:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

Mọi người đâu cả rồi, spam tiếp đi chứ
@trưởng bù...:em đang nói đến anh đấy ạ :))
 
thằng này láo X(
tao có phương châm chiến lược hẳn hoi
đâu có bù nhìn
mà mày cho cái bài hát kia cũng hay đấy :))
 
bài hát chú tùng hay đấy =))=))
chỉ có những ng trải qua rồi mới biết :P:P
anh em mình chưa đến mùi vị của thất bại trên chiến trường
nên cũng ko thể nghĩ ra đc đâu du ơi =))=))=))
GỬI ĐẾN TOÀN THỂ ANH EM KHÁNG CHIẾN: ĐÃ ĐÁNH LÀ PHẢI THẮNG
KÝ TÊN
BỘ TRƯỞNG BỘ TRUYỀN THỒNG
TRẦN HUY KHÔI ( KO HÓI) =))=))
 
thằng khôi làm bộ trưởng bộ truyền thống lúc nào thế /:)
tao chưa thăng chức cho mày mà
@silly: nếu nói có yêu vợ chắc a ko còn đầu để mà nghĩ phương châm chiến lược cho cuộc kháng chiến nữa đâu =)) (câu nói này hơi nhiều nghĩa đó các bạn =))) thôi thì việc nước trước việc nhà vậy sr e nhé :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dạo này không thấy thằng liên minh nào lên spam nhiể? Tổ 4 vô đối spam =))
 
Vô đối là điều dĩ nhiên 8-X:
@Các chiến hữu: Bắn gì mà nhanh thế, từ từ cho anh em bắn với chứ < đặc biệt là đồng chí Du =)) bắn phát khiếp >
@Silly: Cảnh báo cho silly một điều: các anh em khi đã tham gia kháng chiến là chấp nhận bỏ vợ bỏ con rồi, đừng có níu kéo =)) Chấp nhận đầu hàng đi...
TRƯỜNG KỲ KHÁNG CHIẾN NHẤT ĐỊNH THẮNG LỢI!!!
< Spam dài thế này mới đáng mặt nghĩa quân chớ \:d/ >
 
uầy
ko ngờ các bạn spam nghệ thuật như thế =))
còn hạnh lùn nói là ám chỉ cái j thế /:)
thằng nào mà thao túng đc cả đội quân khởi nghĩa :-?
nếu ko nhầm may ra chỉ có 1 ng` là hoàn toàn bị thao túng thôi
còn số # thì đây ko bít nên ko có ý kiến j cả ;))

Cổ nhân đã dạy hiểu mình nhất chính là bản thân, người mà Du biết rõ nhất chỉ có thể là Du thôi Du ạ, => 1 người ở đây là ai thì mọi người biết rồi chứ :)) Chủ tịch mà thế này thì kháng chiễn cái nỗi gì ???


Nhân danh nền độc lập và hòa bình vĩ đại của lớp 11 Toán 1, nhân danh tất cả những con người đã tận hưởng những ngày tháng trời yên bể lặng, ấm no hạnh phúc trong thời gian qua, tôi , chủ tịch ủy ban phòng chống khủng bố và nổi loạn, gay gắt lên tiếng phê phán những hành động chống phá nhắm chia rẽ chính quyền với nhân dân của các thế lực thù địch. Là một đại diện của một nhà nước tự do, của dân, do dân, vì quan, chúng tôi xin hứa sẽ đem toàn bộ khả năng, công sức, máu và nước mắt để dẹp yên khởi nghĩa, đem lại nền hòa bình vốn có cho Tổ Quốc. Những gì chũng tôi mong đợi ở các bạn là hãy nhận thức đúng đắn, sáng suốt trước những lời rèm pha của các tổ chức băng đảng có âm mưu chà đạp lên nền hào bình đã được đnáh đổi bằng bao nhiêu máu xương của ông cha ta.Những gì chũng tôi mong đợi không phải là sự cống hiến của các bạn cho sự nghiệp dẹp tan kẻ xấu, bởi chúng tôi tôn trọng sự an toàn và tính mạng của các bạn. Chúng tôi cần ở các bạn sự ủng hộ tinh thần, liều thuốc tăng lực quí gí giúp chúng tôi chắc tay súng trên mặt trận khó khăn và đầy gian khổ này !

I have a dream of peace and justice !

Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe !
Chủ tịch ủy ban phòng chống khủng bố và nổi loạn​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hố hố
nghe kinh ko kém j mình :))
tiếc là bọn này chỉ có 4 đứa là hết cỡ làm sao đọ nổi
lại còn bày đặt danh tiếng chống khủng bố và nổi loạn =))
hnay ai chả thấy chúng ta (ít nhất là khôi và bộ trưởng bộ ngoại giao minh hoà) là ng` bị khủng bố trc =)) rồi sau đó quân khởi nghĩa mới chớp thời cơ ra tay vừa cứu đồng đội, vừa có thể gọi là nổi loạn chống lại chính quyền áp bức cũng đc, ko sao bởi đó là việc chính nghĩa nên làm :>
với lại hôm nào mọi ng` chả bị áp bức
do đó ko có sự việc nào là rèm (cái bài của vợ hình như viết nhầm là dèm =)))pha ở đây cả
còn cái việc ai bị thao túng thì ai đó bít là đủ nên ko nói rõ ra đó là ai, thik hiểu thế nào thì hiểu :)), đây ko sợ bởi cái kim trg bọc rồi cũng có ngày lòi ra thôi
 
=)) Thật xứng đáng là người cầm đầu chính quyền phát xít...
@Toàn thể đồng bào: Tôi hết hơi rồi, hô hào mãi cũng chán, thôi thì còn câu cuối cùng cho đồng bào: Tôi không tin dân trí lớp ta còn thấp đến mức ăn kẹo kéo của tụi phát xít cũng khen ngon... Chúng ta không thể nào quên được những nỗi đau chúng đã gây ra cho chúng ta, không thể quên được mất mát của những người đi trước để dành lại độc lập cho tổ quốc < đau lắm ế, không tin cứ hỏi anh "quyền" bộ trưởng bộ truyền thông thì rõ =)) >. Chúng ta phải đứng lên hưởng ứng lời kêu gọi kháng chiến thiết tha của tổ quốc. Tổ quốc đang lâm nguy, đang kêu khóc từng ngày đòi được độc lập < cái này thực chất chả biết có đúng không, nhưng rõ ràng là mấy hôm nay mưa hơi nhiều 8-} > Chính chúng ta sẽ quyết định tương lai chúng ta, tương lai tổ quốc chúng ta chứ không phải ai khác!!!
TRƯỜNG KỲ KHÁNG CHIẾN NHẤT ĐịNH THẮNG LỢI!!!
< Yên tâm, thắng thật đấy, thua làm sao được <:-p >
 
uầy
anh phó chủ tịch kháng chiến nói rất hay =D>
đúng thế
hô hào nhiều làm j
chúng ta chỉ cần cảnh tỉnh mọi người, giúp mọi ng` ý thức đc bản thân, ý thức đc mình hay chí ít cũng là những đồng bào xương máu của mình đã bị những tên phát xít cho tiêu đời trai như thế nào. Nhìn n~ cảnh như vậy, chúng ta ko khỏi xót xa, thật tội nghiệp cho đồng bào chúng ta. Nếu việc đó cũng xảy ra với chúng ta thì sao, chúng ta sẽ ra sao với cuộc sống gia đình sau này, mất mát là quá lớn lao.
thời cơ đã đến chúng ta fai khởi nghĩa, chúng ta fai chiến đấu sống còn vì tương lai con em chúng ta, để thế hệ mai sau của chúng ta có thể tiếp tục tồn tại và phát triển =))
Tiến lên anh em!!!
 
Hỡi đồng bào, đồng chí,

Chúng ta ở đây ngày hôm nay, với nhận thức chín chắn của những con người đã trưởng thành và tiếp nhận một sự giáo dục toàn diện theo tinh thần của bộ trưởng bộ GD ĐT Nguyễn Thiện Nhân, chúng ta ở đây ngày hôm nay để xóa tan đi những nghi ngờ về một chính quyền đang phát triển vững mạnh. Chúng ta ở đây ngày hôm nay không vì mục đích gì hơn là để hiểu và chia sẻ nối đau mất mát của những công dân một thời lầm lỡ của chúng ta.
Chúng ta ở đây để bày tỏ sự đồng cảm với Khôi, để lên tiếng rằng chúng ta không kì thị những con người bald, càng không kì thị những người do hoàn cảnh lao động đã khuyết tật những bộ phận không thể thiếu. Hãy lắng nghe, chúng tôi hiểu và cảm thông với anh.
Tuấn Anh, không ai có thể nhẫn tâm đến mức trách cứ bạn chỉ vì một tình yêu mù quáng với "công chúa khoai tây", yêu, được yêu và mưu cầu hạnh phúc là một quyền chính đáng. Chúng tôi hoàn toàn mở rộng vòng tay tiếp nhận vào gia đình 11 Toán 1 một hành viên như thế bất chấp sự bất bình của ngôn luận. Chúng tôi luôn đứng về phía bạn.
Hỡi các bạn, chúng ta là những con người có nhận thức rõ ràng và mang tư tưởng tiến bộ, chúng ta sắn sàng cảm thông với Cương, dù anh đã vi phạm luật hôn nhân và gia đình khi lấy một lúc hai vợ. Chúng ta tôn trọng quyết định của anh mặc dù nhận thức rằng quyết định đó mang đến sự đau khổ cho cả hai người phụ nữ =))
Minh Hòa , sau tất cả những gì anh làm với Tấn Hưng, chúng tôi tin tưởng, bằng long vị tha của người phụ nữ, chị sắn sàng tha thứ và đón anh trở về với mái ấm gia đình.
Chúng ta ngồi bên nhau hôm nay, mong muốn đưa những người công dân lầm lỡ trở về với cuộc sống có trách nhiệm. Nếu trong các anh còn chút lương tri, nếu những tình cảm mù quáng chưa làm mờ tâm trí các anh, hãy trở lại làm một công dân lương thiện. Nếu điều đó không thể thực hiện được, thì thay bằng những lời nói mang tính chất thỏa hiệp ngày hôm nay, chúng ta sẽ phải đi đến xung đột vũ trang, bởi một mục đích nhân văn cao cả : đưa những đứa con tội lỗi về với Chúa, để Chúa cảm hóa họ bằng tình yêu bao la của Người.

Thay mặt ủy ban phòng chồng khủng bố và nổi loạn
Mỉm cười thân ái và cúi chào duyên dáng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=)) Tôi xin đính chính lại một vài điều trong bài diễn văn của đồng chí chủ tịch ủy ban kháng chiến một vài điều như sau:
1. Đồng bào cứ yên tâm, " tiêu đời trai" chỉ còn trong quá khứ, chỉ là động lực để anh em vươn lên kháng chiến chứ không phải là hậu quả có thể xảy ra sau kháng chiến.
2. Theo điều 1, đồng bào cứ yên tâm là sẽ có "con em chúng ta" --> dĩ nhiên sẽ có cái gọi là " tương lai con em chúng ta" và cái tương lai đó là do chúng ta định đoạt chớ không phải là chính quyền phát xít hay bất cứ ai khác.
3. Còn điều nữa là anh em cứ yên tâm, gia nhập quân khởi nghĩa cũng sẽ được ăn kẹo kéo =))

@Du: Cuối cùng, tôi xin đề nghị với đồng chí trường ban kháng chiến và toàn thể ủy ban trao ngay một huân chương vì tổ quốc cho đồng chí quyền bộ trưởng bộ truyền thông < huân chương chỉ có giá trị danh dự, không thể quy đổi ra tiền mặt ;)) >
QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH!!!
< Yên tâm, chả chết đâu, tớ hứa đấy. Nếu chết tớ hứa sẽ trao huân chương cho =)) >
 
=))=))=))=))=))
nực cười quá
cái bài vợ vít chả liên quan j đến khởi nghĩa j cả
lại toàn vừa đấm vừa xoa nữa chứ =))
toàn đưa thông tin sai lệch ko chính xác :))
 
Chờ đợi, vẫn kiên nhẫn chờ đợi ...
... bởi tôi tin "NHÂN TRI SƠ, TÍNH BẢN THIỆN" :))

----------

Những gì viết trên đây là những lời nói thật lòng từ một tría tim khát khao hòa bình ...

----------

Những gì viết trên đây là những lời nói thật lòng từ một tría tim khát khao hòa bình ...
 
đây là 1 vài dẫn chứng cho thông tin sai lệch và sự ngụy biện rất trắng trợn nêu trg bài 9397 của chủ tịch ủy ban chống khủng bố:
1. đồng chí khôi của chúng ta đâu có bald, chỉ hơi ít tóc kiểu fecma. Còn cái vụ Khôi thiếu 1 số thứ thì xin thưa là chuyện đấy là có thật và ng` gây ra chuyện đấy là ng`"chúng tôi hiểu và cảm thông với anh" =)) Thật là nức cười. Khi gây họa thì trông thik chí thế, lại còn gây mấy lần làm khôi thay mấy phát rồi ấy chứ :))
 
=))
@Hạnh: Chơi trò phủ định của phủ định =)) --> khẳng định
Giang hồ quả là hiểm ác. Tôi thật sự không hiểu được tại sao người ta lại có thể đưa ra những thông tin thất thiệt đến mức vậy cho dù đó có là phát xít đi chăng nữa... Tôi xin nhắc lại một lần nữa, đồng bào nên xem lại chính mình, rằng mình đang ăn kẹo kéo của ai và cân nhắc kỹ càng một lần nữa xem kẹo ai ngon hơn ... < Tui cá 500đ cho kẹo của phe kháng chiến ngon hơn>
=)) Lớp mình giờ tiến bộ thấy rõ. Bon chen ngon cả về số lượng lẫn chất lượng.
 
Hãy nhìn ngắm kĩ nhưng gương mặt này bới nếu quả thực tình trạng này tiếp tục diễn ra, chugnx ta không còn được nhìn thấy họ nữa
:))
 
(tiếp bài lúc nãy)
2. đồng chí Tuấn Anh đâu có yêu "công chúa khoai tây" mà "công chúa khoai tây" là ai vậy, mọi ng` có bít ko :)) đưa thông tin mà lập lờ thế thì ai mà tin cho đc -> cái cớ để nhồi nhét vào đầu các đồng bào ta những tư tưởng sai lệch về 1 thế giới hòa bình để chúng ta trở nên ngu muội rồi trở thành n~ tên tay sai đắc lực cho chúng. Đây là chính sách ngu dân mà chúng đang âm thầm tiến hành. Chúng ta quyết nhận ra và phá vỡ kế hoạch ảo tưởng này. :))
 
Yêu cầu bà đứng đầu phát xít ăn nói cho chính xác. Ai đồng chí, đồng lòng j với phát xít? Thêm một điều nữa, chúng ta đang đấu tranh trên mặt trận chính trị, không chơi kiểu "nếu quả thực tình trạng này tiếp tục diễn ra, chugnx ta không còn được nhìn thấy họ nữa" ... Có j sáng mai ra chiến trường giải quyết sau :))
=)) Lớp mình spam phải biết, nội hôm nay chắc chơi cho 2 trang
 
Back
Bên trên