Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

ừ, thế cũng đc, tui đá đội nào đội đó thắng :)) :)) :))
 
nó sao không dám
ăn nói cẩn thận đó
@Sơn:đương nhiên rồi, Cá Mắm mà lại
ngày mai đá thế nào đây?
 
chuyển sang chủ đề ngày hôm nay

Theo các nhân chứng đáng tin cậy, cá sấu - vốn là vua đầm lầy, đã ra khỏi
đầm lầy để đến 1 nơi chẳng đầm lầy tí nào cả !!!
Các nhà khoa học đáng kính ở trong các phòng thí nghiệm tối tân nhất cũng chưa thể giải thích đc tại sao lại có thể có chuyện 1 con cá sấu vào đc thành phố, ung dung bò lên tầng 3 của trường chúng ta... kinh hãi!!
Cũng trong mùa cá sấu này, biết rằng các bạn ngại mang túi nilon đến lớp vì lí do sĩ diện, tôi xin đề xuất 1 giải pháp chống-nôn-khi-gặo-cá-sấu như sau : đơn giản thôi - cứ đến thời điểm cá sấu xuất hiên là ta nên gục mặt xuống bàn và chết lâm sàng tại chỗ...
Chúc các bạn vui chơi với cá sấu hợp vệ sinh và an toàn !!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chuyển sang chủ đề ngày hôm nay

Theo các nhân chứng đáng tin cậy, cá sấu - vốn là vua đầm lầy, đã ra khỏi
đầm lầy để đến 1 nơi chẳng đầm lầy tí nào cả !!!
Các nhà khoa học đáng kính ở trong các phòng thí nghiệm tối tân nhất cũng chưa thể giải thích đc tại sao lại có thể có chuyện 1 con cá sấu vào đc thành phố, ung dung bò lên tầng 3 của trường chúng ta... kinh hãi!!
Cũng trong mùa cá sấu này, biết rằng các bạn ngại mang túi nilon đến lớp vì lí do sĩ diện, tôi xin đề xuất 1 giải pháp chống-nôn-khi-gặo-cá-sấu như sau : đơn giản thôi - cứ đến thời điểm cá sấu xuất hiên là ta nên gục mặt xuống bàn và chết lâm sàng tại chỗ...
Chú các bạn vui chơi với cá sấu hợp vệ sinh và an toàn !!!

haha đáng bình chọn là thông báo hay nhất của năm
cũng xin thông báo luôn: các ngày thứ 3, thứ 6 hàng tuần là ngày Quốc tế Cá sấu :))
 
chữ 'chúc' cưa Bi@! thiếu chữ 'c' kìa
chắc là mai chưa kt đâu
chưa học hết mà
hihi, tiếp nè
Thứ hai ngày 10-12
lại một ngày đen tối nữa, vừa lên lớp đã thấy 'sứ giả địa ngục' ngồi chờ sẵn ở đó, một không khí nặng nề tràn đầy sợ hãi bao trùm lớp học
 
chữ 'chúc' cưa Bi@! thiếu chữ 'c' kìa
chắc là mai chưa kt đâu
chưa học hết mà
hihi, tiếp nè
Thứ hai ngày 10-12
lại một ngày đen tối nữa, vừa lên lớp đã thấy 'sứ giả địa ngục' ngồi chờ sẵn ở đó, một không khí nặng nề tràn đầy sợ hãi bao trùm lớp học

sứ giả địa ngục khuôn mặt vô cùng phúc hậu, xung quanh là 1` làn khói huyền ảo
ông luôn biết mọi viêc đang diễn ra trên thế giới - vì mỗi khi tôi vào là thấy ông í đang đọc báo ...
 
chữ 'chúc' cưa Bi@! thiếu chữ 'c' kìa
chắc là mai chưa kt đâu
chưa học hết mà
hihi, tiếp nè
Thứ hai ngày 10-12
lại một ngày đen tối nữa, vừa lên lớp đã thấy 'sứ giả địa ngục' ngồi chờ sẵn ở đó, một không khí nặng nề tràn đầy sợ hãi bao trùm lớp học

hôm đó tui háo hức chờ 3 ng` hùng của chúng ta nộp BKĐ cho tử thần xem ông Long còn dám chém gió nữa ko!:))
 
hôm T2 tôi kết nhất giờ KT Lí - lần đầu tiên trong năm tôi thik giờ Lí
 
thế mà chỉ có 2 nhân nộp mạng
còn Sĩ Đức thì muốn thử xem sự kiên nhẫn của thầy đến đâu nên không nộp
học hết tiết 1 nhỉ, sang gàn cuối tiề làm 1 phát kiểm tra
2 bài, 30 phút, khó vãi cứt
tổ mình chỉ làm được 1 bài
còn dãy thằng TVH Quân làm hết cả 2
hichic, học hành thế này chắc die soon mất
 
thế mà chỉ có 2 nhân nộp mạng
còn Sĩ Đức thì muốn thử xem sự kiên nhẫn của thầy đến đâu nên không nộp
học hết tiết 1 nhỉ, sang gàn cuối tiề làm 1 phát kiểm tra
2 bài, 30 phút, khó vãi cứt
tổ mình chỉ làm được 1 bài
còn dãy thằng TVH Quân làm hết cả 2
hichic, học hành thế này chắc die soon mất

xin phép bổ sung cho Mắm: đến chiều thầy chữa bài thì bọn làm đc cũng sai sạch:))
thế thôi
mời các bạn bình luận tiếp!:D
 
cái đó phải để chiều chứ
tiếp nè
trong lúc giảng bài, có một anh hình như học 12 anh 2, thành viên tuyển bóng đá của trường vào hỏi sĩ số
thầy buông một câu:"thừa"
đúng là thừa thật(thừa thầy chứ ai)
hehe
 
Back
Bên trên