:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

Tôi rất tôn trọng khi gọi "Khoai tấy cắm tăm" là "Công cháu khoai tây" để thể hiện sự bao dung của chính phủ với tình yêu ngang trái của hai bạn, thế có gì đáng trách đây ???
 
ah` hóa ra "công chúa khoai tây" là đấy đấy hả
nói fai rõ chứ
mà nếu có thế thì có nghĩa là "bà đứng đầu phát xít" (trích lời đồng chí tuấn anh) còn non tay lắm, thông tin thì đc đầu mất đuôi, ko đáng tin, cho nên cũng bị bác bỏ như chi tiết đầu :))
 
Bao nhiêu tinh hoa anh đã dồn cả vào bài trên. Nhưng sự nghiệp bon chen không thể bỏ dở. Mong đồng bào hiểu cho tình cảnh của tôi =))
 
bay h là chi tiết thứ 3:
đó là chi tiết và chính bản thân tôi. Tự tôi cũng thấy lạ là tại sao tôi lại có con vợ viết như thế kia. Nó lấy tôi, gán cho tôi con vợ nữa, rồi nó bảo tôi vi phạm pháp luật 8-}. Ai đó làm ơn hiểu cho tôi với. 1 con vợ đã hết hơi, 2con cùng chém bay luôn cái đời!!! Thế mà nó lại lấy chính nó ra làm bằng chứng về việc vi phạm pháp luật, mà nói trc thế cũng có nghĩa là nó vi phạm pháp luật đấy :)). Đồng thời tôi thấy 2 bạn gái của chúng ta hình như chết mê mệt tôi hay sao mà fai đau khổ như thế ;)). Tình yêu thì có lỗi j đâu :)) Mà đấy là do 2 con đấy tự làm khổ mình chứ tôi chả liên quan j cả :)) Xin mọi ng` chứng giám.
 
Đến lượt em bon chen thô thiển tí :)).
Thứ nhất là cả anh trưởng bù, anh Mai Anh cũng như trùm phát xít Sùng đều viết dài quá :)) em đọc mỏi cả mắt chả đọc nữa........
Điều thứ hai, tôi muốn nói đến tất cả hàng xóm láng giềng bà con khối phố rằng: các bạn có thể thấy rất rõ, tự nhận mình là 1 người đứng đầu mà trùm phát xít -Sùng viết sai chính tả lia lịa, "trái tim" thì thành "tría tim" (= .... tía), "công chúa" thì thành "công cháu", trình độ văn hóa quá thấp, các bạn có thể đặt lòng tin vào một người như thế được không? (Obviously, câu trả lời là không roai` :))) (Trừ phi các bạn muốn đất nước nghèo đòi lạc hậu chỉ vì người đứng đầu đang học lớp 1 thì cô giáo mất nên không biết đánh vần )
Thứ ba, cũng là điều cuối cùng mà tôi muốn nói, đó là ở đây có bao nhiêu quần chúng đang nghe thuyết trình? :)) Hy vọng trên được 2 ^^
PS: spam thô thiển thế này hi vọng ko ăn chửi :-<
 
hố hố
hoàng tùng dám nói ra cai mà anh em muốn nói nhg sợ =))
cái thằng ở xa có # chả sợ j =))
 
hic
toàn các bài xuất sắc
mấy đồng chí của Liên Minh ko tiện có mặt nên mình xin phép đại diện: thiết nghĩ đã đến lúc quân kháng chiến nên thành lập 1 chính quyền riêng để tránh hoang mang cho nhân dân, ko biết chủ nào mà lần - còn nếu các bạn ko muốn tự tổ chưc thì Liên Minh luôn dang rộng vòng tay chào đón các bạn :)
đến với chúng tôi, tôi cam kết các bạn sẽ học được những bài học bổ ích và lí thú nhằm nâng cao chất lượng cuộc dấu tranh như : ném đá giấu tay, ngậm máu phun người , đá móc , gắp lửa bỏ tay ... Sùng , đâm bị thóc - chọc bị gạo ... và còn nhiều ngón hay nữa
thông tin xin liên hệ : tiểu ban quản lí dự án phổ cập nghệ thuật - ban tư tưởng văn hóa trung ương - Cộng sản chủ nghĩa Liên Minh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tôi- phó ủy ban kháng chiến lớp 11T ra quyết định như sau:
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 11T
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​
Ủy ban kháng chiến chống phát xít chi đoàn 11T trường THPT HN- Ams ra quyết định sau:
Điều 1: Khen thưởng, động viên và trao huân chương danh dự cho các đồng chí: Bộ trưởng bộ truyền thông Trần Huy Khôi ( not bald), Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Trần Thắng Nam cùng đồng chí Trần Xuân Hiệp < hiện chỉ là lính quèn > đã có công lao to lớn trong chiến thắng oanh liệt sáng ngày 8-4-2008. < xin nhắc lại một lần nữa, huân chương chỉ có giá trị danh dự, không quy đổi ra tiền mặt =)) >
Điều 2: Kết nạp đồng chí Hồ Đức < hiện là tổ trưởng tổ 3 > vào Đảng sau khi đã vượt qua những thử thách đầy khó khăn để chứng tỏ tình yêu Tổ quốc. Tạm thời, đồng chí Hồ sẽ là tay sniper của nghĩa quân, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí trưởng ban kháng chiến < Nguyễn Cương Du> và đồng chí phó ban kháng chiến < Mai Thanh Toán > b-)
Điều 3: Đặc biệt phê bình và nhắc nhở đồng chí bộ trưởng bộ ngoại giao < Lê Minh Tua > đã có thái độ vô vi, không tham gia trận đánh. Yêu cầu đồng chí Tua tự kiểm điểm ngay tại lớp.
Điều 4: Các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 8-4-2008.
Phó chủ tịch ủy ban kháng chiến
Mai Thanh Toán
đã ký​
 
khen ngợi đồng chí Mai Thanh Toán đã có n~ quyết định đúng đắn, vừa động viên khen thưởng n~ đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vừa phê bình chỉ trích các đồng chí vì vui chơi mà bỏ bê công việc kháng chiến. Đồng chí cũng rất xứng đáng đc nêu tên trg danh sách trên. Tôi nghĩ rằng khi nào tôi "hi sinh" thì đồng chí có thể thay tôi lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kì đầy gian lao này. Hiện tại chúng ta là n~ trụ cột của đội quân khởi nghĩa trên mặt trận chiến lược. Do đó, mong đồng chí phát huy năng lực của mình, cùng tôi hợp tác tốt hơn nữa để tạo nên n~ sách lược có hiệu quả (mà hôm nay 8-4-2008, chúng ta đã làm rất tốt), chống lại quân phát xít và bọn cường quyền bạo ngược.
Thật đáng tiếc là cũng hôm nay 8-4-2008, chúng ta đã bít bộ mặt thật của kẻ đi theo phát xít: Trần Tấn Hưng. Mong các đồng chí, anh em binh lính hết sức đề phòng cảnh giác với y. :))
 
Back
Bên trên