi lại còn bắt người ta chấm vở huh trời /:) )

Lắm lúc ngó sang 11T2 bên kia thèm được học văn Mr Liêm ( pro cực, hồi trước dạy mình lúc' thi vào Ams). Nhưng nghi~ lại thi` học thầy NA cũng có cái đặc sắc của nó ( ít nhất từ đầu năm đên h mình chưa phải ngồi học văn thực sự 1 lần nào, cho đến hôm trước buổi thi học kỳ. never fai soạn bài nữa :)) )
 
Re: Toán 2 online !!!!!!!!!

Lớp trưởng nói chí phải, nhưng thầy phải thế thì trò mới thế này chứ:))8-}
 
Re: Toán 2 online !!!!!!!!!

Thế mày quay kiểu j`? = vở đứa bên cạnh ah`? :))
 
Re: Toán 2 online !!!!!!!!!

Đứa nào có hứng thì học nốt bài 'Bình Ngô Đại cáo' đê...
Lão N.A lại sắp treo lơ lửng điểm 10 học thuộc bài roài đấy, báo trước 1 tuần ;)
 
Re: Toán 2 online !!!!!!!!!

kinh, Đức Anh có điểm 10 rồi bây giờ lại đi phím cho các bạn hả???:))
 
Re: Toán 2 online !!!!!!!!!

Tao bao h chả sẻ chia niềm vui nỗi buồn cho cả lớp hưởng cùng :)
Thấy mình đc 10 mà các bạn múa điểm kém, cũng hơi ray rứt bàng hoàng :|:|:|
 
Re: Toán 2 online !!!!!!!!!

Đâu phải chỉ có mỗi mấy bạn múa điểm kém, cả bạn hát điểm cũng kém nữa là.
 
Re: Toán 2 online !!!!!!!!!

bọn mày quá đáng rồi đấy
thằng ĐA được điểm 10 khoe như thế thì có làm sao đâu mà cứ ý kiến ý cò
tao đang mơ ước được điểm 10 đây
với cả trừ mấy cái trò sến sến vớ vẩn điên điên hơi hoang tưởng của nó thì qua tiếp xúc ở ngoài tao thấy nó cũng hiền hiền trẻ con dễ bảo đấy chứ
làm j` mà bọn mày thành kiến với nó thế [-x
 
Re: Toán 2 online !!!!!!!!!

**, con Dô cứ thích vào đây câu bài nhỉ??? Chỗ này đâu phải để mày vào đây.
@Tuấn Xê-kô: b-(b-( HSTB rồi.
 
Re: Toán 2 online !!!!!!!!!

Phạm Đức Anh đã viết:
Ui dào ui, bọn anh đc nâng điểm thi như thế cũng sướng lém roài :))
--Dễ mà nâng, tại bố Liêm chấm chặt hơn các thầy cô khác thì có, cứ có vẻ như là dìm điểm của mình í. Khi đi thi các thầy cô khác chấm k0 chặt bằng bố Liêm nên điểm cao lên là đúng thôi. Ít ra thì cũng có cảm giác "sướng sướng" 1 tí.
Phạm Đức Anh đã viết:
Mà anh k0 biết hả, ông Ngọc Anh dạy văn thuộc hàng giáo viên ... khét tiếng nhất nhì trường đấy. Làm j` mà dễ 10 thế :| , 1 cũng đầy ra đấy...
--Học thầy Ngọc Anh hả, sướng thế, hồi trước anh chỉ học thêm nhưng thấy thầy dạy vãi hay :D:D
Nguyễn Vân Trang đã viết:
Lắm lúc ngó sang 11T2 bên kia thèm được học văn Mr Liêm
--Nhầm[-x , gọi là bố Liêm cho nó thân mật :D:D:D. Lớp trưởng cứ thử sang học bố Liêm 1 tuần là chán ngay thôi :P:P. Dạy hay nhưng kiểm tra 1 tiết chấm cực kì chặt để khi đi thi có kết quả cao, "khổ trước sướng sau" mà :D
--Mà hồi trước bố Liêm cũng treo điểm 10 nhưng là đọc thuộc lòng được 10 bài ca dao trong 1 phút thì được 10, mỗi bài 1 điểm (k0 quan tâm ca dao kiểu gì), lớp anh cao nhất là 9. Thôi, đọc BDGP mà 10 là dễ rồi, ngại học thì đừng kêu:P:P:P:P
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Toán 2 online !!!!!!!!!

oh`, anh An nói chí lí lắm. Em nghe bọn nó còn bảo phải đọc thuộc lòng hết cả bài Kiều thì được 2 điểm 10 một tiết của Ngọc Anh cơ mà;) Có bạn nào muốn thử thì cố mà học đi nhéb-):))
Hình như đấy là thằng Long béo H2 nói thế thì phải.
 
Re: Toán 2 online !!!!!!!!!

tao post bài dài thế để bảo vệ quyền lợi các bạn trong lớp T2 mà bọn mày nói thế à
:D
mà mày là thằng nào nhở ? :-?
 
Re: Toán 2 online !!!!!!!!!

Tao chính thức là 1 thành viên lớp T2, một thành viên sống theo lí tưởng của lớp. Nhưng, một đứa sống trong tập thể mà luôn làm như mình là Hotboy pro đấy thì sẽ không có chỗ đứng.
Nếu Dô cho rằng Đức Anh là 1 đứa dễ bảo, hay có thể nói Đức Anh "là anh bạn Vàng" của mày( với mày trong vai Lão Hạc) thì mày hoàn toàn có thể mang nó về nuôi nếu như đủ can đảm.
Mà xét cho cùng, chẳng có ai nói gì ĐA quá đáng cả, chỉ là nhắc nhở và hơn hết là nói cho nó hiểu việc nó đang làm có gì sai trái.
Hội đồng thẩm định gồm tất cả những ai đã lên Hao của lớp T2.
Mong các bạn T2 vào cho ý kiến
 
Back
Bên trên