Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

bọn lớp mình bảo hè mới spam mà, phải đợi thui :D :D :D
 
việc éo gì phải đợi, spam luôn đê
tao sốt lạ rồi, có khi CN nài nghỉ đá
 
thế mai có đi học ko đấy hay lại bùng hở Sơn :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sơn ơi, sao mày ngu thế hả
mày mà nghỉ thì ai đá bây h
đừng có nghỉ
cố mà đi đá đi nhé
anh em sẽ ủng hộ mày
 
Mắm ơi đợi tớ bài 1000 rùi hẳng post típ :D :D :D
số 999 đẹp wá :D :D :D
 
Sơn bắt tao mang bóng đi,
may mà tao ko ngu vác đi vác lại.
Chắc mày lại cyber hả?
 
dù có hay ko có thằng Sơn thì vẫn thấy tương lai phía trước vô cùng nà mù mịt
 
chán thế, thế là tương lai bóng đá lớp mình đã ... :( :( :(
 
chắc nó ngậm ngùi chịu nhục
hum nay thầy Khải ghê quá, mình ko làm gì mà cứ bắt mình lên bàn đâu ngồi
ko biết buổi sau có lên bàn đâu ngồi típ hôk
 
úi chà chà các bạn lên spam gớm nhỉ ... Hèhè ,em vừa có bạn cùng bàn ... Lần này thì Phúc chết roài Phúc ơi
@ Mạnh : uầy bạn Mạnh cũng ghê gớm đáo để hén??? này cả tổ 1 mình thằng Phúc làm Power Point mà không đứa nào làm thì hơi bị bất công đấy ông ơi .... học thuộc thì ai chẳng học được
@ Đức : bạn Đức trông thế mà ngu ngơ...
@ Sơn : hehehe ốm ah ... thía là bùng học có lí do sướng nhá .... hehehehe...
Lon

----------

thg Long đc phết nhẩy, làm bài hộ các bạn nữ lớp khác
Sơn thấy chiêu của mình không còn hiệu quả đành ngó chiêu Long ái ( hehehe khổ thân Long , nó từng có bạn gái mà ko sao xoá nổi biệt danh này) ..... Vấn đề ở chỗ là Lô ko có đủ trình " chăm chỉ " đi tán kiểu nài
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chả hiểu sau này sẽ làm sao, tiết sau của thầy có nên lên bàn đầu ngồi hay vẫn ngồi cuối đây :( :( :(
 
hehehe chịu thoai ... Cái này tùy thuộc vào bạn Phúc , hừm cậu bị thầy tia roài đấy ... Ráng mà chịu
 
tình hình là bạn Long vẫn ko chịu thừa nhận với tớ cái biệt danh Long ái này :-?
lại còn "để tớ về hỏi các bạn lớp tớ" =))
 
hum nay nó tuyên bố là nó sẽ thay đổi và ko muốn bị gọi là ái nữa, cũng chả bít nói sao :D :D :D
đây là bài 1000 nè, đc 3 sao rùi :p :p :p
thích óa
 
Back
Bên trên