Toán 2: challenge everything!

Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

hehehehe bạn học sinh mới tên là châu đúng ko . nhìn cũng được nhưng khi lân la sang hỏi bạn thì ban trả lời mình có người yêu rồi . nhưng số bạn này may dã mãn tao tưởng bạn này mới vào lớp chắc phải ngồi bàn đầu vậy mà lại được ngồi gần cuối còn tao quả này chắc chết rồi . ngồi ngay chỗ bàn đầu mơid chết chứ hưa hưa hưa hưa
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

nguyễn ngọc thắng đã viết:
hehehehe bạn học sinh mới tên là châu đúng ko . nhìn cũng được nhưng khi lân la sang hỏi bạn thì ban trả lời mình có người yêu rồi . nhưng số bạn này may dã mãn tao tưởng bạn này mới vào lớp chắc phải ngồi bàn đầu vậy mà lại được ngồi gần cuối còn tao quả này chắc chết rồi . ngồi ngay chỗ bàn đầu mơid chết chứ hưa hưa hưa hưa
chịu, ko hiểu bạn Trố đang nói cái gì :-s
i'm Chu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

Thấy ai ku 1 tý, Đ.A lấy làm ava cho nó thay đổi không khí 1 tý, có j` mà ngạc nhiên ;)
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

Hotboy pro ơi !!! Mày bỏ ngay cái tính sến của mày đi !!! Làm nhiều người khó chịu lắm rồi đấy, là chỗ quen biết tao ko thích nói nhiều đâu !!!
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

Thôi, Sơn, mày nói mà làm gì, nó vốn đã thế rồi, nói nữa cũng thế thôi. Tốt nhất mày cứ lên hẳn lớp tao mà nói, chứ lên Hao chay thế này nó không nghe đâu.
8-} Sao bạn Chu lại không biết thằng Trố cho Nghĩa bướm mượn nik để đến nỗi cứ Trố Trố mãi thế.:))
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

hóa ra là thế:| sorry Trố
- Chu -

----------

Đức Anh kia, sao mày dám để ảnh chồng tao làm avatar /:)
Nhìn rõ ràng chồng mình mà nó dám đưa lên làm ava trước bàn dân thiên hạ thế có tức không :(( . MK /:)

- Chi -
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

Ơ, thế con Trang là chồng mài ah :o
Mai tao thay con khác vào vậy :P
Khổ, đụng hàng nhiều vãi :(
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

em này tên Linh mà :|
Trịnh Thùy Linh
nick là Linh cu dính :)) hay dĩnh j` đó :))
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

Ừ nhể, khổ, mình tên Linh vs Trang cớ nhầm lẫn nhầm lộn hết cả...
Hình như trước đây nó cũng học Trưng Vương hay Trường Tộ j` đấy :| Chả nhớ...
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

no' ho.c Ngo^ Sy~ Lie^n /:)
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

Đề nghị mọi người đừng nhắc công khai mấy hiện tượng xìa chung account thế này chớ :)) thấy các MOD buông lỏng là quá trớn ngay, chết chết :)) :D
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

Pái pai chúng mày =;

Sẽ có 1 khoảng thời jan tao cần xem xét lại bản thân mình, cần trừng phạt nghiêm khắc cho những cái mà tao đã gây ra, làm bản thân phải xấu hổ trước mọi người. Nhờ Mod Võ xử lý hộ :) :)

Hồi mới ja nhập Forum, tao từng đã nói chuyện vs anh Đỗ Việt, 1 Điều hành viên mẫu mực (Mo presents), tao đã hứa vs anh ý rèng mình sẽ poz lên Forum những bài viết chất lượng, những điều tốt đẹp nhất, bổ ích nhất mà mình có thể làm đc, do vậy anh Việt đã giảm xuống Lock tao từ 1 tháng xuống có 1 tuần ngắn ngủi.

Thế nhưng thời jan sau thực sự tệ hại hơn, ko những Đ.A ko giữ trọn đc lời hứa ấy, mà còn làm mọi người thêm căm ghét, coi khinh mình. Phải, đúng như lời TVHS đã nói, tao đã tạo nên cái hào nhoáng bên ngoài, đã mặc sức hoang tưởng, huênh hoang kiêu kăng vô độ, mà đỉnh cao là cái biệt danh "Hotboi Pro" đầy cay nghiệt, khinh bỉ, đáng ghét ấy :|:|:|
Chính vì thế, để trừng phạt nghiêm khắc bản thân mình, tao đã nhờ Mod áp dụng biện pháp Lock Account P.Đ.A trong thời jan dài. Trong thì gian ấy, tao sẽ cố gắng tự xem xét lại bản thân, mình đã làm đc j` nào? Ko, chả làm đc 1 tý j` cả :( Trái lại, Đ.A tao khi đã vào Forum rồi thì, chỉ càng nghịch phá thêm, làm cho mất tính chất vui vẻ hòa đồng của mọi người mà Mục Đích chính của Forum muốn đem lại. Đúng vậy, cớ sau mỗi bài Poz lên, Đ.A lại nhận đc những lời chê trách dèm pha này nọ, thật sự khó chịu đấy ! Và chính những bài viết ko 1 chút suy nghĩ j` đấy đã càng làm bản thân tao tệ hại hơn nhiều.

Lúc đầu tao cũng đã hiểu đc điều này, nhưng vẫn cứ tái phạm thường xuyên. Chỉ đến hôm thứ 3, sau khi nói chuyện vs Dô, tao mới thật sự tỉnh ra, thật sự ngỡ ngàng trước những lời đóng góp chân thành từ bạn ấy. (xin đc giữ kín cuộc trao đổi ấy)

Và rồi, sau khi nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, tao cũng đã quyết đ!nh trừng phạt mình, có thể = hay hơn hình phạt trước của TVHS. Chỉ TVHS b! điểm chất lg thụt đi thôi ư ? Ko, tao thấy rằng TVHS có 7 điểm Chất lg thôi, thì tao chắc chỉ 3 là cùng :):) Chất lg đóng góp thì chả thấy, chỉ toàn quậy phá lung tung vớ vẩn thoai, có thế cũng phải ch!u :))

Mà thoai, nói đến vậy chắc mọi người phần nào cũng đã hiểu hết cả roài :)
Cám ơn những người bạn đã chân thành bày tỏ ý kiến của mình, Trang Shin, Trang Dô hay TVHS... dù biết rằng Đ.A là đứa hoàn toàn ít có thiện cảm vs bất cớ 1 ai :)

Cuối bài này, tao chỉ mong muốn 1 vài điều như sau :
1/ Hãy từ bỏ biệt hiệu gớm ghiếc Hotboi Pro mà tao đã tự ảo tưởng ra :| HÃy cớ gọi tao là Đ.A như thường ngày thoai :) Vậy là tốt lắm roài ...
2/ Có thể sẽ cho rằng hành động này của tao b! hâm điên ... nhưng đấy chính là cách duy nhất mà Đ.A đã lựa chọn.
3/ Mod nếu ko ngại hãy cớ trừ vào số điểm chất lg đang có hiện tại, mình xứng đáng b! vậy mà
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

--Trước lúc ra đi Đ.A post lên 1 bảng kiểm điểm :D:D, nghe cứ giống như hồi xưa các cụ trước khi "ra đi" bao giờ cũng nói điều tốt :D:D Biết khuyết điểm thì sửa, đừng để sang Việt Đức thành "super hot boi pro" nha :D Mà Đ.A cũng còn may là mới làm mấy điều chưa tốt hạng nhẹ nên sẽ sớm được mọi người thông cảm thôi :D Còn may mắn hơn khối thằng làm những việc xấu hơn nhiều mà k0 thể rút ra được.
--Tình hình là xài chung account nên đọc hơi khó hiểu :D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

@ ĐỨc ANH :
Từ ngày gặp mày, từ ngày nghe đến biệt danh hotboy pro của mày, từ ngày tao biết mày, từ ngày tao thấy mày spam cực nhiều, từ ngày tao nghe đến hiện tượng nhiều người hỏi muốn xem mặt mũi mày, và cả tao cũng thế, tao cũng sẽ biết có 1 ngày nào đó, dù xa dù gần, mày sẽ nhận đc bài học cay nghiệt này thôi, sự cay nghiệt đó mọi người ko đc chứng kiến rõ ràng vì tao hầu như ko thấy gì trên HAO cả, nhưng tao cũng có thể tưởng tượng ra nó như thế nào....
Tao thấy nhiều đứa ghét mày, nhất là bọn lớp mày.... thậm chí tao còn ngại ko dám hỏi lí do làm sao ? Thì ra là mày đã làm nhiều chuyện ko hay mà tao ko biết
Bài học này đến với mày sớm hơn phần lớn mọi người, theo tao biết thì chỉ sau tao(.. ) , nhưng mày khá hơâôt là mày đã nhận ra nhanh hơn tao và kịp thời sửa chữa sai lầm, chắc chắn sau tất cả những việc mày gây ra..... mày hối hận phải ko, mày ước mày quay lại đc làm con người bình thường phải ko, chả khác gì tao ngày trước cả
Thực ra hồi trước tao bị giảm còn có 5 ĐCL thôi, nhưng nhờ nỗ lực viết bài chất lượng nên cũng lên đc thành 7 ĐCL, nhưng cái đó ko quan trọng đâu, mày hỏi mọi người thì biết, hồi trước tao đã làm những điều tồi tệ như thế nào,xem những việc của mày có xấu xa =1/2 của tao ko ? Có 1 ngày tao cũng nhận ra sai lầm của mình, và cũng chưa muộn, bạn bè tao vẫn còn, nhiều là đằng khác, dù rất nhiều người ghét tao lúc đó nhưng tao vẫn cảm thấy trong tao có niềm tin để tao tiếp tục thay đổi suy nghĩ của mọi người về tao, để chứng minh cho mọi người thấy tao thực sự ko như những gì mọi người đã thấy, và tao hy vọng mày cũng thế, nhận ra sai lầm của mình và sửa chữa ko bao h là quá muộn, chỉ cần mày tin rằng 1 ngày nào đó những người ghét mày sẽ ko ghét mày, có người sẽ iu quí mày nữa, ok ?
Điều mình mất mát lớn nhất là tình cảm của mọi người dành cho mình, là danh dự của bản thân mình, là cái tên của mình đc đem ra phỉ báng....., để cứ mõi khi mình đến trường người ta lại chỉ chỉ chỏ chỏ, lại nói móc, nói đểu, lại ngồi túm tụm với nhau kể xấu mình.... chứ mất mấy ĐCL thì... cố gắng sẽ có lại đc mà, ít nhất mày đang đc 10 ĐCL thì những bài của mày chả đến nỗi bị trừ đâu :))
ĐỪng dại dột nhờ MOD lock account của mày lại, đấy ko phải là cách giải quyết của 1 thằng con zai đâu, mày đang trốn tránh chứ ko phải đối mặt với sự thật, mày tưởng mày biến đi thật lâu rồi mọi người sẽ thôi ghét mày ư, tao ko chắc thế đâu, hãy thay đổi của mình ngay khi mày có thể, có account của mình để post bài là niềm hạnh phúc lớn lao, tao nói thật đấy !
Hôm nay dậy sớm đọc đc bài này của mày tao đang mơ mơ ngủ ngủ tự dưng tỉnh hẳn lên :D
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

Trời? Cái topic này thành nơi ăn năn hối lỗi của chúng mày à!!! ĐA ơi dù mày có ăn năn j` đi nữa thì cũng còn phải xem lại thái độ của mày sau này nữa cơ!!Hehe, mà sao mày bit' hối hận từ bao h đấy?????????????????????:o
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

hmm thật ra hôm đấy nói chuyện xong với ấy tớ rất thất vọng :| vì chữ kí của cậu vẫn thế chả có j` thay đổi cả :|
nhưng hình như cậu đổi từ hôm qua rồi thì phải :)
hôm nói chuyện với cậu thực ra tớ lại ngồi lo :)) tớ nói thẳng toẹt ra 1 số từ ngữ ko đ.c hay ho cho lắm 8-} nhỡ nói xong cậu lại buồn :| rồi shock rồi vân vân :|
đến bây h đọc bài này của cậu thì tớ rất vui :) nói thật đấy :D ít ra thì cậu cũng tiếp thu :D
uh cậu nên tránh xa HAO một thời gian :)
cậu cố lên (chuối quá b-) ) tớ thấy cậu cũng hay ho mà (tớ kể ưu điểm của cậu rồi :D về đọc lại mà sướng :D)
Can't do a thing with ashes
but throw them to the wind
Though this heart may be in pieces now
You know I 'll build it up again and come back stronger
than I ever did before
...
tớ thik bài này của Blackmore's night .uh chuyện j` đã qua rồi thì cho qua luôn đi throw them to the wind :) tớ dạo này cũng ức chế nh` chuyện
nhưng phải cố thôi :)
tớ xin lỗi cậu vì lỗi j` của tớ thì tớ cũng đã nói rồi ...tớ suốt ngày tung hứng cậu mà thôi ko nói nữa béo thế bố ai mà tung được :D:D:D
thế
:* bb bạn Đức Anh
:D "great to see you again" ==> nhớ câu nàyko :)) đóng phim mà nghe câu này của cậu rất ức chế :)) :D vì sai toét :D
nhưng bây h thì đúng ;)
:* happy new you :* :)
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

Nặng nề quá... Sao bọn mày cứ phải quan trọng hóa vấn đề lên thế nhỉ.. Mỗi người một tính thôi muh`.. Sống bình thản thôi.., coi mọi sự nhẹ tựa lông hồng... Có ai đã làm j` ko phải thì bỏ qua đi, chấp nhặt làm j`...
@ ĐA: Dù thế nào thì vẫn làm văn nghệ nhá. Lấy phong trào thôi muh`;)
 
Re: Toán 2: sôi động cùng Valentine

:| ko biết nên phát biểu gì về bài của bạn Đ.A , nói là 1 chuyện nhưng thực hiện ntn lại là cả 1 vấn đề 8-}
Anyway, cố mà thực hiện được những gì mày đã nói, như thế mọi người sẽ nhìn mày = 1 con mắt khác ;)
-Chu-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên