:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

dis mie thang Tran Thang Nam, tao dek biet ban Tu cua tao co lien quan den Milan ko nhung may noi the ma may ngui dc ah? Dis mie ca thang Hoang Tung, can thiet den truong bo' cho may xem thang nao eo hon

8-} Minh em sao đánh rơi dép vào chốn thị phi tn :))
mình cũng thừa hơi :"> mình cũng đọc lại gần 10trg :"> mình xl bạn j` đấy mình lỡ silly đi đọc 10trg topic :">

hổ báo quá #:-s =))
 
Tớ cũng inane vậy này ^^
Nhưng đọc xong 10 trg thì tớ biết là mọi việc đã kết thúc rồi.
Bạn khơi lại làm gì? 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
việc thứ nhất như thường lệ là:
chào buổi sáng
chúc cả nhà một ngày tốt lành ;)
việc thứ 2 là mong mọi ng` bỏ qua vụ vừa rồi và ko khơi lại nữa [-x
và tớ nghĩ là thôi cái trò gán ghép Milan với thằng Mai hoặc thằng Nam đê =)) nói chung là ko nên gây chuyện nữa :))
thứ 3 là cảm ơn các bạn buổi tối spam để tớ còn làm một phát sáng nay chứ =))
 
mah thằng Nam chửi con ML trong topic lớp mình thôi hay cả ở đâu nữa???
 
ac :-t
thế tại sao lại chỉ có vụ ở lớp mình là ầm ĩ :)) mà thôi đừng nhắc đến nữa
các chú cứ như vẫn còn lưu luyến với dư âm còn sót lại của vụ cãi vã =)) chắc mấy chú ko làm đc bài nào nên hồn như anh nên ghen tị chứ je =))
chuyển chủ đề tham quan đê :-?
 
ơ thằng này hay :-? tự sướng là quyền mưu cầu hạnh phúc mà :))
ngày này 97 năm trc Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nc đấy :))
tao làm theo lời Bác trg Tuyên Ngôn thôi =))
 
tao đang thắc mắc lah nếu thằng Nam nói riêng trong topic lớp mình thì bọn lớp tin bị điên hay sao mah vào hóng hớt
 
ac có nhiều ng` hay đi xem các topic # mà
ko fai hóng hớt mà là đi thăm hỏi thôi :))
lớp mình ít khi đi làm như thế nên thấy lạ là fai :-?
 
Du chăm spam ghê, sắp kịp Hạnh lùn rồi

Thông báo: sẽ mất tích từ ngày 6/6 đến 10/6 :D
 
sao đứa nào cũng nói sắp thêm 200 bài rồi í nhể =))
tưởng 200 bài là ít lắm ah` :-?
 
2 các chú :)) tình hình là chị cũng có thể vắng mặt từ 7/6- đến 14/6 hoặc lâu và dài hơn :-p các chú cứ tiến hành bàn bạc thăm quan thăm nghỉ gì đấy :-s nếu mà ko bàn nhanh đặt chỗ nhanh sợ đến t9 mới đc đi tham quan đấy :))
chúc các chú ngày kia thi SAT 1 tốt :-p còn bản thân tự thấy mình trượt cái quan trọng roài :-< chắc phải chuyển chiến lược :"> học xong a-level về nhà lấy chồng thôi :)) lùn ơi học mau cho xong cấp 3 về làm phù dâu cho tao =))
 
ac các bạn đi học hết có mỗi mình ở nhà spam kìa :((
khổ thân n~ ng` chưa chi đã sợ trượt chưa học đã sợ khổ [-(
Bách đâu lên bàn tham quan tiếp nào :-/
 
Back
Bên trên