Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

chào cả nhà !
Đừng bới móc thằng Sơn , chửi thằng Ấu ý
thằng này nhiều chuyện để nói lắm
 
yeah, vận động mãi bạn ý mới lên
welcome bạn Trí >:-D< >:-D< >:-D<
 
tớ đồng ý ... các cậu thik cho đứa nào lên thớt thì cứ việc ( trừ tớ nhá) :D tớ sẽ giúp 1 tay làm thịt nó hehehe:))
 
sao cái gì mà lên thớt giống lớp Tin thế Linh ơi
 
bọn này nói chuyện linh tinh quá
tiếp nè
thứ bảy, một ngày tối quan trọng với mọi người
hic, tiết Hóa đã đến
cô bước vào, vẻ mặt vô cùng vui sướng
rất vô tư, cô phát đề:chẵn, lẻ
hic, chết anh em rùi
may quá, bài không khó lém
nhưng cô bất công quá, đề 2 sao lại có câu phân biệt khó thía
huhu, làm mà 0 biết đúng hay sai
phen này dễ die lắm
huhuhuhu, có ai cùng hoàn cảnh với tớ không?
 
bổ sung cho Mắm nè: hôm đấy Mr.Bi@! bị lên bàn cô làm bài ko bik ra sao, tội nghịp nó :(:)(:)(((cho chết, đáng đời, ai bảo tự nhận là chuyên Hoá haha:)):)):)))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
à ừ, quên đó, hehe tội nghiệp nó
hic ngồi trên đó mà còn bàn bài được mới giỏi chứ
có mấy thằng hỏi mấy câu ngu vãi
chả ra cái gì cả
1 tiết kiểm tra đã qua, mọi chuyện diễn ra không tốt đẹp cho lém
tiết 2,3 mới căng thẳng đây
kiểm tra Toán 2 tiết lấy điểm 1 tiết mà
hichic
 
ừa công nhận! lần đầu tiên trên màn ảnh nhỏ: giải hệ phương trình= phương pháp véctơ !!! (ko ngửi đc !!! quá khó!!!):(:)(:)(:)(( lại còn bọn đề 2 mới khổ chứ đề nó khó hơn đề 1(thui phen này toi cả lớp!!!:(:)(:)(()
 
đề nghị đi xin thầy cho cộng điểm vì bài quá khó, đòi hỏi phương pháp mới
 
hic
thằng Nguyễn rất vô tư, hồn nhiên, vứt bài xuống bàn mình
nói rõ to 'này, chép đê'
hic, thầy nghe rõ mồn một, quay ra chỗ mình
hic, sợ kinh ạ, sao lại có thằng ngu đến thế cơ chứ
tổ mình vui khiếp, quay xuống đọc bài cho nhau ngay trước mặt thầy
may là thầy dễ tính, lại còn trẻ nên bỏ qua
không thì chết cả lũ
chết không có chỗ chôn luôn
 
Thằng Bi@! kêu j` nữa!
Mày đề 1 hết nhìn trên ngó dưới làm được 5/6 bài!
Còn tao..hjz...hjz...mới làm được có 4 bài khó nhăn răng!:(
 
haha
biết thầy dễ tính thì mới làm thế chứ
với những thằng mà mình biết rõ tính tình như "thầy CN dễ thương" thì đố dám quay lung tung, nói j` đến cho chép bài
 
đấy gọi là "1 ng` vì mọi ng` , mọi ng` coi mình như mọi" ; "đoàn kết đoàn kết gặp thần chết, thành công thành công dập cả mông":)):)):))=))=))=))
 
Bó thịt với bọn này!
Mà Bi@!, cảm tưởng j` khi được lên bàn giáo viên ngồi h kiểm tra 1 tiết Hóa!
 
mãi mới sủa đc 1 câu hay
mà tôi thấy Mr.Bi@! đc phết nhỉ ?

ngồi bàn giáo viên không gian rộng rãi thoáng mát dek chịu đc
ai muốn hít thở không khí mà ko bị hít trộm thì cứ lên bàn giáo viên mà ngồi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chắc là nó sướng ko tả nổi rồi!! mà tại thằng Long BT hôm 20/11 chúc cô hay quá cơ!!! đâm ra cô thù lớp mình!!!

----------

chuyện tên Quân đặt thì chỉ có hay trở lên thôi!!
 
câu này hay đấy
tiếp nè
ái chà, đề 1 công nhận là dễ hơn đề 2
ông trời có lúc xấu có lúc tốt đúng không?
không thể tưởng tượng lại có 1 bài giải hệ pt bằng vecto
chịu luôn
thầy chơi khó học sinh đến thế là cùng
2 tiết toán trôi đi rất nhanh, cảm giác như thời gian trôi qua với tốc độ ánh sáng
không kịp nghỉ ngơi, nhưng tiết 4 là thời gian để xả hơi trước khi bước vào cuộc chiến sinh tử với bài thực hành Sinh
 
Mẹ cái thằng HQ! Mày hết người chửi hay sao sang chửi tao!
Chẳng cần bik mày nghĩ sao về lời chúc ấy miễn là tao không bị cô đơn 1 mình trên bàn giáo viên là đc!:D
Mẹ!Tao chúc hay thế mà chẳng đứa nòa hưởng ứng!
 
Back
Bên trên