:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

lày lày silly kia thik đá nhau hok
đồ tay chân ngắn đá có tới ko thế =))=))
cám ơn nam đã vit hộ tao cái tin :P:P=D>
đỡ fai viết
 
=)) Có ai lên spam với em hok?????????????
@Baldy: Trốn tránh trách nhiệm thế là ko tốt đâu... Nhan đã bị khai trừ khỏi Đảng... Tất cả những j hắn viết nghĩa quân không chịu trách nhiệm...
@Silly: Thằng Nhan đâu có đồng đội đâu??? nhưng mà nhắc đến "thiếu một số bộ phận" thì tớ hiểu zồi ;))

----------

Cố gắng thêm lần nữa dù vẫn biết 99% là hok dc :((
 
cái bạn silly trên kia hình như quên mất là mình cả sinh trưởng và phát triển đều chậm =)) nên mới nói ra n~ lời ngông cuồng như thế =))
 
này nhá ;;)
tớ sinh trưởng và phát triển chậm thật à ;;) nhiều bạn nói mà ko nghĩ đến mình :-" có lớn mà ko có khôn [-( cái đồ sắp vào đhọc đến nơi mà viết chính tả còn ko đúng :-j xấu hổ thế :-" thế mà còn đòi viết cương luận [-(
 
ac
nói je mà xoắn thế >:/
viết sai chính tả cái je nào :-?
lại cuồng ngôn loạn ngữ rồi :-t
 
Ngay trong nội bộ kc đã có sự chia rẽ mất đoàn kết, ghen ăn tức ở chỉ vì cái "thằng này có mà thằng kia không có" :)) thì còn đánh đấm cái nối gì :))
Trang, với tinh thần của một con người có học vấn và đạo đức, chị mong em tha thứ cho những cuồng ngôn loạn ngữ của những bạn mental disability và physical disability, hãy nhớ câu nói nổi tiếng của Mother Teresa sáng nay chị em mình đọc : "Spread love every where you go... Be the living expression of God's kindness..." Hãy dùng tình yêu thương để cảm hóa những trái tim lầm lạc mù quáng của những con người đã chịu nhiều mất mát, hãy đưa các bạn ấy hòa nhập với cộng đồng vì "All men are created equal !" (trích "I have a dream" của Martin Luther King). Hãy chứng tỏ rằng xã hội vấn mở rộng vòng tay đón các bạn, những người con một thời lầm lỡ : CHÚNG TÔI HOÀN TOÀN KHÔNG KÌ THỊ CÁC BẠN CHỈ VÌ NHỮNG KHUYẾT TẬT ĐÓ !!!

PS: Luận SAT mà mình viết được thế này có phải là ngon không :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ac
nói hay vãi đạn =D>
nhg tóm lại 1 điều: tất cả chỉ là ngụy biện thôi =))
các bạn có bít chúng tôi disabled chỗ nào ko mà cứ xăm xoi thế
lại còn cái je mà "thằng này có mà thằng kia không có" :))
nói thẳng ra cho rã có với cả ko có cái je để chúng tôi còn bít chứ :|
cứ lập lờ khó hiểu :))
định gây nhiễu loạn thông tin đấy hả /:)
 
Chúng tôi muốn bảo vệ danh dự cho các bạn (cũng như là khi chiếu cảnh pohngr vấn bệnh nhân HIV người ta hay làm mờ mặt để không bị nhận diện ấy) Mặc dù biết việc đưa ra thông tin chính xác sẽ khiến cho bài viết của tôi thêm phần đáng tin cậy nhưng như thế sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của các bạn, ảnh hưởng đến tinh thần nhân đạo của chúng tôi. Chúng tôi không thể chỉ vì lợi ích của mình mà không bận tâm đến sự tổn thuwong của các bạn. Thật lòng không muốn thế ...
 
Mấy thằng này spam ghê thế. Mà Cương Du ơi đúng rồi đó chỉ có silly là hiểu Du nhất =))
 
Ngày mai là đã thi Văn
Nhưng lòng anh chẳng lăn tăn chút nào.
Văn anh chưa học chữ nào,
Thi cử điểm mấy thế nào cũng xong.
Lên đây anh chẳng có lòng
Nhưng ngồi đá xoáy đừng hòng bỏ qua.
Các chú đừng có đá ta
Kẻo ta đá lại có mà chết tươi. >:/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thằng nam nhá /:) ko phải đá chị :-w chị đạp cho tung mông lênbây h >:)
@ tuấn a: chị tưởng e xí vị trí thứ 3 rồy chứ :-s
@ hạnh: chúng ta là những con người có tấm lòng vị tha, sẵn sàng tha thứ và đón nhận những con người lỗilầm ;)) ko bao giờ kì thị những người con người khuyết tật :-p
chúng ta sẽ ko khinh thường những con nguời dám vượt lên số phận như vậy :)) dù cho mục đích vượt lên của các bạn là chưa đúng đắn =)) các cụ đã dạy nước chảy đá mòn ;)) thế nào cũng có ngày các bạn nhận ra được sự đúng đắn và lòng vị tha nhân từ của chúng ta :)) phe phát xít + xách dép tơ ri pác hồ =))
 
Back
Bên trên