Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

ờ sao hnay Linh nghỉ thế (:| làm cho lớp mình thiếu mất 1 nụ cười tươi rói :">
cứ cái đà này mà tớ viva chelsea từ đầu đến cuối thì đảm bảo ăn 3 :))=))
làm nốt cái spam rồi "hocthi" :">

VIVA PORTO !!!

:)):)):))
mai là ngày học nặng nhất tuần của tớ đấy các bạn ạh :-< sau đó lại đến 1 ngày học nặng khác :(
đang quá tải (:| nên sẽ hạn chế spam thôi :">
 
hnay tớ thấy rất sợ bạn Hoàng ;))
kỉ luật như "soldier" ;)):-" thái độ chơi bóng rổ nghiêm túc vê lô :-ss khác hẳn vs cái mồm phun phì phì của bạn hàng ngày :))
mỗi tội trông như thằng ất =)) tại khác thường quá =)) còn theo lời Quân thì như con dog =))
ko cần phải kịch liệt dến mức đấy đâu :-j
 
Trym ngồi làm mãi mới xog, vừa xog thì cũg là lúc ông ấy giảg lại về HMT =))
mà còn lí do khác nữa làm xao lãng ;)) cái dây áo mơi vãi =p~
 
sao hôm nay Linh nghỉ thế???
tớ update cho: thầy Thế Anh thông báo là thứ tư tuần sau ktra 1 tiết Hóa, bài 1 tiết trước ko tính điểm
thầy Thắng thì bảo tuần sau ktra nhảy xa ưỡn thân vs cả cầu lông
báo cáo Hết!
@Trym: viva gì thì viva, ăn được 1 cúp là giỏi rồi em ạ
 
áo ko dây, hơi bị tụt xuống nếu so với chiếc áo bên cạnh ẩn sau lớp áo mỏng bên ngoài... thằng Sơn đc đụng nhưng do tầm hiểu biết có hạn nên đêk sờ đc vào chính xác chỗ gây nứng (:|
dù sao thì mấy cái vớ vẩn đấy cũng ko đủ ngăn anh làm xong bài văn và đưa cho Hùng ngay khi h học kết thúc :">:> thật tự hào về mình :))
cả tối thứ 3 Xuân Diệu(viết xog xem bóng đá :">), 2 tiết Hùng thứ 4 dành cho Huy Cận, và 90ph tối nay cho HMT(nghe ông ý giảng muốn sửa lại bài cũng đêk đc nữa :() :)) kế hoạch khá là hoàn hảo :> tổng thời gian làm phải đến 5 tiếng =)) tớ ghi vào tờ giấy là làm trong 90 phút :-" chả lẽ lại ghi >300 phút :">
vào trang này xem chấm điểm này :D sáng mai dậy sớm mà check ;)
http://www.goal.com/en-us/
 
ko cần ngụy biện đâu (:| nó nằm đeo tai nghe suốt từ lúc tao chỉ cho mày thì mày xem đc cái j từ cái quyển vở đấy :))
tớ hiểu ý nên sẽ ko đi sâu hơn vào cái này nữa :))
b h đang định ngủ sớm để tầm 3h dậy xem hiệp 2 :))
đứa nào định xem hem ;;)
GDCD đêk học đc j cả :( chép phao thì lâu quá, photo thì tối mạ nó oy ko đi đc, sáng mai đi sớm thì nó lại chưa mở cửa, nếu bùng 1 tiết thì sợ miss ktra anh =))
số mình thật là trôi nổi 8->
 
hnay tớ thấy rất sợ bạn Hoàng ;))
kỉ luật như "soldier" ;)):-" thái độ chơi bóng rổ nghiêm túc vê lô :-ss khác hẳn vs cái mồm phun phì phì của bạn hàng ngày :))
mỗi tội trông như thằng ất =)) tại khác thường quá =)) còn theo lời Quân thì như con dog =))
ko cần phải kịch liệt dến mức đấy đâu :-j

Cần hay k thì năm sau team T1 sẽ đc biết :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
năm sau lớp Tin địh đấu brổ giải tr` 8-}
@ Trym: tao thề là vở nó đủ và con đẹp hơn vở thg DLong :-w
 
hôm nay quả là 1 ngày buồn:|
thằng Huy bị điều sang tổ 3
2 thằng trốn học
2 thằng phải về nhà vì việc gia đình
làm tổ mình như rộng và thoáng hơn
vậy mà ko khí vẫn cứ ngột ngạt đến nghẹt thở khi nghe thầy Khải báo tin:|
 
mai đi thì hơi vội
tớ nghĩ ko cần phải gấp như thế
để gia đình nó ổn thỏa đã chứ
 
Back
Bên trên