@ linh : uh thì xì trét mà, hà nó cũng xì trét mà

@ Dương: anh thấy việc cũng xuôi xuôi rồi thì mày chạy lên đây làm vài câu chán đ' chịu dc.
Đầu tiên thì theo mày cái gì là xuất sắc, chữ ký dù ảo hay thật thay mặt cho một con người mà mày bảo cho vui thôi chứng tỏ mày chả tôn trọng gì đến bản thân mày
Thứ hai, Anh chẳng biết thằng nào đưa đĩa cho anh, chúng mày (12T1) đứng đấy còn không phát biểu câu nào. Anh làm thì anh cứ làm thôi, coi như giúp đỡ chút chút. Còn mày cứ vào topic từ 12T2, 11T2 xem có mấy đứa biết chúng mày thuê biên đạo múa hay đạo diễn gì không. Mà nói thẳng ra là, anh í đạo diễn cũng chưa chắc bằng 5 năm kinh nghiệm mixer và cảm/ thu âm của anh (

), nó làm câu hiphop không hợp bài đấy anh cũng biết vậy thôi, không khoái đôi co chúng mày làm gì.
Thứ hai nhé, mày bảo giao cho em Linh lo phần tài năng đúng không

. Mày còn nói thế này đúng không :
làm trưởng ban tài năng khối chuyên thứ nhất là không phải đi hỏi ý kiến ai cả - mà ai muốn đóng góp thì nên xuống lớp 11 t để đóng góp ý kiến
Anh xin mạn phép đưa cái link nho nhỏ này ra đây để lấy dẫn chứng cho thêm phong phú bài trả lời của anh :">
http://hn-ams.org/forum/showthread.php?t=33245&page=82
Các em 0609 ai cũng rõ ngày xưa khối cũng họp nhau tin tưởng giao cho anh trọng trách nặng nề là phụ trách tài năng khối. Và phần tài năng ấy chỉ cách ngày duyệt 4 ngày (từ 29-2 đến 3-2) đã thay đổi kế hoạch liên tục tới 3 lần? Tại sao, vì công sức của 12T1, 12T2, 11T1, 10T2 mỗi người góp 1 í, lớp thì đội nhảy, lớp thì hát cùng anh, 10T2 tức là 12T2 bây giờ anh vẫn thấy ấn tượng là hồi đấy bọn anh làm gì quen nhau... đầu tiên chỉ là anh ra đứng hành lang nói chuyện chém gió với Minh DK (aka bùi hoàng minh 12T2 hôm nay) thì quen nhau lập đội. Lúc đầu anh chỉ có kịch bản bài rock 1+1 =2, rồi gặp 12T2 hôm sau lại tiếp đoạn nhảy hip hop ở giữa ... gặp 12T1 có anh Văn Hà góp ý thêm phần hát 1 đoạn đảng đã cho ta 1 mùa xuân (hôm đấy ngày 3-2), gặp 10T2 tuy chúng nó góp công ít nhất nhưng chúng nó là người cổ vũ bọn anh nhiều nhất. 10T1 chúng mày lúc đấy có giúp được bọn anh mấy không ???
Anh đã làm việc với bọn mày ít nhất là cùng 2 năm học chung, nếu 12T2 nói là không đóng góp được gì cho tài năng thì chúng mày tốt nhất nên nghĩ lại thái độ làm việc của mình. 12T2 không có nhân tài ?? Chuyện hoang đường

). Thêm chút nữa là trong cái link kia ở trang sau, có đứa lớp anh nói là :
hát bài Đảng chắc dân Toán bị đánh giá qá
Hát bài đấy người ta tưởng mấy thằng điên vừa trốn trại
Vậy thì Lời ru Âu Lạc sẽ ra sao ???? Bọn anh già hơn chúng mày thế mà tư tưởng hồi đấy cũng không già đến mức ngang được chúng mày

. Thế nên anh nghĩ cho hiphop vào là hợp lý (nói đúng ra là để vớt vát thôi)

. Em Linh miss không nhảy dc hiphop nên đoạn đầu anh mix có nhạc đàn tranh để em í 1 là violin 2 là tự múa bình thường. Còn quyền quyết định thuộc về chúng mày( / anh đạo diễn), anh không ý kiến
Anh không dám chê bai gì, đả kích chúng mày (trừ hôm nọ anh bị xì trét :"> )nhưng công việc tốt nhất là nên nghe từ nhiều phía. Đừng bao giờ tự cho rằng mình giỏi, cho rằng mình là người tài năng nhất. Văn Quyến đá hay thật nhưng chỉ rê rắt solo chắc gì đã được lòng các đồng đội ?? Chỉ còn ngày mai nữa thôi nói gì thì cũng không kịp, thế nên là anh chúc chúng mày ngày mai may mắn : ) khối toán mình đi đâu thường may lắm trừ giải quốc gia quốc tế thôi :"> . Rút kinh nghiệm những lần sau của hội trại, của made in 12. Của các em 10T1 và 10T2 08-11 nữa
