Tin tức bóng đá

Đá cho Kashiwa Reysol, nhớ mang máng là thế, kiểm tra lại xem có đúng ko đã.
 
mong năm mới bóng đá cóa nhìu sự kiện động trời để mọi người cóa thể 888 thỏa mái mà ko hết
 
Ăn theo tên danh thủ

Bia Didier Drogba. Tiền đạo của Chelsea này được ái mộ cuồng nhiệt tại quê nhà Bờ Biển Ngà. Đến mức, các bơm nhậu có thể dễ dàng thưởng thức một loại bia mang tên Drogba, do công ty bia Solibra ở Abidjan sản xuất.

Thú ăn kiến Gilberto Silva. Nếu có dịp đến vườn thú London, các tín đồ túc cầu giáo nên ghé thăm chuồng nhốt một con thú ăn kiến khổng lồ mang tên Gilberto Silva. Sở dĩ con thú này có cái tên khá đặc biệt như vậy là nhờ một người hâm mộ tiền vệ người Brazil đã chiến thắng trong cuộc thi giành quyền nuôi con thú ăn kiến mũi dài này vào năm 2004.

Bánh pizza Marco Materazzi. Ông chủ nhà hàng Mario' Pizzeria ở Swindon, Enzo Conigli, đã quyết định làm món bánh Materazzi để gợi nhớ đến hậu vệ người Italy sau khi chứng kiến màn khiêu khích Zidane của anh trong trận chung kết World Cup 2006.

Chim cắt Steven Gerrard. Chỉ vài ngày trước trận quyết đấu với Thụy Điển ở World Cup 2006, tiền vệ ngôi sao tuyển Anh Steven Gerrard đã nhận được "vinh dự" bất ngờ từ một tín đồ túc cầu giáo thích nuôi chim, khi lấy tên anh đặt cho một con chim cắt mới nở.
 
Đường Park Ji-sung. Người dân Suwon gần như phát rồ vì Park Ji-sung ghi bàn quyết định trong trận thắng Bồ Đào Nha ở vòng bảng World Cup 2002. Vậy là các quan chức ở thành phố quê hương anh quyết định tôn vinh người hùng mới của họ bằng cách đổi tên một trong những đường phố lớn nhất của địa phương này thành đường Park Ji-sung.

Món rau trộn tôm Michael Essien. Hồi con chơi cho Lyon, ngôi sao người Gahna rất hay lui tới nhà hàng A Rota. Cà cái tên của anh sau đó đã được nhà hàng này trung dụng để đặt cho một món trộn khá đặc biệt, gồm rau cải và tôm sú.

Chú heo Wayne Rooney. Khi Roonye bị vỡ xương bàn chân trước thềm Wolrd Cup 2006, một con heo bị vỡ xương chân cùng ngày, đã nhanh chóng được đặt theo tên tiền đạo MU này. Chủ nhân của chú heo nói trên còn hóm hỉnh nhận xét: "Con heo đó thậm chí trông cũng rất giống Rooney".

Chú hồng hạc David Beckham. Tại World Cup 2006, tiền vệ điển trai này đã có những giây phút chẳng biết nên khóc hay nên cười khi vườn thú Bristol lấy tên anh đặt cho một con hồng hạc con.
 
bài dài và chất lượng ghê
em bít mỗi đường park ji sung
bây h bít thêm nhìu hơn
thanks anh ha :)
 
Back
Bên trên