Toán 2: challenge everything!

Lòng anh thật sự thích Vân. Oái ăm ở chỗ lại thân với Hiền. Vậy nhưng Hà mới có tiền. Em Thu mới đẹp ôi phiền quá đi. Ý anh cũng định chọn Ly. Oài nhưng bố bảo con Vy ngọt ngào. U thì bắt cưới bé Đào. 4 hôm anh nghĩ, lẽ nào chọn Ngân. Em Mai cũng chẳng dưới phân. Vợ anh nhìn phải giống Hân mới đành. Eo ơi em Thuỷ ngon lành. Rút cuộc tình cảm biết dành trao ai . ( Thử ghép các chữ cái đầu dòng lại đi ! ) : LOVE YOU 4EVER ~~> tinh túy
Bài thơ trên dành cho những người như thằng tú
ký tên : quang anh
 
điện thoại nhà An lik sự ( đề nghị khi gọi đến phải lick sự ): 8528006
Thanh An tức An lịck sự
 
Oái Thơ hay khủng khiếp!!!
Send cho tao với
@Lộc : Rủ An đánh bóng rổ làm rì !!!
Rủ tao đi!!!
Có rì bế tao lên úp rổ ^__^
Khi nào tập gọi tao với
@ Chị Chi: Đú đởn wa' chi Chi ơi !!!
Chị vốn họ dê mà ^__^ ==> đổi họ nguyễn làm rì^__^
Buồn cười wa' =))
Đi chơi hè đê ^__^
 
Kim Anh là thằng quái nào đấy /:) . Chị mày dê thì đã làm sao ??? :)):)) Đú đởn thì sao :)):))
 
Tùng dịch nói xấu chị Chi cẩn thận anh Kế cho mày cái nhiệt kế vào mồm đó, không nhìn thấy chữ ký của chị ấy ah???
Thanh An tức An lịck sự
 
Hai cái thằng này . Năm sau chị học sáng roài , chúng mày học chiều đấy . Chị mà bắt được chị tát chết . Cái thằng An lik sự kia ;;);;);;) . Tùng Dik hả , lần sau cho mày chờ mốc mồm bây giờ /:)
 
thì chị học sáng bọn em mới dám thẳng thắn "góp ý" chứ, chị học chiều thì đi hai bước đã sang đến lốp rồi bệt ah?
Thanh An tức An lịck sự
 
hehehe
chị chi suy nghĩ thâm thúy nhỉ . biệt danh của em là b ướm nhưng em ko có cái đó đâu , mà em có cái khác cơ , cái này bạn trai nào cũng có nhưng chắc chị ko có , nếu chị muốn tìm hiểu về cái đấy thì liên lạc với em nha ,
dạy làm người lớn liên hệ thâyg nghĩa số điện thoại 0985730648
 
tao lại vừa bị hack VL lần thứ 2,nhưng may nhờ sự giúp đỡ của Hải xồm,Hoàn và QA nên chỉ mất 1 cái áo ptvl 20%,1 nhẫn tglc 30% ước tính 4000v và bị pk9,-100%:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
Ai làm ơn cho tao vay 200k chắc chắn sẽ trả trong thời gian sớm nhất có thể,tao xin thề:(( :((
 
Ngu thì chết.
@Basketballer: đi tập hay đi chơi đều đi chúng mày. Còn 1 xuất tuyển rổ cho bất cứ thằng nào dám nhoi năm nay đấy. Cố lên. Toán 2 chẳng nhẽ không có thằng nào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nguyễn ngọc thắng đã viết:
hehehe
chị chi suy nghĩ thâm thúy nhỉ . biệt danh của em là b ướm nhưng em ko có cái đó đâu , mà em có cái khác cơ , cái này bạn trai nào cũng có nhưng chắc chị ko có , nếu chị muốn tìm hiểu về cái đấy thì liên lạc với em nha ,
dạy làm người lớn liên hệ thâyg nghĩa số điện thoại 0985730648
Được được , hôm nào chị rủ cả mấy đứa bạn chị lên nữa nhé ;;);;)
@ : Khổ thân thằng Chính :(
 
nó vốn ngu mà, hôm nọ mất nhiều hơn không xót ( không xót được =)) ) còn cho mày vay tiền thì đến bao h gặp mày mà lấy lại được, tuyển rổ bây h thiếu người quá, khánh lọ đâu, tú đâu, dũng đâu>???
 
chính ơi ta khuyên mày lập mẹ con khác mà chơi . nói thật với 200k mày thừa sức mua một con ngũ độc câp 75 đây giá cả trên thị trường võ lâm nó xuống rồi mua mẹ con khác mà chơi . hehehhee mà đé o hiểu sao mày ngu vậy cơ chứ tao chơi võ lâm để cho cả bọn biết pass với id mà chẳng bị hack bao giờ mà có lẽ đồ tao ngon hơn mày nhiều
chị chi : một mình chị thôi nha em dạo này sức khỏe nó sa sut nhiều rồi chị mà rủ thêm bạn có lẽ em ko tải nổi đâu
nghĩa bướm
 
thề thì bảo chị Chi sẻ bớt bạn bè sang lớp của thầy An lịck sự. sẽ dạy cho đủ các tư thế của nhà PHật và còn bổ sung thêm một phần khuyến mại là dạy cho tư thế của người chuyên chơi bóng rổ là đụ trên rổ.
Thanh An tức An lịck sự
 
Chúng mày ăn nói không lịch sự đi tí được àh???
@An: 9 ngày nữa. Sân Vạn Phúc. Thứ 3 tuần sau. Đánh theo kiểu play-off. Thua PL trả tiền. Ít nhất là 3 lít. Liệu hồn mà tập.
 
Cái bọn này :)):)):)):)) . Chị là chị nhớ hết đấy . Sang năm thì chúng mày biết tay chị :))
 
hehe,hôm qua ra VP xem thấy khối 10 của mình mà đấm đá như thế này mà sang năm đánh giải THPT thì...eo ơi,không dám nói tiếp đâu.
@An béo:thằng này nhớ,sân VP không phải là nơi để may với Tâm...nhau như thế đâu nhá,phải tôn trọng mọi người chứ,lần sau mà thế là tao "xẻo" nghe chưa? Liệu hồn đấy
Khánh lọ
 
Back
Bên trên