Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

uh`m viết tiếp nè
"thế mà hum trước ông ấy lại còn bảo Bình là gà chứ, đúng là Hùng :)) :)) :))
và hum nay lại đến Ngô bị hành hạ, khổ thân
hum nay tiết Lý Huy bị gọi lên, sau màn hành hạ lên bờ xuống ruộng của cô lý, Huy vẫn sống sót, cô Thủy đã phải nói gg và Huy đc 10 điểm về chỗ =)) =)) =)) "

cái câu trên ít ai hiểu đc nhưng vẫn nói :"> :"> :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hu hu
USB Phúc đưa chẳng có j` cả
hóa ra điều bí mật là cái usb ấy còn full free space:(:)((
thế là chiều nay ko chơi được rồi:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hình như tớ chưa copy thật, sr nha :D :D :D
cũng may, nó chưa phát hiện đc bí mật của mình :"> :"> :">
 
thông báo vs các bạn là njck Y! của tớ bị hack mất sạch rồi nhớ:((
các bạn add lại giùm nhá vì h chẳng còn nhớ được njck ai nữa :(
hôm nay là ngày j` thế ko bik:((
 
thế là thế nào??
Phúc viết chán thế
Thứ sáu ngày 28-11
hôm nay có 2 tiết Hùng (văn) và 2 tiết của thầy Khải
đung là 4 tiết sống trong khó khăn
2 tiết Hùng thì Mạnh bị thầy hành hạ và đồ sát
kiểu như "anh ko biết tìm chi tiết à" hay "cái chỗ dễ thì chậm chạp quá"
khổ thân tổ trưởng
già rồi mà thầy vẫn ko tha
!!!!
 
thôi
đừng cố làm nó có vị nữa
nhạt rồi thì cứ để kệ nó đê
thấy cứ củ chuối kỉu j` ý
1 ng` nói
cả bọn ở ngoài chêm vào mấy câu vớ vẩn bình phẩm
ko đỡ được
 
thế là thế nào??
Phúc viết chán thế
Thứ sáu ngày 28-11
hôm nay có 2 tiết Hùng (văn) và 2 tiết của thầy Khải
đung là 4 tiết sống trong khó khăn
2 tiết Hùng thì Mạnh bị thầy hành hạ và đồ sát
kiểu như "anh ko biết tìm chi tiết à" hay "cái chỗ dễ thì chậm chạp quá"
khổ thân tổ trưởng
già rồi mà thầy vẫn ko tha
!!!!

điểm tin:
  • hôm trước Ng~ anh hùng lao lên tank cho tớ thoát, có điều hôm nay tanker bận ... đọc truyện và Hùng biết ý bỏ qua tank lao thẳng lên kill carrier
  • mặc dù tớ đã gọi rất nhiều buffer, cùng với đệ sách đi cùng, nhưng có lẽ bọc repel hơi sớm nên không thể nhận buff
  • dù thế, tớ vẫn có được monster kill (8) văn
  • xin trân trọng giới thiệu sự xuất hiện của hero thứ 94: MR.BLACKY the PanPeo Warlord, mọi người đã hiểu thế nào là thà chết bởi Freezing Field còn hơn là Smoke Nova
  • Hãng máy bay Bô-Đức đã phát triển thành hãng tên lửa Bô-Đức, cùng với học thuyết Trym-sian rằng vũ trụ làm từ giấy
  • Hùng Quân lên giảng bài không thua gì MARX
  • Sự kiện GGAI của mắm càng ngày càng nổi tiếng
  • chúc các bạn chiều nay chơi vui vẻ
  • cuối cùng là lời cảm ơn chân thành từ tớ (rất có ý nghĩa) đến bạn rzam vì đã bỏ tí thời gian GGAI để làm hóa
 
hehe, làm Hóa vui hơn,
vừa làm hóa vừa làm việc khác, thích hơn :"> :"> :">
 
lâu lắm rồi mới lên topic ... có ai có tí muối ko ? cho tớ xin ít :|.
à mà Phúc đợi ai đếy ? hôm qua đến hôm nây vẫn đợi cơ à ;))
hôm nay đi học toàn tán phét . Công nhận đến lớp chỉ thik nói chuyện :|
Ngày mai và ngày kia lại đi học . Ôi chao là vui :)) =))
 
thông báo vs các mem tổ ` là tớ đã burn thành công bài Hóa so zDâm gửi cho tớ
nhưng mà tiếc dã man :(:((
cái bài có gần 3Mb mà tớ phải burn vào 1 cái đĩa 700Mb giá 3k :((
 
sao hok burn thêm cái gì cho thày giải trí, cái mà Trym nói ý :)) :)) :))
 
viết tiếp nhật ký nè
" Giờ thầy Khải ngày càng vui nhộn
hôm nay thầy pha trò hay vãi
Quân Anh hôm qua trốn học
hôm nay thầy hỏi xem bài toán viết đúng ko
rồi hỏi Quân Anh là hôm qua trốn học
nó trả lời đúng rồi
thầy bảo " Trốn học là đúng à?"
cả lớp cười đau cả bụng
rồi lại còn "quay về máng lợn " nữa
nghe mà thấy tởm!!!
 
@Phúc: burn cái đấy nhỡ thầy giống An thì tổ mình 0 điểm là chắc :)):))
btw, tớ chợt nhận ra là topic lớp mình nhạt là do thiếu tớ:">:">
trời ạ, mình thật là vl
 
thế thì cậu spam đi
còn đứng đấy mà nói
tiếp nè
giờ GDCD mới thật buồn cười
thằng Duy Long bị điên rồi
điên ko thể tả nổi nữa
cái gì mà cơ cấu kinh tế là cơ cấu của nền kinh tế
rồi còn đây là 1 khái niệm trừu tượng
rất khó hiểu
để tôi về tìm hiểu tiếp rồi giảng sau
đúng là điên số 1
 
Back
Bên trên