:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

ảnh j bê bối thế kia
trông bẩn bẩn :))
chúng mày cũng chuẩn bị làm tiệc chia tay a tiếp là vừa :))
 
em tưởng anh Dũng hết năm mới đi cơ mà
sao lại đi sớm thế à
thế bao h đi
mà anh bảo định đi đâu, cafe hay sang Anh :-/
 
đi cafe thì thỉnh thoảng rủ cả lớp ra uống !!;)
còn nếu đi Anh thì thôi (phí quá)
nhưng cho dù anh đi đâu đi nữa thì vẫn thấy buồn :(:)((
-> liên minh thiếu 1 chân -> trống vắng :(:)((
 
anh Dũng mà out thì mất một mắt xích quan trọng của liên minh thần thánh :(
cấm anh đi đấy X(
 
hix, vậy vẫn chưa quyết định sao:(
nhìn chung nếu mở cafe thì sau này cho em làm nhân viên nhé
( dự trù 12 trượt ĐH )
 
hix, vậy vẫn chưa quyết định sao:(
nhìn chung nếu mở cafe thì sau này cho em làm nhân viên nhé
( dự trù 12 trượt ĐH )

trời ơi, anh Dũng hok tuyển nhân viên nam mà bậy bạ như ấy đâu, phải tuyển nhân viên nữ xinh , cute để còn hoạt động về đêm chớ ;)) , đúng hok anh ;;)
mà bạn Hiếu tưởng dùng ở số bài 999 ;))
 
hix, một mình anh nhìu em quá thì phải kiếm người quản lí bớt hộ chứ

hix, lúc đầu cũng định 999 nhưng mù thik 3333 hơn ;))
 
@Hiếu: ai tuyển thằng như chú [-x
@Hiền : bà nói thế tức là gợi ý anh Dũng tuyển bà á =)) =))
@a.Dũng :sau này em lôi cả lớp đến cho anh sạt nghiệp :))
 
tính sau đê....nếu có mở cũng phải 1 năm nữa chứ /:)
anh mày còn chưa đủ 17 cơ mà
còn chuyện bỏ học là chắc chắn rồi
chắc là ko học hết năm đc đâu các chú àh :))
 
hix, em cũng chán học nhưng ko được tự do như anh
thấy anh làm được cũng mừng thay anh
 
@Sơn: huhuhuhu , ai thay chỗ anh thanh niên bây giờ ??
@Hiền: bà đi làm tiếp viên là hợp lắm (tuy bà ko cute và xinh) xin chúc mừng !!
@all: ai muốn tiếp bước anh thanh niên tại lm thì đăng kí nhé !!
 
để bạn béo làm tiếp viên thì lấy gì mà bán
để đấy bạn ý xực trước tiên ý chứ;))
 
Thay mặt toàn bộ liên minh tổ 1-2 , tôi vô cùng thương tiếc báo tin :anh Cún , tên khai sinh là Lương Quốc Dũng , nhầm , anh Lê Hoàng Dũng , đã đột ngột ra đi , vào hồi tiết kiểm tra hôm thứ bảy -lúc 10 giờ kém, anh ra đi là cả một sự tiếc nuối đối với chúng tôi - những người yêu hòa bình và sự công bằng . Một tâm hồn cao cả - một con người chăm chỉ :)(() một tấm lòng cao thượng - tóm lại ngài là một con người vĩ đại . Xin các bạn hãy dành cho con người đáng mến này một phút mặc niệm !!! Amen - xin Chúa phù hộ cho Ngài !!! :(( :((

Tái bút : vì sự ra đi đột ngột này liên minh chúng tôi thiếu chân -> cần có người thay thế -> các bạn nhớ đăng kí
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên