Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D


nhìn mẩu giấy bạc con con, ai ngờ bên trong có mấy đồng 200 nặng trịch!!!
trò này hơi nguy hiểm đấy!!!
để tao gọi y tế trước
 
Chỉnh sửa lần cuối:
rùm beng cho Blackie, rủ thêm hội se-cu, ...
mà mấy đồng 200 ko nặng lắm đâu...ném vào chỉ vỡ mẹt thôi...quan trọng là nó nhỏ nên dễ gây nguy hiểm
 
Đức làm gì mà đc đánh giá tốt nhiều thế ;)) ;)) ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có đây, sáng nay Sơn hy sinh anh dũng lắm ;)) ;)) ;))
tiết 1 thày Khải hỏi những người bị ghi sổ rùi đuổi khỏi trường
sau đó tiết 4 đến lượt cô GDCD ghi những người nghỉ học
tiết cuối là cô Địa cũng rứa :)) :)) :))

sao hum nay có tiết thày Khải mà dám nghỉ thế :p :p :p
 
thì ít nhât cũng phải có tờ giấy phép chứ, ko thì gọi điện cho thày Khải cũng được, như thằng Tùng sáng nay ấy :D :D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ui trùi khổ thân mấy bọn bị đuổi ra ngoài , ko bik nói gì hơn , chỉ thấy thầy phạt ngộ ngộ
 
thầy phạt rất chi là hồn nhiên, vui tươi và trong sáng...khôn thì nên chào thầy 1 cái rồi chạy thẳng cẳng
những đúa bị đuổi từ chiều đến giờ ko thằng nào dám onl - khổ thân
 
bọn nó đc cấp học bổng ra cyber rùi
<đùa tí> :D :D :D
kinh nghiệm nhé, lần sau nếu có ai mún trốn thì phải thông đồng lý do với cả lớp trước đã, ko thì có mà 8-} 8-} 8-}
 
ĐM, hum đấy thg nồn Ấu đòi ra cùng, hok thì tao với mấy thg kia đã thoát rồi. Thg Ấu to như con tịnh ý, trốn cái biết ngay
 
mất GK thì làm ăn cái éo gì nữa, 50% thành công của team đấy
thằng lớp trưởng ko có tinh thần thi đấu
đá cho nó có thôi ... thua thì có cả đống lí do để giải thik cho thất bại
 
bọn này làm ăn rất là điêu,
ban đầu bảo mình nghỉ đá nhé
sau thấy thèng Sơn hok đá nên lại gọi mình vào :( :( :(
 
đội mình có 1 đặc điểm rất củ chuối là luôn luôn thiếu người - chẳng ai cấm đc đâu - cứ đi đi - ko đá thì cổ vú
 
hic , con tịnh la cái giống gì hả ??? cok hiểu ...
lần này thì cả hội chết rồi , trong tuần mà tới 3 lần ghi sổ đầu bài , chuẩn bị chiếu đi mà đắp các bác ạ
 
Back
Bên trên