:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

Thế là thế nào hả bà
Mà tại sao lại del 1 đống bài thế hử 8-}
 
Điên cuồng
Thế ko biết Toàn vẫn hay lên nhưng làm như ninja giấu mặt à
 
ôi zời đi soi bạn Toàn có soi đến già =))
tình hình là chiều nay em tí quên đi thi :">
chém gió khá là sướng :>
giám thị p2 ngủ gật =)) thật là khoái trá ;))
 
Ối giời ơi
Đừng nhắc đến Văn nữa
Cho qua đê các chú
Mai Lý có tin tức j chưa
 
bi h thế này nhớ
ai làm thì nháp cẩn thận nhớ, rồi cho người khác chép nghe chưa :-s
mà lý thì cứ làm cách cách ra, ví dụ 2 bài một tờ cũng chả làm sao :))
rồi đưa tờ này cho người khác chép là ổn thôi mà :))
 
Các chú bên đấy khôn quá nhey
Bên này giỏi Lý có con Sùng nhưng mà nó chả chịu nhắc đâu
 
hix :(
Bạn Bách đừng nói thế chứ :((
Bạn Hạnh chồng tớ rất chi là tốt bụng nhá :)
ko có chuyện ko nhắc đâu :D
(nhưng mà có nhắc cũng phải đợi đến khi chồng tớ làm xong bài đã chứ :)) )
 
Khỏi cần bênh Hạnh làm j cho mệt
Nói chung bên đấy anh đây là "tinh thần nhất"
:)):)):))
 
hohohohohohohohoho :)) =))
ghê wá :))
Bách tinh thần nhất à ???? :D
=)) =)) =))
ko thể nào bằng Hạnh được đâu :)
Bách đừng đọ :)) :)) :))
 
Nói thế à
Nhớ nhá
Hôm sau Hạnh mà ko nhắc là chít đòn với anh em :-?>:/
 
:)
Đảm bảo với bạn Bách là khi nào chồng tớ làm xong bài chồng tớ sẽ nhắc ( tí nữa đi dặn Hạnh :)) )
Chồng tớ hơi bị tốt đấy :D
 
hix :(
ai nói xấu ý nhỉ :((
hoàn cảnh ép buộc gì cơ :)) =))
hk1,cuối h Hạnh mới làm xong thật :( ai lấy cớ :(
Bách nghĩ xấu cho ban wá :))
 
Back
Bên trên