:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

hix :(( Anh ơi , bạn Bách bạn ý nói xấu anh kìa :(( lại còn đổ oan cho em nữa :((
hôm đấy chồng tớ cuối h mới làm xong mà :(
Bách có nhắc bài cho các bạn ko ??? :D
 
ai bảo thế :D
hạnh phải làm bài xong đã chứ :-w
p2 kì 1 có nhắc được mấy đâu :D may mà có bạn Toàn cho chép k đời mình tiêu :-ss
đề kì 1 dài :(( kì 2 chắc khá hơn chăng :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hóa ra NHAT vào 18/5 à
Thế 19 là MADE IN 12 ừa
Chơi 2 ngày lận
Sướng <:-p <:-p <:-p
 
Các chú bên đấy khôn quá nhey
Bên này giỏi Lý có con Sùng nhưng mà nó chả chịu nhắc đâu

Khỏi cần bênh Hạnh làm j cho mệt
Nói chung bên đấy anh đây là "tinh thần nhất"
:)):)):))

Nói thế à
Nhớ nhá
Hôm sau Hạnh mà ko nhắc là chít đòn với anh em :-?>:/

Dặn đi
Thoải mái nhá
Hạnh hồi HKI nhắc quái gì đâu
Lấy cớ gần cuối h mới làm xong
Thui
Ko nói xấu Hạnh sau lưng nữa nhá
Nếu cái Sùng mà có lên đây thì cũng chẳng qua là do hoàn cảnh bắt ép
Em mới phải nói thế ;)) ;)) ;))

Anh Hạnh ơi đừng giận nhá
Tại vợ anh nó cứ iép em phải nói ra sự thật đau lòng này
Chả biết là Hạnh xấu thế nào chứ hôm đấy Hạnh đúng là xấu tính quá

Giỏi lắm :))
Cho ông đi hỏi cả lớp xem là có mấy đứa bảo tôi xấu tính không cho chép bài hả. Hàng ngày học trên lớp với nhau thế nào thì đứa nào cũng biết. HKI đề Lý dài như thế hết giờ còn viết cố, đến cả Toàn còn làm hết giờ, tôi có phải là thánh đâu hả :-w
Còn đứa nào không cho chép đứa ấy tự biết. Toàn thì không chấp :D (không dám chấp) nó tự lực cánh sinh, không trao đổi, thanh liêm, trong sạch một cách quang minh chính đại (khí hiếm: không cho không nhận) Còn đứa nào chỉ biết nhận mà không biết cho (anion)thì tự biết, tôi không cần phải nói :)) Còn tôi không phủ nhận rằng tôi ích kỷ thật, nhưng cũng không đến mức như ông nói đâu Bách ạ.
@ Phương: Hí hí chỉ có vợ là hiểu anh nhất ;;) ;;) :"> :* :x
 
Theo tôi thấy thì mấy câu "trêu" của ông không được thiện ý lắm Bách ạ ? (Nói vậy thôi, rút kinh nghiệm thì rút mà không rút cũng không sao, tôi cũng ko có quyền gì :D)
Dừng cái chủ đề "Hạnh là một đứa xấu tính" ở đây nhá, chuyển chủ đề khi tôi còn giữ được bình tĩnh và tránh gây đổ máu nhỉ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
BT
Lúc đấy Hạnh ko lên, cộng thêm Phương bênh ghê quá nên
spam cho sướng
 
Nghĩ đến chơi bời sớm thế
Được cho hỏi lớp mình có định sang Trung Quốc chơi bời một phen ko :))
 
đừng bay cao bay xa quá :-j ngã là đau đấy ;))
gatô á :o okie đi em :)) thik thì chị chiều :>
ảnh Hàn quốc mày ơi :x tao nhớ là chị em mìn chưa có cái nào để đời cả :))
 
Đừng ! Xin luôn đấy !
Lớp mình nhiều đứa sẽ không đc đi (kinh phí khá không thấp + thời gian xa nhà hơi bị dài)
Với lại thề với mày đi ba ngày thì chỉ có từ đây lên biên giới sang Bằng Tường (trông như Lạng Sơn nhà mình) úng lắm sang tới Nam Ning (trông cũng xấp xỉ Hà Nội) chả có gì cả đâu (có mỗi cái nhà vệ sinh công cộng hơi đẹp :)))
Đi trong nước cho rảnh, kiểm cái chỗ nào cắm được trại rồi phân lớp éo co hoặc oánh nhau cho nó giản dị

----------

Ảnh Hàn Quốc hả ? nhỏ như con thỏ chỉ sợ bọn nó lại đem dán cột điện thì chết :))

----------

Ảnh Hàn Quốc hả ? nhỏ như con thỏ chỉ sợ bọn nó lại đem dán cột điện thì chết :))

----------

Ảnh Hàn Quốc hả ? nhỏ như con thỏ chỉ sợ bọn nó lại đem dán cột điện thì chết :))
 
con ngu :)) post lên mạng đi =)) dán lên cột điện tao đề xuất ảnh cả lớp :)) rồy đề dòng chữ hiên ngang " công ty thông nhà VS" =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ĐÚng thoai
Cha mẹ các bạn nữ lớp mình chắc cũng đã nghe tiếng các ông chồng Đài Loan
nên ko muốn cho con mình cũng sang đấy rồi lấy chồng ngoại quốc :))
 
tưởng đi mới lấy được chồng ngoại chắc =)) thik thì ở đâu chả lấy được :))
tớ sợ đến hôm đấy bạn bách lại ở nhà ý chứ ;)) cái tội thik THÍ NGHIỆM =))
 
Bình thường
Hồm nào lại làm thêm vài quả như thế
Cho cả nhà ăn súp sệt :))
 
Back
Bên trên