Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

Mấy hôm nay các bạn lặn đi đâu y' :p

Mai Văn tn noz`
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Văn thì làm trước rùi đến lớp chép :-" :-" :-"
 
oáp
hôm nay anh đi mượn hàng Văn về rồi lại phô tô cho các chú
các chú tổ 1 trả công anh thế nào đây ???
nạp cho anh 5k ở Đạt ok ?(=tiền hôm nay phô tô, ko tin hỏi BT)
 
Văn thì làm trước rùi đến lớp chép :-" :-" :-"

đúng thằng điên :)) làm văn trước ở nhà rồi thì đến lớp chép lại làm éo j nữa :))
ngồi học toán kìa ;));));)) mai ktra toán đấy :"> mà mai đừng ai nhắc đến ktra nhé :-w có thể thầy sẽ quên vụ đấy :-"

@ Lee: cứ tưởng bạn ha-oai thế nào chứ :">:">:"> photo 5k oy nạp 5k thì huề ah` :"> nạp tầm 3-4k thôi cho ông ra dáng vung tiền nhiều hơn đc nhận lại :-"
 
@Đức: mày có bik tao đi phô tô nó vất vả thế nào ko ?
phải đi mượn quyển sách đã khó: chạy xuống tầng 4 đánh nhau vs bọn lớp tin để mượn sách
sau đó lại mang quyển sách nặng chưa đầy 1 kg lên lớp, giữ ko cho ai lấy mất
trưa phải giữ nó trước Mr.PEO' hay có thói quen đốt sách văn= khói thuốc
chiều lại vác nó ra hàng phô tô vô cùng vất vả, phải qua đường trước dòng xe cộ đông đúc luôn cố đâm hụt tao,lại còn bao n` kẻ xấu trá hình học sinh rình rập ăn cắp sách quí...
bao nhiêu hiểm nguy vất vả như vậy, tao đòi 5k vào Đạt là còn ít đấy :-":-"
 
@Đức: mày có bik tao đi phô tô nó vất vả thế nào ko ?
phải đi mượn quyển sách đã khó: chạy xuống tầng 4 đánh nhau vs bọn lớp tin để mượn sách
sau đó lại mang quyển sách nặng chưa đầy 1 kg lên lớp, giữ ko cho ai lấy mất
trưa phải giữ nó trước Mr.PEO' hay có thói quen đốt sách văn= khói thuốc
chiều lại vác nó ra hàng phô tô vô cùng vất vả, phải qua đường trước dòng xe cộ đông đúc luôn cố đâm hụt tao,lại còn bao n` kẻ xấu trá hình học sinh rình rập ăn cắp sách quí...
bao nhiêu hiểm nguy vất vả như vậy, tao đòi 5k vào Đạt là còn ít đấy :-":-"

nói kiểu mầy thì viết truyện đc đấy ;)) truyện phiêu lưu :)) tung ra cái là thành best sellings :)) rất nhiều chông gai thử thách #:-s #:-s #:-s
cố nốt mai là đc ra Đạt rung đùi ngả lưng ám mùi thuốc lá rồi :)) :star: :star: :star:
b h tao soạn GDCD 8-}8-}8-} dài vãi đái ra :(( kiểu này chắc 10 rưỡi mới bắt đầu làm văn quá :(( nhưng anh sẽ cố gắng để mai ngồi giờ văn tán phét vs chúng mầy ;))
 
à à mai giờ Văn tớ sẽ chép GDCD :"> :"> :">
soạn bài 4 đúng hok :D :D :D
 
hehe
về nhà oy
sướng quá :">:">:"> :)):)):))
đi bộ từ Văn Miếu về nhà :(( cái chân tôi :((
 
hehe về nhà Bác rồi sướng quá :(( :(( :((
hum nay ở trường đến 5h30 cuối cùng hok ai đón :( :( :(
 
mẫu câu chung : "hehe, về nhà...oy`, sướng quá" =))

----------

trời ơi, đi 1 đoạn tầm 50 nước ngập đến ngang người.

Chết mất.

Lại còn phải cõng theo 1 thằng em nheo nhóc và vác 2 cái ba lô :-s
 
cháu ở lại trường đến tầm 2h thôi

Chẳng ai đèo về, hok đi được xe, chết máy hết

mà cháu còn gặp bạn Trí đy ra Đạt cơ :)) chú cũng ra đấy lánh nạn ak` :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ừ chú lánh nạn đến 6h mới về đc, xem bọn nó chơi là chính :) :) :)
 
ngại thế

ra đấy chẳng biết chơi cái gì :)) ngượng lắm

chẳng nhẽ lại ngồi au như hồi xưa, trong khi các bạn toàn chơi game HĐ :))
 
Back
Bên trên