Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

hok phải tớ :x :x :x

khiếp chơi đùa với tình yêu kìa, nghe thiệt... phũ phàng
 
phàng cái bàng ý

mà tối nay chán quá, máy nhà bác hok có war nên chả làm ăn gì đc hic hic

mà thằng Bình nó rủ ae mai bùng học chính đấy, ghê gớm hok
 
đố nó dám :)) mai ktra hóa đúng tiết cuối :)) nếu ko bùng luôn chứ chả chơi :))
mà tớ run out ò $$$ rồi :((
 
sao kt Hoá lại vào tiết cuối thế, tớ tưởng là vào tiết 3 chớ, mà mai chắc cũng hok học đâu

hy vọng ...
 
thôi nhé
bài cuối này :-<
tớ chán onl quá :">:">:"> ngủ cho lành :"> mai lấy sức đi bơi :"> chim chứ có phải vịt éo đâu :">
 
chim mà hok bít bơi à, kém thế :p :p :p

sao lại chỉ có tớ vào antonio spam thế này, các nhân khác đâu ùi
 
hum nay tớ quyết định nghỉ ở nhà :x :x :x

spam sáng với antonio :D :D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chít đê, dại thế :)) :)) :))

mình cũng suýt đến trường :"> :"> :">
 
tớ suýt ở lại Đạt
nhưng tự nhiên nhớ ra mình đã hết tiền :((
 
vậy hum nay antonio ra Đạt à
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bó tay, 2 đứa tự sướng với nhau à

mà Quân xem cái replay hum qua chưa, kể cho tớ đi :D :D :D
 
đúng hôm được nghì thì mình mắc hội chứng chăm chỉ :-j

khổ thế :|
 
hôm nay không gặp các bạn mình cũng rất vui
mưa ghê gớm
éo biết có những thằng ngu nào đến trường(như tao)

----------

trời mưa quá em ơi
mà sao em vẫn chờ vẫn đợi
 
Trym mà còn lội nước đến đùi thì chắc mọi người đến đầu :)) :)) :))
 
Back
Bên trên