:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

kháng chiến tàn lụi :-<
pác hồ ra đi lòng nồng nàn yêu nc =((
các chú hnay bầu cử thế nào;))
đchi' mhoa có đc vào lãnh đạo ko ?? pác hồ ở phương xa hết lòng ủng hộ chú=))
mà miss ams thế nào các bạn ;;) thấy bảo khối toán có em LINH 0710 xink xắn đi thi đánh violin hả :"> ai có ảnh pót lên cái 8-> muốn ngắm em ý :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em này suy nghĩ bậy bạ quá =;
có khi ở đây mỗi em là dê thôi :))

----------


2/25 là thừa hay thiếu nữ =))
mà 2 bạn này cùng xuất giá rồi 8-}
Cái thói dê đấy là em học của chị Hạnh anh ạ ;;)...có j anh liên hệ sư phụ em ý ^^~ ;))
@ chị Hạnh: e k cố ý nói thế đâu....chỉ là em ko biết chọn từ thôi :-s
 
=)) không hiểu tên phát xít kia đi tu nghiệp được bao nhiêu mà phát biểu hùng hổ thế
 
e phương: hì hì chị cũng biết là em không cố ý nên nói thế, chứ cố ý thì chị bơ luôn :D yêu cầu đồng chí Hà Văn H không trêu em nữa nhá, nam nữ bình đẳng, ai dê cũng có làm sao :))
e Mai: sao em, trình gì đòi lên giọng với trưởng ban phát xít ??
 
@e phương: bọn nó sợ anh một phép, anh ko đi vì tôn trọng để cho bọn nó nói thôi, chứ đi bọn nó ko dám ho he j thì hỏng hết buổi họp =)) mà em này lạ thật, dê là chuyện thường, ko fân biệt nam nữ, có j đâu mà xoắn =))
 
sax cái mụ trùm px kia có j đấu tay bo đê >:/
chả qua đây ko có je để nói thôi chứ lúc nào cần nói đây nói nuôn cho nó nuột nhá /:)
mà lói nhanh cho ló vuông nà trưởng ban kháng chiến thik dùng n~ từ ngữ dân dã, n~ câu văn bình dị dễ đi vào nòng dân thôi nhá =)) trưởng ban kháng chiến thì fai đi sâu sát thực tế, fai gần gũi với dân với lính thì mới hiểu đc lỗi khổ của rân chúng zà zồi tìm ra con đường đúng đắn giúp họ vươn lên khẳng định mình trg xh, đập tan xiềng xích lô nệ của px B-)
còn dùng từ ngữ đao to búa nhớn thì nàm đc je nếu như viết xong bọn rân ló ko hiểu :-/ hiểu đc bọn ló chết niền hà =)) <ko biết mình có hiểu ko 8-]>
vì thế cho nên px các ng`, n~ kẻ đã tàu nượn hết cả zồi (vì thua mà fai nàm cuộc Tây DU kí =))), đừng nên ở đó mà kích động dân chúng, làm tan vỡ khối đại đoàn kết toàn dân chúng ta [-x chỉ cần xem cái hình phạt mà các ng` nghĩ ra cũng đủ cho thấy sự phi ní vô nhân đạo của các ng`, chỉ muốn nàm tàn nụi giống lòi rân tộc, đập bể thì bọn ló nấy đâu ra cái mà sống lốt phần đời còn nại, mất thì bọn ló sao còn có thể giương cao biểu ngữ "vì tương nai con em chúng mày", để "quyết tử cho con ng` quyết sinh" =)) âm mưu của các ng` đã lộ rõ qua từng ngôn ngữ và hành động của các ng`
n~ ng` đã nấy sức mạnh to nhớn của quần chúng làm vũ khí đánh bại mọi kẻ thù gian ác áp bức bóc nột mấy năm qua, n~ ng` đã ko tiếc thân mình hi sinh ;)) để đánh đuổi px mấy tháng qua, n~ ng` đó fai đc tự do, n~ ng` đó fai đc độc nập
cho dù các ng` đang di cư để mưu đồ bất chính, cho dù các ng` đang ngấm ngầm lóng lòng chờ đợi giây phút trả thù, thì với tình đoàn kết của chúng ta, chúng ta vẫn sẽ chiến thắng, cho fai chiến đấu 5 năm 10 năm hay nhiều hơn thế nữa bởi trường kì kháng chiến nhất định thắng nợi :>

T/m Ủy Ban Kháng Chiến
N.X.C
Nguyễn Xuân Cương

@hạnh: chưa chi đã làm gương xấu cho thế hệ sau học tập rồi [-( mà lại là học tập tính dê mới chết 8-| siêu vãi [-x
@Mai: tao giao cho mày một bài đấy, ông phó, cố làm thế nào thì làm ko làm thì thôi =)) tùy mày
 
hnay là ngày họp quyết định trại của khối toán nhg như các bạn đã biết kết quả vẫn chưa đâu vào đâu cả. Mức độ khả thi và thuyết phục cũng đều đc đưa ra để cả khối xem xét và đóng góp ý kiến, số phiếu 2 trại của 6 lớp bình bầu đang ở trạng thái cân bằng, mới lại vì đây là cv của khối nên nói thẳng ra chả ai có quyền đưa ra đc quyết định cuối cùng cả.
Nếu các bạn muốn đưa ra để thuyết phục lẫn nhau thì mình xin nói đấy là vieejc rất không cần thiết, nếu việc j` cũng lôi dân chủ số đông thì chả cần đến bí thư lớp trưởng để làm cái vẹo j ~o) hơn nữa nhìn vào tg cũng gấp gáp rồi, các bạn nói 1 2 ngày k phải là vẫnđề nhg cái tg mang đi thuyết phục mọi ng` rồi bình bầu lại kết quả rồi đưa ra tại 1 cuộc họp đầy đủ thì k phải chỉ là 1 ,2 ngày đâu các ấy ạ =.= ;)
mà hơn nữa 2 trại đang rất cân bằng nhau thì cách tốt nhất chỉ có thể là lựa chọn = may rủi thôi 8-> lớp tớ k sợ thì lớp các ấy sợ cái j` nhỉ :)) ng` tính vẫn k bằng trời tính mà. Các bạn cứ phải căng thẳng làm j` :)) rồi lỡ dở ăn nói k kiềm chế thì có phải là k hay k =.= Cũng toán vs nhau cả mà :)) :D

Còn nếu các bạn cứ nhất quyết k chịu quyết định = cách rút thăm thì mình cho rằng cuộc rút thăm sẽ diễn ra vắng mặt các bạn :) các bạn cũng như lớp mình dù tn cũng chỉ là 1/6 của khối, 5/6 khối quyết định đồng ý = cách rút thăm thì các bạn dù muốn hay k thì cũng phải theo.

thnx anw 0:)

plus: i like Lan Phuong so badddddddddddd :x :"> :"> :"> :"> bạn í lý tưởng vãi lúa :x :x
 
sao mỗi cái trại mà mệt vkl
sao cứ fai làm chỉ theo lớp này hay chỉ theo lớp kia mà ko hợp tác đc nhỉ :-/ nếu 2 bên cân bằng thì sao ko kết hợp ưu điểm của 2 cái này và loại bỏ nhược điểm của 2 cái để đc 1 cái mà ai cũng thik :)) chỉ cần chụm đầu vào nghĩ thì thế nào chả ra :))
vấn đề đang diễn biến vô cùng phức tạp bởi chả ai chịu nghe ai một cách khách quan -> kết quả khó lường :-?
 
@Hạnh: Tình hình là cô HA mới phát cho cái tờ chứng nhận tham gia ARML b-) trong đó chỉ ghi đơn giản là "Awards this citation to Hanh Lun for participation in the mathematics competition at the ...." :)) nhưng ko biết có quan trọng ko nên cứ thông báo :D <cần gấp quá thì để e gửi cho, phí cho nợ đến hè, lãi suất như ngân hàng :D>
@Du: Ông trưởng viết rất chi là rân rã =)) mà không cần tao phải viết đâu, một thằng chém một thằng vỗ tay là được rồi :))
@Phát xít: Dạo này thik gây sự nhỉ :)) đừng tưởng bên này bắt đầu đi vào công cuộc xây dựng đổi mới mà gác súng buông gươm nhá b-)
PS: Bộp bộp bộp bộp .................
 
đúng rồi =D> bước vào công cuộc xây dựng đổi mới, trg đó vẫn đề cao công nghiệp quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tự do mà một số quân kháng chiến fai đã mất đi một số thứ để giành lấy ;))
<bạn nào mất j giơ tay, có khi chúng ta fai đòi bồi thường thiệt hại nhỉ =]>
 
lên đọc bài của ông trưởng lại càng thấy bức xúc :( chúng ta đã phải trả giá bằng máu, bằng những thứ không thể đòi lại được <vì quân địch có đâu mà đòi :((> để đổi lấy tự do ngày hôm nay :)) <lâu lắm không thấy bác trưởng đi mua bánh mỳ =))> --->bao công sức và một số bộ phận cơ thể đã bỏ ra của một số đồng chí không thể để mất oan uổng như vậy được =))
...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vừa đi học về mệt xanh mắt mà vẫn phải cố ngồi đọc hết cái trang này :|
px đang đi đánh đông dẹp tây hùng mạnh thế lực chứ ko phải là thua mà bỏ chạy nhé :-w đề nghị ban KC phát biểu cho đúng đắn /:) vả cho vỡ mồm cả trưởng lẫn thứ chứ đùa B-)
@mai: bánh mì :(( :(( :(( :(( :(( :(( vừa đói vừa khát =((
 
uầy sợ thế :-ss may ra chỉ có ông Văn Như Cương :> thì mới vả vỡ mồm đc thôi
chứ silly trình đâu ra >:/ còn cái kiểu chạy ra nc ngoài củng cố lực lượng thì bằng thua lần 1 rồi còn j =))
@mai: chào buổi trưa, mày muốn tao mua bánh mì hay mua lại hàng giả cho mày =))
 
bây giờ chắc đang quay clip của khối :))
mong la mai những bạn nào ở lại trường đi họp về trại :) mai là buổi họp cuối cùng rồi :)
 
Các em cho anh hỏi hội trại trường mình năm nay tổ chức vào lúc nào thế ?
 
@Trang: Trang em, chấp làm gì ba cái lời mị dân của bọn nó. Bác Hồ khi xưa cũng phải ra đi tìm đường cứu nước, chị em mình tận hai thằng => hiệu quả gấp đôi :)) (câu này công nhận là hơi bị láo =)))

@Hiền: Tình hình là chị nghĩ thầy có thể đúng thật :)) nhưng mà có một điểm đặc biệt để người khác ấn tượng còn hơn là cả một đời sống mờ nhạt, cái gì cũng giống người khác, không để lại dấu ấn gì cho người mình quen biết. Có một người nói với chị là : "Thà bị ghét còn hơn là không ai chú ý đến!"

@Cương: tôi không hiểu trưởng ban kháng chiến nghĩ gì về khái niệm ngôn ngữ nhưng việc sử dụng tiếng Việt sai, lợi dụng và bóp méo các đặc điểm ngôn ngữ của các địa phương không làm cho bài phát biểu của trưởng ban kc gần gũi hơn với dân chúng. Không những vậy còn góp phần vạch trần bản chất của phía các "ngài", thiếu tôn trọng với ngôn ngữ dân tộc, lợi dụng những đặc điểm của ngôn ngữ địa phương để chia rẽ, gây phương hại đến khối đại đoàn kết dân tộc.

@ Mai: bảo mẹ hiền đánh cho chị cái giấy chứng nhận em này là captain của team đi :)) mất công ngồi thu tiền cho mẹ còn gì :)) ghi cả điểm của đoàn vào đấy cho nó mấu nữa :))

@ Lớp: Tình hình nghe căng thẳng nhỉ. Mình không ở lại nên không bon chen và cũng không khuyên "các bạn ơi bình tĩnh" đâu (mình ở đấy khéo còn làm loạn lên) nhưng mà nói chung là "lắm thầy nhiều ma", một thằng quyết thôi, nếu bỏ phiếu thì phiếu tính theo lực lượng kinh tế :))
 
Back
Bên trên