Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

đúng đó
thầy còn chém gió huống gì anh em ta
tiếp nè
tiết Lý làm bài 1 tiết quá tuyệt vời
không thể ngờ lại làm tốt đến thế
 
ngày T2 kết thúc bằng cái vẻ đủng đỉnh vốn có của nó trong suốt thời gian vừa qua
T2 đá hết nếu ko có buổi chiều gặp lại 1 làn khói - 1 con người - 1 nhân cách mà khi gặp ai cũng ho sặc sụa
 
chán quá, bây giờ chẳng có chuyện gì để nói cả
tốc độ spam chậm quá
 
ngày T2 kết thúc bằng cái vẻ đủng đỉnh vốn có của nó trong suốt thời gian vừa qua
T2 đá hết nếu ko có buổi chiều gặp lại 1 làn khói - 1 con người - 1 nhân cách mà khi gặp ai cũng ho sặc sụa

tôi đang tập hít khói thuốc của bố ở nhà để đến lớp thích nghi với Mr.Smoke mà chưa đc
 
Phúc dâm nãy giờ có nói câu nào đâu mà sủa nhiều
im đi cho con nhờ
 
chính xác
tiếp nè
buổi chiều, vẫn làn khói đó, vẫn cái bụng đó, vẫn con người đó
bước vào lớp mang theo sự căng thẳng cho học sinh
cả h học sinh chỉ ngồi nói chuyện
rất vui vẻ mà không hề để ý đến việc học hành
một tiết học vô bổ
 
@ Mắm : có bổ đấy
- sáng hít dương khí nhiều rồi
- buổi chiều đi học hít tí âm khí cho nó điều hòa âm dương
 
ơ, bọn này như bọn điên ấy, mình chả làm gì cũng hùa theo thằng Sơn, topic lớp bảo mình ko đc nói ~~> khó chịu ~~> ko thèm nói nữa :-w :-w :-w
 
ờ ờ
mày thấy bổ nhưng ng khác thì không
ngày thứ hai kết thúc với pha ra đi lặng lẽ của Sơn.
không hỉu là nó đi học hay đi ngắm gái nữa
 
biết đâu được
thằng Sơn này thì...
ai mà biết được nó chuẩn bị làm gì
 
thằng Bi@! này láo thật
tiếp nè
Thứ ba ngày 11-12
2 tiết toán trôi qua với 1 bài kt khoảng 40 phút
không vấn đề gì
chỉ có cái thằng Bi@! khốn kiếp nó cướp mất 1 điểm 10 miệng của mình
bực vãi ạ
mày nhớ đấy Bi@!
nhưng không sao bài kt 1 tiết đã xua đi cơn giận của mình
 
ơ
thằng này nói ko biết ngượng
tao đã bảo thầy là gọi thằng nào đẹp trai hơn rồi cơ mà
dĩ nhiên với cái đầu monk của Mắm thì ko thể đẹp dzai bằng Bi@!
chấp nhận đi
thằng Quân ko pokemon nữa
 
Back
Bên trên