:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

Bài này và bài trước đều kháng chiến (với nghĩa đen cho bài trước)
>:/ =)) Cộng sản kháng chiến muôn năm

Sau một thời gian cố gắng nhưng Diêm Vương không thể nào cải tạo được một anh cộng sản.
Ông ta đành phải mang anh cộng sản lên nhờ Chúa giúp.
Một năm sau Diêm Vương quay lại hỏi Chúa về việc mình đã nhờ: "Thưa Chúa, ngài đã cải tạo tên đó xong chưa ạ".
Chúa bình tĩnh trả lời: "Thứ nhất không được gọi ta là ngài vì mọi người đều bình đẳng. Thứ hai không được gọi ta là chúa mà phải gọi là Đồng Chí Chúa".
 
Vì sự ủng hộ ko được tốt nên đây sẽ là last hit. Lần này sẽ là thơ với tên bài đầy đủ. Xin cáo lỗi với những ai đã trót đọc. :-h
NỘP THUẾ​
Ông chồng làm ngành thuế ham vui cưới 2 vợ
Cảnh một chồng và hai bà vợ ngủ chung một giường lắm cái trớ trêu . Bà Vợ cả đã có tuổi, dành nằm giữa. Vào khoảng hai giờ sáng, bà Vợ hai trẻ trung, xinh đẹp, với tay ngang qua vợ cả, khẽ đánh thức chồng dậy:

Vợ 2:

Đêm nay sông lặng sóng êm,
Lái kia có muốn, ghé thuyền sang chơi.

Chồng:

Thuyền hằng nhớ bến, bến ơi!
Mắc đồn Quan-Thuế khó xuôi ngược đò!

Vợ cả: (cũng còn thức)

Sông kia ai cấm ai đo,
Muốn xuôi thì nộp thuế đò mà xuôi.

Chán quá, vợ hai:

Chẳng buôn chẳng bán thì thôi,
Nộp đò hết vốn, còn xuôi nỗi gì ! !

THI SĨ
Hai vợ chồng nhà báo nọ đều là thi sĩ. Anh chồng đang ngủ say, bà vợ thúc cùi chõ sau lưng, thỏ thẻ làm thơ:
Sức dài vai rộng để làm chi?
Tắm mát ăn no lại ngủ khì
Mình ơi! Thức dậy chiều em tí,
Ði!

Anh chồng mệt mỏi xin khất:

Suốt ngày bận bịu với văn bài
Mỏi cả xương sườn mỏi cả vai
Việc ấy đêm nay, xin hoãn lại,
Mai!

Chị vợ nhất định không tha:

Văn bài toàn những chuyện lông bông
Mình rán chiều em kiếm chút bồng
Nay lại hẹn mai, mai hẹn mốt
Không!

Anh chồng bực mình:

Nằm chung lắm lúc bực mình sao
Mình muốn yên thân nó cứ gào
Ừ này muốn chết ông cho chết
Nào!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đồng chí Nam chơi vầy ác quá... Tôi đã nói là một chương trình dài hơi cơ mà... Hơn nữa đồng chí đi qua xa vào cái chủ đề này quá là không tốt đâu nhá... :-t
@Silly: "tuấn a nhỉ " nào ở đây??? Tôi chả hiểu j cả... :-??
 
thằng nam xuất bản truyện đê =))=))
đọc cho bổ tinh thần còn chiến đấu được =))

----------

này thì 2 bài liên tiếp nhá :P

----------

này thì 2 bài liên tiếp nhá :P
 
Để tôi làm mẫu cho đồng chí Nhan nhá :D
Mỗi ngày chúng ta sẽ có 1 truyện cười làm món ăn tinh thần cho anh em.
Đây là truyện cười ngày 13-4-2008:
Hai khách bộ hành đi ngược chiều nhau trên một đường mòn hẹp. Khi lại gần nhau, người nọ thấy người kia có dáng đi y hệt mình, kéo lê một chân dưới đất. Tới lúc giáp mặt, một người chỉ xuống cẳng chân tật nguyền của mình, cất giọng đầy cảm xúc: - Chiến tranh vùng Vịnh! 1991, cách đây 16 năm! . Người kia gật đầu tỏ vẻ thông cảm, rồi cũng chỉ xuống cái chân đang kéo lê trên mặt đường của mình, thở dài: - Cứt chó! Cách đây 20 mét ! 8-X:

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: đồng chí bộ trưởng bộ GD-ĐT Trần Xi Nhan, địa chỉ: tổ 4 lớp 11T1 khóa 06-09 trường THPT chuyên HN-Amsterdam. Xin chân thành cảm ơn...
Đấy, ông Nhan cứ thế mà làm... Làm nhiều tui thưởng huân chương cho...
 
trời ơi đồng chí Xi Nhan ơi :-t
xin đồng chí giữ í tứ 1 chút và kiếm cái truyện cười nào đó hay và bổ ích 1 tí, sao đồng chí suốt ngày động chạm đến cái vấn đề ấy thế nhỉ :-/
nếu đồng chí ko đừng ngay n~ truyện cười ra đạo đức vô bổ này, chúng tôi đành fai bắt buộc đồng chí trình bản thảo trc khi phê duyệt và cấp giấy phép xuất bản B-)
xin đồng chí cân nhắc và tự kiểm điểm :|
 
Chúng mày nhìn tao post đó. Wa hay. Chẳng qua ko biết tiếp thu. Nhất là bài Cộng sản và bài thơ.
Mà thôi ko đủ sự ủng hộ làm quả last hit rùi

Đổi kiểu

Lần này sẽ là 1 loạt bài xuyên tạc từ bài thơ
Nếu biết rằng tôi đã có chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không?
Có còn nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai tựa máu hồng

----------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trình bày 2 kiểu nè:

1.Kiểu nông dân 1
Nếu biết ngày mai em lấy chồng.
Anh về mổ lợn, kiếm đôi bông(hoa tai),
Anh đem trước chồng em một bước.
Bắt em anh cột bằng chì hồng.

2.Kiểu thực dụng
Nếu biết này mai em lấy chồng
Anh mừng biết mấy em biết không
Thằng nào tốt bụng quá thế nhỉ
Bỗng dưng nuôi hộ đứa con ông.

Mỗi ngày 2 kiểu
 
Yêu cầu đồng chí Xi Nhan tiết lộ bí mật post 2 bài 1 lúc đê... Và tiện thể nhắc nhở đồng chí viết mấy bài mặn hơn tí chứ truyện cười vầy nhạt quá...
 
Tao ko post truyện cười nữa, chúng mày chửi nhiều wa.
Mà cái vừa rồi đâu phải truyện cười đổi chủ đề rồi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm nay làm j có tin j về kháng chiến mà bản tin je :((:((
chơi a e ah b-(
chỉ có 1 điều nhắc nhở các bạn kháng chiến là đừng có đi hoc muộn để còn xem quân PX thua trận thảm hại đấy nhá =))=))
thik thế
 
thằng nam mới lên HAO mà spam khủng khiếp :-o
bắt chước tùng: chúc ngủ ngon !!! :))
 
Back
Bên trên