:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

ac
mới trưa mà ai cũng lên spam thế này :-O
cứ tưởng mình độc quyền rùi :((
 
thì có phó chủ tịch mai spam cùng
đang nói quân kháng chiến độc quyền cơ :((
 
Thôi, đồng chí Nam làm ăn như ... Phó ủy ban kháng chiến đành trực tiếp ra tay vậy...
Còn bây giờ là truyện của 14-4-2008... Kính mời quý vị cùng thưởng thức...
Một phụ nữ kể cho bạn gái biết tin mình vừa lấy chồng lần thứ tư.
- Ôi! tuyệt quá! - Cô bạn nói - Nhưng nếu không thấy ngại thì cậu có thể kể cho mình biết điều gì đã xảy ra với người chồng đầu tiên của cậu?
- Anh ta ăn phải nấm độc và chết.
- Thật bi kịch quá! Thế còn người chồng thứ hai?
- Anh ta cũng ăn phải nấm độc.
- Kinh khủng quá! Mình gần như thấy sợ khi hỏi về người chồng thứ ba của cậu.
- Anh ta chết vì gãy cổ.
- Gãy cổ ư?
- Vì anh ta không muốn ăn nấm!
Mọi đóng góp xin gửi về phó ủy ban kháng chiền-Mai Thanh Toán, tổ 4 lớp 11T1 trường THPT Chuyên HN-Ams... Xin chân thành cảm ơn...
 
đến lượt thằng mai làm truyện cười ah` :))
cái truyện của mai nghe có vẻ hay hơn truyện mà đỡ đả động đến mấy cái chuyện tế nhị ấy hơn của đồng chí nam :D
thế là tốt
nếu thik thì ông phó cứ tiếp tục phát huy :))
còn ông nam thik thì post nhg chỉ làm trò hề cho mọi ng` thôi :))
 
:(( Lại còn giở giọng ấy ra nữa... Truyện người ta hay vầy... Thể hiện một cách rõ nét "đạo đức" của tụi phát xít...
 
có ai bảo j đâu mà mày tùm lum lên thế :))
tao đang khen truyện của mày mà :))
 
Thôi, tiết mục truyện cười đến đây là kết thúc... Chuyển sang tiết mục khác...
Hèm... Kính thưa đồng chỉ chủ tịch ủy ban kháng chiến, tôi-phó ủy ban kháng chiến Mai Thanh Toán kiến nghị xin được kết nạp ông Lê Ngọc Khang vào Đảng bởi những lí do sau:
_ Thứ nhất: Khang đang có một vị trí thuận lợi: Nằm giữa lãnh thổ quân ta, sát vách vị trí của các cán bộ cấp cao, lại là cầu nối thuận tiện giữa biên giới tổ 4 chúng ta và Liên Minh.
_ Thứ 2: Khang đang được đồng chí Nhan chỉ bảo tận tình và đã sẵn sàng về cả thể chất và tinh thần để tham gia hoạt động cách mạng.
_ Thứ 3: Không chỉ thế, Khang còn thể hiện một sự hiếu học và tiến bộ rất rõ.. nhất là sau khi quen biết và trở thành học trò cưng của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy < dĩ nhiên hok bằng tui, tui là bạn cơ mà>
Vì vậy, tôi thiết tha mong muốn được kết nạp anh Khang vào hàng ngũ kháng chiến. Chức vụ đề nghị: Cục trưởng cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng GD<hịu sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Xi Nhan>
Mai Thanh Toán
 
thứ nhất: chúng tôi ko cãi nhau, mà đang thảo luận về việc tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về đường lối kháng chiến
thứ hai: việc đồng chí phó chủ tịch muốn kết nạp anh Khang thì cần fai có các điều kiện sau:
- anh Khang cần có 1 bản lĩnh vững vàng để dám đối mặt với quân PX đang rất hăng máu (hôm nay chủ tịch chịu đòn suýt chết, may mà rèn luyện suốt ngày :D). Việc thử thách này sẽ diễn ra vào thứ 4, anh khang sẽ fai tự tay đánh 1 tên PX hoặc ít nhất là dám động vào đồng chí chủ tịch =)). Tôi tự nguyện giúp đỡ trg buổi thử thách này. Nếu vượt qua thử thách thì đồng chí Khang sẽ có đc 1 điều kiện để kết nạp vào hàng ngũ kháng chiến.
- anh Khang cần đc trắc nghiệm về tư tưởng đường lối cách mạng. Cái này để đồng chí bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo có phương án kiểm tra. Cái lợi ở đây là đồng chí bộ trưởng luôn ở bên cành tận tâm giúp đỡ Khang nên việc ktra này chắc ko có j khó khăn.
- anh Khang cần bít chém gió n~ j anh muốn nói, ko nói thẳng, fai bóng gió, chém liên tục. Đồng thời, anh còn fai bít bật lại n~ j chống đối với mình, thẳng tay bật kể cả ông Mai (to+nhỏ), thậm chí hơn nữa là cả Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
Thông cáo ngày |A tháng A năm 2OOB
Chủ tịch
Uncle Du
 
lại thông báo linh tinh kìa [-(
anh đây đang tập hợp n~ ng` có cùng lí tưởng chống lại ách px tàn bạo
còn lực lượng đây vẫn thừa :))
 
Iac
thấy tội lỗi thì đừg spam nữa :-t
đã vít bài còn nói n` :-t
eo ôi trg sạch thế ;))
 
Back
Bên trên