Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

haha
tổ 1 mình thể hiên tài năng nấu ăn siêu hạng - nổi bật là món khoai-nướng-quay của Bi@!
ăn xong chỉ muốn nhổ ra :D
 
Mr.Bi@! đúng là ko có dũng khí ko dám ăn thật
chả bù cho đại hiệp nướng cháy đen thui rùi bóc hết cháy và ăn 1 ít
(hic hic giờ đang lo đại hiệp thành đại tiện thì toi, tìm mãi ko thấy becberin đâu:(:)(()
 
tiếp nè
bọn tổ mình nướng khoai khét lẹt cả phòng
3 thằng nướng khoai cháy đen
nhưng hình như thằng Quân ăn đấy chứ
nó có phải nhổ ra đâu
lại còn đoạn ông Quân thổi phù phù vào tay, thằng Long để mic cạnh đó
nghe như thằng nào đánh *** ý
haha
 
à suýt thì quên màn biểu diễn cuối giờ đầy ấn tượng của anh!!:)):)) giờ nghĩ lại vẫn buồn cười:))
 
không, đố ai mà nhớ dc
có xem đâu mà nhớ
tiếp nè
sau đó thằng Quân lấy cái quần đá bóng chụp lên đầu
mất vệ sinh khủng ạ
hihi
tiết Địa sau đó lại đến phiên thằng Nguyễn cuồng
nó làm thêm một điểm mười nữa
một pha chốt hạ rất ấn tượng'cô ơi, em còn tư liệu nữa ạ'
chịu luôn
ngày thứ năm kết thúc trong tiếng vỗ tay hưởng ứng điểm 10 của nó.
 
quần mới mà - ko lo bẩn cho HQ đâu
nó là thăng ko biết sĩ là j` , nhỉ
 
thứ nhất cái quần đấy mới nên chưa mất vệ sinh
thứ hai đấy là 1 ý tưởng rất hay cho đội cổ vũ lớp mình!
thứ 3 công nhận là hôm nay thằng Ng~ toả sáng hay! với pha chốt hạ "ù" như tá lả!
 
thứ 7 này mình ra câu hỏi cho ông Mắm(yên tâm tôi vốn tốt bụng với bạn bè mà:D cứ chuẩn bị cho tốt vào tôi cho 11)
 
này lớp mình có tổ chức chia tay cho cô văn ko , hôm trước cô gợi ý rồi đấy
 
ok, no problem
thế là hết
tiếp theo bàn về cái trận bóng hôm qua
bọn tuyển Lê Quý Đôn đá hay vãi
 
Back
Bên trên