Toán 2: challenge everything!

Tao ko có giải thì mới cú chứ! Làm bẹt mặt ra mà ko đc., chẳng lẽ nó lại có ah`!!!!!!!! Zo lí????????
 
Thèng DA đấy thì mày nhắc đến làm j` hở Hà. Chỉ tổ tốn nước bọt (trong trường hợp này là tốn công type) không đáng. [-x
Edit theo sự góp ý của bí thư ở dưới ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:> đề nghị Ng~ Huệ đại đế và các đồng chí khác ăn nói cẩn thận tí. Ko nên chửi rủa gây mất đoàn kết nội bộ

:)) :)) :))

:> :> :>

:-$ :-$ Bí thư toán 2:)>- :)>-

=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
 
chào anh chị em toán 2! em nà khánh tầu lần đầu vào topic toán 2 . Có gì ko phải mong bỏ qua .em dùng nick của chính chồn
 
hôm nay gặp tuyển trường Thăng long, vậy mới hiểu tại sao mà trường mình cứ thắng trường nó suốt!
 
Dạ em xin lỗi anh BÍ. Đã rút kinh nghiệp = cách sửa lại bài viết 0:)
Mà nè thèng Vũ Minh kia đừng gọi tao là Nguyễn Huệ, nghe chuối lém >"<
Tranh thủ dịp này câu thêm được 1 bài >:)
 
thằng Trung sign của mày như thế nào mà lại câu thế kia, nói ko làm được trẻ con nó cười cho đấy :)):)):)):)):))
 
***** ơi,chiều nay kiểm tra 1 tiết Lý :(( nghĩ mà thấy oải quá 8-} cả đêm qua tao cày mà cuối cùng bây h vẫn chẳng hiểu gì sất :(( chết mất T_T Lại cộng thêm cái vị trí dễ thương nữa là xong đời mình rồi :-S
 
Thèng Thuấn nhất Toán, nhất Lý. Ghê vãi 8-}
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
 
lại chả ghê, thuấn chứ có phải shit đâu mà,
mà lài, đứa nào lớp mình tham gia vào thiết kế logo đi, để có mỗi tao với cả thằng Trí Việt làm a`?
 
cố lên nhá, tao ủng hộ bọn mày
nhưng tao nghĩ mày nên học Photoshop đi An, đẹp hơn đấy:|
 
Vũ Phương Chi đã viết:
cố lên nhá, tao ủng hộ bọn mày
nhưng tao nghĩ mày nên học Photoshop đi An, đẹp hơn đấy:|
tao nà tao không khoái photoshop lắm, nên h tao đang tập dùng corel painter, hay phết.
hôm nay làm bài hóa như Gala cười, bị nhắc đến mấy phát, may mà số đỏ nên làm vẫn tốt (cảm ơn anh Khánh lọ và anh Quang Anh), đa tạ, đa tạ.
đứa nào có tiết mục gì tham dự ngày hội anh tài quẳng tao nhé, trường đang cần ý tưởng!!!
 
Gala cười cái đầu may ý,bọn tao suýt chết vì mày Papa monkey cái thằng làm bà soi cả khu,bố còn chưa chép hết bài 2 X-(
Mà mày có cái painter thì thả đĩa tao mượn dùng thử :>
 
tao thấy thằng An bị soi nhiều phết:)):))
mà thấy bà ý toàn nhìn ra khu mình mới sợ chứ
chiều nay phải sơ vin học Việt ah :-<
 
Chỗ tao thì bà ấy đứng ngay trước đầu dãy tổ mình, chả buồn soi :( Dù tao vẫn lăm lăm cái quyển vở ghi Hóa to tổ bố ra đấy. Lại cả quyển nháp đặc những phương trình cần ghi nhớ nữa.
Có phân biệt đỗi xử chăng ???
 
Bây h là 2h24 tao đang ở Đạt :D bùng tiết Việt mà thoải mái đ*'o chịu,ko có chút j` vương vấn vs thầy Việt.Cảm giác lúc này là RỰC rất RỰC (hay còn gọi là bấn)--------->ko hiểu đang viết j`.Cứ coi là spam vậy :-<
 
Sướng vãi chúng mày ah., đời đẹp wa' đi thui. Vít vài dòng cho nó đỡ lên cơn, khổ!!!!!!!!!:)) :)) :)) :)) :)) :))
 
Back
Bên trên