:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

huhuhu ,anh càng nói làm anh em càng buồn , công nhận là như vậy !! Nhưng rồi thế nào chẳng tìm ra ai đó - ko cần xuất sắc quá miễn sao cho đỡ hở cánh là được - còn nếu mà Trời Phật khiến cho ai xuất sắc ngồi vào đó được thì tốt quá - thông báo trước là chỗ anh thanh niên quay hơi chuẩn
 
àh quên
hôm nay tao chuẩn bị về nghe ông già tổng sỉ vả đây
rồi nhanh nhanh tao còn té :))
 
Thằng Dũng làm sao thế :| Đứa nào kể anh nghe từ đầu đến cuối xem nào :|
 
dũng thì có sao đâu bạn Phúc ;)) nghỉ học, à mà ko bỏ học đi Anh thôy =)) chiện đến đây là hết :|
à mà quên, bạn Phúc có mấy cái ảnh mặc Vét trông bựa kinh!!!! ( tha em :-j )
 
hình như mai KT Địa bài 23 27 28 29 hả???
đồng chí nào biết thì nhắn lại anh em nhé !!
 
HỚ hớ lâu lâu iem không lên spam thấy tô píc nhà ta sôi nổi quá :D
Anh Dũng định thôi học thật à ? Lập quán cafe bọn em đến uống có miễn phí không ?
 
lập quán cafe mới chỉ là dự định thôi
mà anh có lập cũng miễn phí 1 hôm thôi
chứ free cả đời thì anh mày sống = cám àh :|
 
àh từ từ nhé
thế này nhé
hôm nay ông Điện và ông Thắng có gọi mẹ a đến trg` đàm fán 1 số chuyện
sau khi về mẹ a bảo là nếu ko học hết năm nay
ông Điện sẽ fê vào học bạ là học sinh cá biệt ko có kỉ luật
thầy Thắng chắc fải tuân lệnh thôi
hôm nay vừa gặp mẹ a, ông Điện đã nói đểu ngay đc
đây là từ lời tg` thuật của mẹ anh nhé
"chắc con cô tưởng giỏi lắm rồi hay sao mà bỏ học
tưởng nhà trg` ko còn kỉ luật nữa hay sao
tưởng ko cần học mà cũng có = cấp àh
....blah blah j j đó anh cũng cóc quan tâm"
thế nên có thể là anh sẽ học cùg lớp đến hết học kì
mở ngoặc là có thể thôi đóng ngoặc hết
ngày mai a sẽ cho kết quả ;) đc chứ ;)
 
mai a có hẹn nên vẫn nghỉ học
đứa nào đọc đc bài này rồi thì cứ htôgn báo lại cho mấy đứa nhóm dưới biết
thế thôi
a chưa quyết định cái jcả
đang bực mình thằng Điện
 
Back
Bên trên