:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

BTC cuộc thi Most Wanted Class - Ngày Hội Anh Tài xin thông báo :
Nhằm phục vụ cho việc duyệt tiết mục Tài năng khối chuyên và dựng trại trong đêm chung kết, chúng tôi sẽ tổ chức bốc thăm trước toàn trường vào tiết 1 sáng thứ 2 (29/9/2008). Đề nghị bí thư các lớp khối 12 tập trung ở sảnh trước lễ chào cờ để buổi bốc thăm diễn ra tốt đẹp.
Xin chân thành cảm ơn!
 
cảm ơn em Trang nhá, sau 1 tuần sinh nhật tao mới ol. cảm ơn cái card của mày, nhưng ai cho mày gửi tao cái card có con Voi bị đá hả :((
yêu mày nhắm ý :x
 
Hnay a Bình Dương cả anh Bách tranh luân hăng thế.....làm bọn em ở dưới co rúm cả người vì sợ.....^^~
 
hic, em hỏi danh tính để gọi hội đánh hả em ? anh ấy là Nguyễn Trần Bách, gọi đông vào em ạ vì anh ấy lăn nhanh lắm, phải bao vây đánh từ nhiều phía, mỗi phía lại phải nhiều người không anh ấy lăn qua là bẹp dí :))
 
sax sao họp hành j mà căng thẳng thế :-ss
thế ko có ai trung gian hòa giải ah` :-?
 
>.<....anh cứ thử đi xem ai dám làm trug gian.....họp 1 lần ngây ngất luôn \:d/
 
Cán bộ làm công không ăn lương mà cũng vất vả chả kém je mấy bác ăn lương nhể :D
 
anh mà đi thì sợ bọn nó lại câm như hến ko dám nói j thì chết =))
có khi lại fai họp vài lần nữa bọn nó mới nói đc ấy chứ =))
 
tao đâu có tự sướng :)) tao chỉ nói sự thật thôi =)) =)) =))
mà mày đếm nhầm rồi ku, cái câu "lại tự sướng" có 12 kí tự cơ mà
còn thêm cái "<10 ký tự =))>" thì thêm 14 kí tự nữa
-> có tổng cộng 26 kí tự đâu fai 10 :))
 
anh mà đi thì sợ bọn nó lại câm như hến ko dám nói j thì chết =))
có khi lại fai họp vài lần nữa bọn nó mới nói đc ấy chứ =))
anh ơy tự nhiên em thấy gió thổi qua lạh hết cả tóc gáy ;)).....thế anh thử đi đi em xem lào, khéo lại ngồi ru rú 1 góc ko dám nói câu nào ấy chứ ;))
 
ak.....ý a Hiếu nói là con trai lớp anh ( mở ngoặc có cả anh đóg ngoặc =)) )dê chứ j ;))
 
ak.....ý a Hiếu nói là con trai lớp anh ( mở ngoặc có cả anh đóg ngoặc =)) )dê chứ j ;))
em này suy nghĩ bậy bạ quá =;
có khi ở đây mỗi em là dê thôi :))

----------

lớp mình bây giờ Sĩ số bao nhiêu mà kêu thiếu nữ?
hôm nào bạn nào post cái ảnh lớp mình lên cái :(
2/25 là thừa hay thiếu nữ =))
mà 2 bạn này cùng xuất giá rồi 8-}
 
anh ơy tự nhiên em thấy gió thổi qua lạh hết cả tóc gáy ;)).....thế anh thử đi đi em xem lào, khéo lại ngồi ru rú 1 góc ko dám nói câu nào ấy chứ ;))

-----> em bé này nói năng bạo dạn nhỉ, ít nhiều gì anh Cương cũng hơn em hai tuổi, từ "ru rú" có vẻ hơi bị ... một tí :))

Còn cái khoản dê thì miễn bàn đi em, chẳng phải nguyên con trai mà cả con gái lớp chị cũng nổi tiếng khoản "dê" (chị nỗi tiếng hiếm thấy đấy em ạ :))) Nói thế thôi chứ dê như bọn chị hồi đầu lớp 10 cũng có đủ can đảm lên HAO chém gió hay lên topic lớp trên toàn các anh con trai để spam bài đâu em :))

Tiện đây trưởng ban phát xít cảm thấy khả năng soạn thảo văn bản mang tầm vóc chiến lược của các đồng chí trong ủy ban kháng chiến có chiều hướng thuyên giảm, không đạt được phong độ đỉnh cao của thời kỳ cách mạng. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của các đồng chí đặc biệt trong hoàn cảnh "làn sóng văn hóa mới" với những "tư tưởng và hành động thái quá của thế hệ trẻ" =)). Mong rằng các đồng chí tìm cách khắc phục và tiến bộ hơn trong thời gian tới.

Thân ái,
Nguyễn Mỹ Hạnh
(đã ký và đóng dấu)


______________________
PS: ký xong mới đọc bài đồng chí trưởng :)) nên làm cái "sửa đổi và bổ sung" :
Trích dẫn lời GS. Văn Như Cương : "Yêu cầu đập vỡ mồm các cháu hay chém gió !", thiết nghĩ lớp trưởng phải chủ trì cuộc họp, đập bể một số bộ phận của một số đối tượng khả năng chém gió cao, gây mâu thuẫn, hiềm khích nội bộ và làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên