Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

hôm nay quả là 1 ngày buồn:|
thằng Huy bị điều sang tổ 3
2 thằng trốn học
2 thằng phải về nhà vì việc gia đình
làm tổ mình như rộng và thoáng hơn
vậy mà ko khí vẫn cứ ngột ngạt đến nghẹt thở khi nghe thầy Khải báo tin:|

thằng Mạnh ku hnay thảo nào trông rất tâm trạng :-? từ xa xăm nhìn xuống sân bóng rổ vẻ trầm tư :| thế mà nó đêk kể j cho mình vè tiết toán :-<
hnay lại ghi nhận 2 ae nó vẫn ra Đ nhé (:| đúng là ... !@#@!#@!#%
mà thôi từ nay trở đi tao sẽ ko bùng học toán nữa :-j hết lí do để bùng rồi :-<
đến đc lúc nào hay lúc đấy :| tao thấy thì có 3 ngày thứ 6 7 CN là ổn nhất để đi :| còn thế nào thì mai nói tiếp nhé
cái số nó khổ nhỉ :-<
1 ngày hồi sinh oai hùng của những watcher, những pha shukuchi và lapse...
1 ngày hiếm hoi mà mình ghi Lí đầy đủ...
1 ngày hiếm hoi mình ngủ gật trong lớp...
thế mà b h đêk còn tâm trạng mà tán phét nữa :-<
mai bùnggggggggggggggggg Hùng đê !!!
tao đang uống "cocktail" tự chế này :)) mình tâm trạng mất oy` :))
hết cái ngày 8-|
 
thoy thì spam 1 bài vậy
đầu tiên là xin chia buồn với gia đình Bình An
thứ 2 là mai đy thì hơi vội, với lại thày Khải bảo là nếu đc thì cả lớp đy cơ mà, tự nhiên mình lại đy lẻ thế, dễ bị gank lắm :"> :"> :">
hôm nay quả là một ngày "nặng nề" :( :( :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cậu spam 2 bài oy (:|
cả lớp đi thì liệu có ý nghĩa j ko??? ko phải ai ở lớp cũng chơi nhiều vs 2 ae nó, đi hết cả lớp ko ở lại lâu đc, lại còn khó bộc lộ cảm xúc :-< thêm nữa là mấy lời khuyên của Blackie ko nên nghe theo =)
chúng ta đi lẻ nhưng mà "combat tổng khỏe" nên ko sao :">(nhìn cái trong ngoặc kép thấy liên tưởng đến chị An =) )
thôi ngủ =,=
mai chuẩn bị ăn con 1 văn miệng nào :-<
 
nhg mà các bạn cho mìh biết cụ thể thôg tin đi nào, sao là sao :-?? mai đi đâu, làm j` :-??
 
hic
hôm nay dự định đến rồi
tự nhiên đi xe va vào 1 con Matiz
cái thằng bỏ mẹ đấy nó giữ mình lại đêk cho đi :-<

mình xin lỗi em An với em Bình nhé :-<
thành thật chia buồn với các em :-<
mong các em bình tâm và có những người bạn thật sự tốt ở bên cạnh :-<
có lẽ 2 đứa chẳng đọc được mấy dòng này đâu nhưng mình thực sự mong 2 đứa ổn :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
một mất mát quá lớn, tội 2 anh em nó
nhưng hi vọng sự mất mát ấy ko ảnh hưởng quá nhiều đến bọn nó, và cũng hi vọng đây là 1 bước ngoặt để 2 anh em mạnh mẽ hơn
 
hjx hjx
Mặc dù sáng nay là lần đầu tiên anh nghe tên 2 em và thậm chí anh còn chưa biết mặt 2 em và có lẽ 2 em cũng chẳng bao h biết tên anh và nhìn thấy anh
nhưng anh rất thông cảm và thành thực chia buồn cùng 2 em và gia đình
mong 2 em bình an và vượt qua đc khó khăn này
 
mong rằng hai bạn Bình An sẽ vượt qua được khó khăn này! các bạn gửi giúp lời chia buồn của mình tới hai bạn ý nhớ :((
 
mà khi 2 bạn ý đi học trở lại thì đừng có xúm lại mà an với ủi nhé, để ae nó còn học thi tập trung cho ổn thỏa!
xúm lại hỏi thăm làm bọn nó ko trở lại bình thường đc đâu
 
Back
Bên trên