Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

gì mà chậm, sắp hết ngày thứ tư rồi
tiếp nè
tiếp đó là lần lượt 6 bàn thắng được ghi chia đều cho cả 2 đội
như vạy là lớp mình thua 3-4
tiếc ghê, đã có lúc dẫn 3-2 rồi còn để thua
nhưng được cái hôm nay thằng TVH Quân sút rất hay, lập 1 hat-trick
tuyệt cú mèo, cần chỉnh đốn hàng phòng ngự
tiếp sau là trận đá với Lý 1
thằng Sơn bắt gôn , chuyện lạ
nó bắt phạt góc để bóng nảy trúng đầu thằng HUy bên Lý nên bị dẫn trước
nhưng ngay sau đó chính Sơn và Nguyễn đã ghi 2 bàn thắng giúp lớp mình thắng ngược 2-1
công nhận là trận đó lớp mình đá 0 nghiêm túc thế mà vẫn thắng
một phần vì bên Lý đá hơi kém(nếu không muốn nói là dưới cơ)
một phần vì hết động lực thi đấu
tiếc là mình 0 ghi dc bàn nào
sút có 2 quả, sau đó cả bọn về trường học Tin
thực ra có học gì đâu, về đó toàn chơi bắn sâu với cả đánh nhau
ngày thứ tư kết thúc với một trận đấu hay.
 

tôi vẫn thấy hôm đấy sao ko ra cổng trường uống nước mía mà lại vào học Tin 30ph ???
đợi bọn nó ra rồi mượn vở
mà hôm đấy sân xấu kinh
 
ngày mai có bài tập là gì mọi người, ko ai trả lời mình hết à :( :( :(
 
xin thông báo với bạn Quân là tớ ko đá đểu
thậm chí tớ rất khen ngợi hành động khá lý chí của bạn
có phải ai cũng làm được đâu
NHỈ? ;))
 
thì mai Kt Lí nè
soạn văn bài nào í để tiễn cô đi đẻ
và làm TA :chép NW và viết essay
rõ chửa
 
rõ rồi
sân hôm đó xấu thật
trông hơn cả bãi chiến trường
trơn đến nỗi mình 0 dám chạy nhanh
thế mà vẫn trượt mấy quả
 
hôm nay - với sự hiện diện của super Mr.Bi@! - ko lên đc 50p thì ko về
 
thế chủ nhật tính sao đây!

----------

Mr.Bi@! mà ko có anh đây cãi nhau cùng thì ko lên đc đâu!:))=))
 
chủ nhật đến lớp rồi tính
tiếp nè
Thứ năm ngày 29-11
hic, hôm nay có 2 tiết thầy Khải, lại căng thẳng rồi
nhớ hôm này tuần trước thầy ở Lam Sơn bị sao ý nhỉ?
hahaha
vào tiết, một không khí nặng nề lại bao trùm lớp học như mọi hôm
hôm nay không có bài gì hay, chỉ biết tuần sau sẽ kiểm tra thui
sợ ghê
chưa hết, tiết 3 là 1 tiết buồn ngủ kinh khủng
cô GDCD giảng chả khác gì đọc kinh
thật là buồn tẻ
 
buồn cuời nhất là lúc cô nhắc cả lớp nói chuyện mình đang ngồi chép Lượng lia lịa(tự thấy mình ngoan!:D)
 
chỉ buồn cười với ông
buồn ngủ với bọn còn lại nghe cô lải nhải
 
ngoan ghê
tiếp nè
tiết 4 xuống phòng thực hành Sinh
hehe, bọn tổ 3 và 4 phải thục hành mà không có cái kính hiện đại
khổ thân tụi nó
thế là cuối cùng 0 có đứa nào dc 3+
vui ghê
 
Back
Bên trên