Chả biết thằng ngu nào hâm... )
thứ nhất: Ai đời lại hy sinh ... của mình để bảo vệ đồ lậu của nó nhỉ? < mua đi mua lại hàng chục lần để thay --> tiền đâu ra mà chơi hàng hiệu... ) >
thứ 2: ngộ nhỡ tụi nó móc lốp thì ngồi mà khóc ah? ) thôi thì Khôi đã lỡ rồi thì lỡ luôn
b-) Cuối cùng yêu cầu các bác dừng ngay chủ đề này nhá...
Đọc ba trang chỉ toàn thấy chửi tớ là thế nào ) Bạn Hạnh hay viết sai chính tả lắm á Thế thì để lần sau bạn rút kinh nghiệm. Còn bản thân bạn Hạnh nghĩ là mình là một người thần kinh ổn định, não tuy chậm phát triển một tí nhưng cũng không đến nỗi ngu si đần độn cho lắm. Bên cạnh đó ngoài việc không phát triển chiều cao như mọi người thì bạn Hạnh chả thấy bạn Hạnh bị bệnh gì cả.
Cái chủ đề đang nói hình như không phù hợp lắm, dù gì đây là topic của một lớp chứ không phải underwear shop hay là mấy trang bậy bạ, các bạn nói những hcur đề nào mang tính "toàn dân" một chutd, ba cái chuyện cá nhân thì mở phòng riêng mà bàn.