Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

thì bọn nó ko mang cầu thì đá bằng ý chí hở
cứ hum nào đc về sớm là lại dota đê, chơi nhiều hỏng mắt chứ đc cái chóa gì :) :) :)
 
sáng mai có đứa nào dota cùng tao ko
tao dùng con assasin mới :D
 
tao tập Viper
chỉ đc cái trò trừ speed => assist vô đối
đó là lí do tao chơi vs máy thua :-"

@ Fuk : tao mang cầu đi choa
 
ok thế tớ với cậu đá thui à
từ giờ ngày nào cậu cũng đến sớm đi, lôi kéo bọn nó đá, lâu sẽ thành thói quen khó bỏ ;)) ;)) ;))
 
ko
tớ toàn thức đêm thì dậy sớm thế éo nào đc hả
chơi giờ 20ph thôi
 
Linh á, chân dài như Mạnh chắc có triển vọng đấy ;)) ;)) ;))
 
ko cần đâu
chân ngắn như Phúc còn đá cầu đc nữa là
hehe(có zì mạo phạm xin lượng thứ)
 
chân pình phường đá cầu dễ nhất
thằng Phúc ngắn chân nên nhiều lúc không với tới câu
thằng Mạnh dài chân nhưng di chuyển chậm
thế thì chịu òi
 
trùi ui nhưng mà cũng phãi từ từ chứ , tớ có chơi đá cầu mấy đâu
 
tớ xung phong dạy bạn Linh cách mua cầu để Linh thực hành ;)) ;)) ;))
 
Back
Bên trên