Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

tớ chưa làm
có Quân làm rồi đấy
sòng phẳng vừa vừa thôi chứ
tất cả 5k, okie???
 
Phúc à ... :D đc đấy , ae có nhau có khác
Quân làm roài à :| thật là chăm :| cái bài hình tròn thì ko dùng pthdgd nhỉ ... tính toán theo biến y thôi nhỉ
 
thế cũng đc
lúc nãy gg nhá, ko chịu giúp tớ
để tớ với Linh phải " sòng phẳng";))
hic >:/
 
Cám ơn Linh và các bạn nhiều lắm :)
tớ lên 2k rồi
thanks Linh very much ;)
thế vụ này xí xóa Linh nhé :D
để tớ xem lại mình..... \:d/
 
it's up to u :D ... còn 6 bài nữa cơ đấy , mỗi bài 10k nhé ,cứ thế mà nhân vs cả cộng cho hợp lí... :D

cái kiểu đòi tiền này quen quá :-":))

----------

trôg cái quan Bia mờ mờ ảo ảo , bác Mạnh là trông có vẻ đại ja nhất :D hĩ hĩ

Mạnh đại ja vì ảo hay vì ảnh nó có nhiều bi :-w
nó có biết chơi đâu ;))

----------

chụp rung thế?
toàn cái bựa :))
mà ko chụp cái nào lúc ăn ở nhà nó đúng ko ?

máy Phúc bảo 2.0 mà sao vẫn rung bần bật thế :))
đi tập chụp đi :))

----------

hê , mắm keo bo Phúc nhờ ... :D

nói thế này ai mà bình luận j thêm đc =))

----------

29-01-09_0959.jpg


xem cóa đc hok :D :D :D

quote lại cho mà chiêm ngưỡng :-" ( đừng đánh :">)
 
trông cái tay cầm gậy của các bác đã thấy nghiệp dư oy` ;)) ;)) ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế nên mới phải nắm hết cả tay vào thế à :| hôm nào ae đi bi-a cho tớ đi la liếm vs .. tớ ko biêt chơi :D
 
tình hình là ớ sẽ hok làm bài về nhà Khải đâu :D :D :D
còn bài tết nào hok nhờ
 
ngồi chép lí đê :">:">:">
ngắn lắm ý... tớ chưa làm đâu :">
mai hít lại cái mùi đấy sợ "ko quen" =))
 
Back
Bên trên