:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

Ặc ặc, repeat phát nữa là bạn Đạt đọc kĩ trước rồi hẵng phê bình bọn tớ nhá :))
 
chào buổi sáng
chúc cả nhà một ngày tốt lành ;)
hum nay chạy về mới chào :))
@Đạt: nghe có vẻ rất khinh chuyện các bạn spam nhá L-) mời bạn đọc một ít 10 trang mà bạn bảo toàn spam rồi hãy bình phẩm [-( khó chịu rồi đấy [-x
 
Yêu cầu bé Tùng sử dụng tiếng Việt nhá :D

Ngồi đọc từ trang 540 mệt ơi là mệt :P Mà cach viết của Cương là ngắn gọn súc tích còn cách viết của chị là chỉ có bombard lots of big words nhưng mà have nothing to say :)) chỉ grandiloquent thôi <---------- một ví dụ điển hình tương tự với bài viết của chú Tùng ui :D

Hic Milan khóa blog rồi nên cũng chưa kịp đọc xem mình bị nhắc tới như thế nào :D Mà mình nhớ là mình không trêu bạn ấy mà chỉ try to compromise. Trong cái danh sách trêu bạn ây thì có thằng Nam thằng Cương với e Trang thôi chứ mình có nói gì đâu :))

Ơ thế không đứa nào spam để tao làm nốt bài 1000 à ?!?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đi spam ở đâu đấy là lên ngay 1001 í mà =))
ko nhớ rõ lắm mới đọc có 1 lần :-? Hạnh lùn hình như bị bảo là "cùn" và điểm GDCD hack =)) lại còn 9/2 vào topic lớp tin "nói chuyện tiếp" =)) còn một số thứ nữa nhg ko nhớ rõ :-/
mà cái "Trong cái danh sách trêu bạn ây thì có thằng Nam thằng Cương với e Trang thôi chứ mình có nói gì đâu" là thế nào /:) ko hiểu :-/ mình trêu hồi nào nhể :)) cả Trang nữa có trêu đâu :-?? mỗi thằng Nam ăn to nói lớn post bài ling ting gặp chuyện là lỗi của nó rồi :))
 
Bạn Đạt ăn nói nghe dữ ghê, tớ sợ quá :(( bạn í ngồi ở nhà, cóc thèm quan tâm j đến cái topic lớp rồi ra đây chém vớ vẩn :( nói thật chứ thái độ các bạn vầy xóa xừ topic đi, éo j phải spam cho khổ, nhỉ :))
 
Riêng thằng Nam thì xin miễn cho. Mày thích chửi nhau thì vào Y!M mà chửi. Còn cái kiểu cứ vào rồi thích viết j thì viết thì spam làm cái éo j?
 
thằng Nam vẫn chưa chừa kìa =))
muốn chửi nhau thì đầy nơi chửi đấy =)) bao nhiêu topic kia kìa
mày cứ muốn vào đây chửi để rồi ng# chửi cả lớp ah`
 
Ông Nam chưa nếm đủ hay sao mà còn định chửi bới j` ở đây hở
Lẽ ra ông phải tự cảm thấy may mắn vì vẫn còn được ở đây mà "spam" chứ
 
Các bạn nói cứ như Nam không phải là Nam ấy =)) Trần Ngu Nhất muôn đời ngu, không khôn lên được đâu =))
 
Du ngu ơi, Mi Lan hỏi tao nick chat mày đấy. Nên cho ko ;))

Mẹ cái thằng on trên HAO nhưng lại invi trên yahoo =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dở lại mấy trang đầu mà đọc :)) Toàn em Trang với mày trêu nó với em Milan chứ tao có đả động gì đâu :))

Còn cùn thì đã hẳn :)) Công nhận bạn ấy nhận xét cũng tương đối phải :)) Nhưng mà tao nhớ tao được có chín mấy GDCD thôi mà ;)) Có hack hiếc gì đâu, hình như điểm GDCD còn thấp hơn điểm trung bình môn ấy. Bạn nói thế thì mình ngại quá ... mình cũng bt :)) <--- đỡ đi Tuấn Anh
____________________
Thế không đứa nào spam cùng để Hạnh hân hoan kỉ niệm ngày số bài lên 4 chữ số à :))
Cương ơi đếm hộ có mấy cái sao xoay xoay cái ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mọi người xem thứ ba có onl được ko để lập confer bàn về vụ tham quan rồi còn thống nhất mọi việc nào
 
Hic... Rõ ràng mình post rồi mà giờ lại ko thấy đâu :((
chắc tại làm quả bài chất lượng quá :))
nhưng mà dỗi cóc thèm post lại nữa =))
 
Thằng ngu nào ngồi đọc cả 10 trang =))

Có thằng nào silly mới ngồi đọc cả mười trang toàn... xì pam!
Chỉ riêng việc ngồi kích rồi kéo 10 trang thôi cũng nản rồi chứ chưa nói gì ngồi đọc các bạn: "spam đây..."
Với lại quyết tâm của tớ là nâng tổng số bài viết lên 60 chục, thế nên các bạn mới có cơ hội được gặp tớ nhiều hơn trên diễn đàn đấy chứ =)) =)) =)) => vinh dự thế còn gì =)) =)) =))

Thế chẳng hóa ra tớ là thằng vừa ngu vừa silly à 8-}
Ngồi đọc hết tất cả các bài có dấu chưa đọc 8-}
Lần đăng nhập gần nhất (trước lần này): 1/6 8-}
Phải gọi những người như tớ là mẫu mực, rất quan tâm đến lớp chứ nhẩy 8->
 
Back
Bên trên