Toán 2: challenge everything!

tùy thôi,thé nào em cũng chơi,chẳng qua nghĩ là anh em thì ko cần sát phạt nhau thôi:-s
nếu đánh tiền thì cũng đc,em ở Núi Trúc suốt,nếu gặp thì sẽ đánh với anh
 
Sáng nay vừa gặp mày ở núi trúc , tiếc là lúc đấy anh lại phải vìa !!!!!!!!!!!!!!!!
 
tao dđáh hoơ dỉnh dđấ
thắng đ.c 4 ván đấy :>
 
***** gì cái trò đấy . tao nhớ chỉ cần cầm cây gậy chọc vào lỗ là xong
nghĩa bướm
 
Hờ Hờ :)) :)) Nhà tao sát vách 1 cái quán Bia mà ko biết chơi.
Chính Chồn đến dạy tao đê :D
 
chán quá ở nhà muốn chơi cũng không chơi được muốn học thì đêks có hứng học, chán đời không chịu đc.
Thanh An tức An lịck sự
 
Thế thì hay quá nhỉ . Chị cũng nghĩ topic này chẳng ai dám câu đâu ( giống thằng Chính ) :)):)):))
 
Back
Bên trên