Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

mai lớp mình đá bóng ùi, sợ thua lém
nhưng yên tâm có tớ rồi nên hok thua đc :"> :"> :">
 
tuần trước em có đi ko hả Phúc
trận trước lớp thắng oanh liệt nhể ;))
lớp anh tuần sau mới đá tiếp nên hôm nay ở nhà
 
tuần trước em có đi, hiệp 2 vào sân nên mới gỡ đc 1 bàn đấy :"> :"> :">

hum nay lớp ta tiếp tục thua và đc hết cơ hội :) :) :)

hum nay sn anh à cmsn anh nhá :D :D :D
 
ae đá hnay hết sức mình rồi, vs kả cũg tại tao thay ng` sớm quá, loạn mie đội hình nên mới bị thủng lưới bàn thứ 2 :( nếu mà lúc đấy cứ đá thế rồi sau đấy mới đưa T.Long vào thì chắc trận này hòa :|
 
ko sao
tao thấy đây là trận hay nhất anh em từng đá
ko có gì phải hối tiếc cả
 
Đúng, ko có j` phải tiếc.
Chúc mừng các nhà cựu vô địch :)
@ Sơn: Trả tao 27K.
 
khổ thân, Sơn đi đâu cũng bị người ta hỏi tiền :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thì nói chung chắc đi đâu bạn ý cũng hỏi tiền người ta thôi :|
thế lớp mình chính thức bj loại à :D đã vs các anh 12 có khác :(
 
lớp 12 thì đã sao
vấn đề là các anh ấy là đương kim vô địch khối 11-12
còn chúng ta chỉ là đương kim vô địch khối 9-10
chứ nếu là lớp 12 khác thì còn lâu mới thua
có Bát Tràng thủ môn đúng là tuyệt vời
 
yeah yeah, có Bt làm thủ môn thì lo gì nữa :p :p :p
dù trận trước vẫn thua :( :( :(
 
uh`m :)) :)) :))

hum nay Duy Long lại trình diễn màn diễn thuyết buồn cười quá :)) :)) :))
 
"Thứ hai ngày 1-12
hôm nay anh em xôn xao vụ đội bóng bị loại khỏi giải
tất cả đã làm hết sức mình
nhưng trước 1 đối thủ nhỉnh hơn về thể lực và kinh nghiệm
anh em đã thất bại
chúng ta đang nắm trong tay số phận của 3 đội còn lại trong bảng
^ ^
3 tiết Khải hôm nay nhàn nhã
có mỗi Quân Anh và Lộc dính damage
khổ thân 2 thằng
 
hic hic ... chả hiểu sao hôm nay thầy HÙng mắng cả lớp ... thầy nói rất tâm huyết í , thấy rất là có lí í ... mà tớ ngủ gật mới chán chứ ... tự dưng thấy có lỗi vs thầy , ko nghe thầy mắng
 
à thày Hùng văn ấy gì, tưởng là thày Hùng toán, dám mắng bọn mình :)) :)) :))
 
ghê vl, Hùng mắg j` hả ae
@ bạn Linh: hnay tớ k về tr` kịp :( thôi thì mai mag đi cho tớ, mai tớ lên lớp ngồi học đấy :>
 
cả 2 Hùng đều ... hết
tiếp nè
" 2 tiết Văn thầy Hùng thật căng thẳng
kiểm tra 15 phút đầu h
thu hết vở ghi
may mà chỗ anh em có Huy siêu nhân
đọc bài cho 3-4 đứa chép
nên tai qua nạn khỏi
được khoảng chục phút thoải mái nhờ thằng Duy Long diễn hài
ngu ko thể tả nổi
Nam Cao mà còn sống chắc cũng chết vì cười khi nghe nó "thuyết trình"
đầu nó làm bằng cái quái gì ko bik
sau đó cuối h thầy còn giảng cho anh em 1 bài GDCD đúng nghĩa
nghe mà "đau xót" trong lòng
 
Back
Bên trên