Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

quên
còn nữa
" tiết 2 thầy Khải
Lee làm quả nói sảng ghê vãi
tí nữa thì mình làm theo lời thầy
quay lại vả cho nó 1 phát
^ ^"
 
uh`m, công nhận chém gió như đúng rồi :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chả hiểu nó nói cái gì
nhưng đúng là Khải có chưởng sudden death ghê thật
tí nữa mình cũng dính
may có Thế Đức support ko thì toi
 
1h52 ,vừa gặp ác mộng ... chán ế ...tối qua ngủ sớm sáng nay dậy onl chả thấy có ma nào để hỏi bài... . Mà chắc là do trong h văn ngủ gật nên bây h chả ngủ được nữa :|
@ Sơn : mai ấy đi học à , thế mượn vở B luôn đi , sạch đẹp lắm í :D \:d/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sặc
gì thế này
cậu onl vào 1h57' sáng
thế thì đố ai mà onl cùng được
đúng là khó đỡ
mà cậu toàn spam ở topic " Hội đồng hương Lê Quý Đôn" thôi
ko chịu spam ở lớp mình
chán!!! ^ ^
 
phải đối các bạn GG AI
lần nữa kiểu này chắc tớ từ bỏ sự nghiệp DotA quá:-"
 
sao mà phản đối nhỉ
vui thôi mà
" Thứ ba ngày 2-12
Duy Long một lần nữa cho thấy sự ngu ngốc của mình
ngu hết nói nổi nữa
 
ai chả biết ... là spam nhạt nên ko cần đóng mở ngoặc đâu :p ơ cơ mà sr bạn Quân tớ quên mất trò phải viết offline cho quân nên đi ngủ sơm quá í :(
 
" Duy Long đã điên
cô Lý còn điên hơn khi cho nó 10 vì 1 màn "thuyết trình" như tấu hài
chả ra đâu với đâu
bó tay!!!
tiết Sử thì ko căng thẳng như mọi ngày
trả bài 1 tiết
2 bàn đầu tổ mình toàn 8,5; 2 bàn cuối toàn 9
hehe
 
Duy Long thik chơi trội 1 tí ... có j` mà kêu là ngu ... Nhưng cũng hi vọng bạn ý có cía j` đó bổ ích hơn , trò này dần hết lố rồi ... ôi lỗi mốt :(
 
topic lớp mình có mỗi cậu là con gái lên spam
buồn wa
" 2 tiết thầy Thế Anh cũng buồn cười
Thế Đức dám bật thầy
làm sống lai thời kỳ lịch sử chúng ta học cô Vân Anh năm ngoái"
 
Back
Bên trên